Độ tuổi trung bình của AC Milan mùa này là 25,83, không thể xếp vào dạng “già” ở châu Âu. Xét ở Serie A, họ là đội trẻ thứ nhì giải đấu, chỉ hơn đúng Fiorentina, đội có tuổi trung bình 25,6. Thế nhưng, AC Milan vẫn muốn trẻ hóa đội hình với tuổi trung bình dao động khoảng 21-24 trong mùa giải tới. Theo họ, đó mới là mức tuổi lý tưởng cho thời kì mới gắn với tân HLV Ralf Rangnick.
Tư duy đó dẫn đến chuyện, Milan quyết thanh lý cầu thủ trên 30 tuổi. Những cái tên chắc chắn ra đi sau mùa giải này là Asmir Bergovic (32 tuổi), Giacomo Bonaventura (30), Lucas Biglia (34), Zlatan Ibrahimovic (38). Có trường hợp của Ibrahimovic và Simon Kjaer (31 tuổi) sẽ được xem xét kĩ lưỡng. Cầu thủ người Thụy Điển rõ ràng vẫn có ích cho CLB, nhưng vì lương quá cao nên Milan khó lòng đáp ứng. Trong khi đó, Kjaer có thể là ngoại lệ duy nhất, bởi vì anh ngược lại với Ibra, tức là lương thấp mà phí mua đứt cũng chỉ ở mức 2,5 triệu euro mà thôi, nên Milan kham được.
“Trẻ hóa” luôn là cụm từ yêu thích của các ông chủ. Họ dùng nó để ám chỉ về một cuộc làm mới cho tương lai, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng. Nhưng các milanista thì lại... ngán cụm từ này đến tận cổ. Họ đã từng trẻ hóa... quá nhiều lần, mà gần đây nhất thì hãy nhìn lại mùa giải 2015/16.
Các tân binh năm đó của Milan đều dưới 30 tuổi là Rodrigo Ely, Simone Verdi, Andrea Bertolacci, Matteo Pessina, Luiz Adriano, Carlos Bacca, Jose Mauri, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, và Juraj Kucka. Và bây giờ, thì ngoài Romagnoli và Calabria, không một cầu thủ trẻ nào trong danh sách trên còn ở lại. Thậm chí, có người chúng ta còn chẳng nhớ tên nếu không lục tìm trên Wikipedia.
Rõ ràng, trẻ hóa chỉ là một cách nói. Bản chất ở đây là thắt chặt quỹ lương. Cầu thủ trẻ thường nhận lương thấp hơn người giàu kinh nghiệm. Ngoại lệ Kjaer là minh chứng rõ nhất, vì anh 31 tuổi nhưng có thể ở lại vì lương của anh không phá vỡ mức lương trần. Sau một thời gian đầu tư tương đối nhiều cho CLB nhưng mắc quá nhiều sai lầm trên thị trường chuyển nhượng, giới chủ Mỹ đang thận trong trong từng đồng chi ra cho đội bóng.
Đây sẽ là một bước đi phù hợp cho chính sách của Ralf Rangnick, nhưng cũng đang được cho là yếu tố làm chùn chân nhà quản lý này. Rangnick nói về một đội bóng trẻ, nhưng tài năng. Độ tuổi chỉ là một thước đo. Mà đã là những cầu thủ trẻ có tài, thì với mạng lưới tuyển trạch rộng khắp của các ông lớn châu Âu, Milan không thể dễ dàng chiêu mộ với giá rẻ.
Nói cách khác, dù trẻ thế nào thì vẫn phải có ngân sách chuyển nhượng tương đối lớn. Như báo chí Italia mô tả gần đây, các cuộc đàm phán giữa Milan với Rangnick đang chậm lại không chỉ vì dịch Covid-19, mà còn vì HLV này lo ngại mức chi cho chuyển nhượng sẽ không đáp ứng được yêu cầu của ông.
Chúng ta sẽ phải đợi thêm để biết các sếp Milan sẽ mở hầu bao rộng cỡ nào để đội bóng thật sự có hướng đi mới. Lúc này, với động thái vỗ về HLV Pioli, Milan vẫn tỏ ra lưỡng lự với chính sách của mình. Rất có thể, cuộc cách mạng này sẽ lại nửa vời.
Milik cân nhắc đến Milan Arkadiusz Milik, 26 tuổi, được cho là đang cân nhắc bến đỗ mới. Tiền đạo này ghi 9 bàn sau 16 lần ra sân ở Serie A mùa này, nhưng đang không hoàn toàn hạnh phúc tại Napoli. Milik sẽ cân nhắc đến Milan hoặc Atletico từ mùa giải sau, tức là ra đi sớm 1 năm so với thời hạn hợp đồng kí với Napoli. Nếu chia tay Ibra, Milan sẽ coi Milik là mục tiêu chuyển nhượng số 1. |
XEM THÊM
Messi chỉ trích BLĐ Barca: Bão nổi trong mùa dịch