“Thánh” Ciro, vị tu sĩ bất hạnh
Thánh Ciro (250-303) là một vị tu sĩ sinh ra tại Alexandria (Ai Cập) trong thời kỳ thuộc đế chế La Mã. Nhưng ông được nhớ đến là một vị lang y vĩ đại thời cổ đại, tương tự những Hoa Đà hay Hải Thượng Lãn Ông tại Á Đông. Trong một giai đoạn dài của cuộc đời, ông đã sống tại thị trấn Portici, cách trung tâm thành phố Napoli ngày nay khoảng 8km về phía Đông Nam.
Tiếng đồn về một vị lương y không thu tiền của tất cả người bệnh đã bay xa, thu hút rất nhiều người nghèo về nơi Ciro sống và làm việc. Hoàng đế La Mã thời đó, Diocletian lo ngại tầm ảnh hưởng quá lớn của Ciro sẽ dễ khiến những kẻ đối lập kích động quần chúng, đe dọa an ninh đế quốc. Ciro bị trục xuất khỏi thị trấn Portici, buộc phải về nghỉ ngơi tuổi già ở bờ phía Đông sông Nile.
Nhưng ngay cả ở đó, những hoạt động chữa bệnh miễn phí của Ciro vẫn khiến chính quyền lo sợ. Rốt cuộc Ciro bị buộc tội danh mơ hồ, bị tra tấn dã man bằng cách tẩm giấm và muối lên người để đánh đập, trước khi thiêu sống. Tuy chết một cách đau đớn, nhưng sự nghiệp của vị lang y trượng nghĩa này là bất tử với người dân vùng Campania nói chung và thành phố nói riêng. Từ hơn 4 thế kỷ nay, cứ vào ngày 31/1 mà “Thánh” Ciro qua đời, Napoli lại tổ chức Festival về ẩm thực, dược phẩm và văn hóa để tri ân những đóng góp của ông.
Đó là lý do cái tên Ciro trở nên rất thiêng liêng trong văn hóa, tín ngưỡng vùng Campania. Ciro không phải cái tên phổ biến tại Italia nói chung, nhưng hễ ai mang cái tên này thì 99% đến từ Napoli và các vùng phụ cận. Một số danh thủ bóng đá Italia mang tên Ciro như Ferrara, Muro, De Cesare, Visciano hay tiền đạo Immobile bây giờ đều có gốc gác vùng Campania.
Chính vì tín ngưỡng với vị tu sĩ Ciro, sau này người Napoli luôn gọi những ông thánh của vùng là Ciro, bao gồm cả những danh thủ bóng đá. Tuy nhiên trong gần 1 thế kỷ tồn tại của đội SSC Napoli, mới chỉ có 3 cầu thủ nhận được vinh dự này.
Những vị thánh ngoại quốc
Cho tới nay, mới chỉ có 3 cầu thủ được CĐV Napoli công nhận là Ciro. Người thứ nhất là Diego Maradona với những công trạng quá to lớn (2 Scudetto, 1 Siêu Cúp Italia, 1 UEFA Cup) cho Napoli và Serie A nói chung. Người thứ nhì là Marek Hamsik, ngôi sao của bóng đá Slovakia đã chơi 11 năm rưỡi cho Napoli, ở đoạn sau đã liên tục đeo băng thủ quân trong nhiều năm. Nhưng một lý do quan trọng nữa là việc Hamsik từng nhiều lần công khai từ chối các CLB giàu có để cống hiến trọn vẹn những năm tháng đỉnh cao cho đội bóng miền Nam Italia.
Người thứ ba là Dries Mertens, chỉ mới được gọi là Ciro từ hơn 1 năm nay. Đó là vào ngày 17/3/2019, sau khi Mertens ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Napoli trước Udinese. Xướng ngôn viên của sân San Paolo, Daniele Bellini hô to “Gol per il Napoli” (Napoli ghi bàn), “Người ghi bàn mang áo số 14” và như mọi khi, Bellini sẽ hô vang DRIES. Nhưng lần ấy Bellini lại hô Ciro, Ciro, Ciro Dries…, để hàng vạn khán giả được xướng tên Mertens.
Mertens đã được phong “Thánh” theo cách như thế. Trước khi quyết định làm việc ấy, xướng ngôn viên Bellini đã phải “làm việc” với nhóm ultras của Napoli để đi đến sự đồng thuận rằng, Mertens đã xứng đáng hay chưa.
Không chỉ trở thành tay săn bàn hàng đầu của Napoli vài năm qua từ xuất phát điểm cầu thủ chạy cánh, Mertens còn thực sự tận hưởng cuộc sống ở thành phố miền Nam tuy bừa bộn nhưng rất xinh đẹp này. Không khó để bắt gặp Mertens tự lái xe ra ngoài ăn tối, anh thỉnh thoảng cũng mời CĐV Napoli ăn tối cùng. Cử chỉ nhỏ, nhưng cho thấy sự chân tình của Mertens với người dân Napoli.
Người Napoli mới chỉ gọi Maradona, Hamsik và Mertens là Ciro, vì họ thực sự được xem là những biểu tượng của không chỉ CLB, mà còn cả thành phố.
Tên Ciro nhưng không phải “Ciro” CĐV Napoli muốn "Ciro" Immobile 348. Trong lịch sử, các cầu thủ mang tên thật Ciro đã có 348 trận chính thức dưới màu áo Napoli. Trong đó, 322 trận thuộc về cựu hậu vệ Ferrara, còn lại thuộc về hậu vệ Caruso (14) và tiền vệ Muro (12). |
XEM THÊM
ĐT Italia càng đau lòng, càng mạnh mẽ