Regina Baresi, người tiếp nối ngọn lửa bóng đá nhà Baresi

Vịnh San
07:23 ngày 14-12-2017
Giuseppe và Franco, cặp anh em nhà Baresi vốn đã quá nổi tiếng trong làng túc cầu. Đáng ngạc nhiên là con trai của họ lại không theo nghiệp bóng đá. Và người tiếp nối truyền thống nhà Baresi lại là cô gái Regina, con của Giuseppe.
Regina Baresi, người tiếp nối ngọn lửa bóng đá nhà Baresi

“Con muốn chơi bóng đá”

“Con muốn chơi bóng đá”, đó là câu nói mà Regina Baresi lặp đi lặp lại với bố mẹ khi còn nhỏ, lúc đang trượt băng, chơi bóng chuyền, bơi lội, cầm vợt tennis hay quả bóng rổ. Dù trước mặt là sân băng, sân xi măng hay bể bơi, thì cô cũng chỉ nghĩ về ô đất hình chữ nhật được phủ lớp cỏ màu xanh lá, nơi mà 11 cầu thủ cùng tranh nhau trái bóng tròn.

“Định mệnh ràng buộc tôi với mặt cỏ xanh. Một ngày chỉ hạnh phúc khi tôi đắm mình trong ấy. Tôi biết rõ mình muốn làm gì, tôi biết cái áo muốn mặc và vị trí sẽ chơi”, Regina nói. 

Đó là một lựa chọn dũng cảm và trải qua nhiều sóng gió. Ở Italia, bóng đá gần như là một thứ tôn giáo. Nhưng cũng đất nước này lại coi bóng đá là môn thể thao chỉ dành cho nam giới, còn nữ giới là điều cấm kỵ. Nhà Baresi cũng không ngoại lệ, dù cặp anh em Giuseppe và Franco vốn là những tượng đài của bóng đá Italia. Họ cùng rời Lombardy từ sớm và lập nghiệp ở Milano, sau đó ông anh Giuseppe trở thành huyền thoại Inter còn cậu em Franco là “số 6” vĩnh cửu của Milan. 


Khi Regina tỏ ra quan tâm tới bóng đá, lớn lên cùng bộ phim hoạt hình Holly và Benji (Captain Tsubasa phiên bản Italia) và chỉ có một con búp bê độc nhất mặc áo Inter, ông bố Giuseppe và bà mẹ Elena Manuela Tagliabue, cả người chú Franco đều nghĩ rằng có gì đó lệch lạc. Họ cố gắng hướng sự chú ý của Regina tới các môn thể thao khác. 

“Họ bắt tôi chơi đủ môn, từ trượt băng đến cưỡi ngựa, ngoài việc chơi bóng rổ bắt buộc ở nhà mà bố tôi luôn giành chiến thắng. Giải pháp cuối cùng của họ là tennis. Tôi đã dành 4 năm để gắn bó với sân quần vợt và chơi khá tốt, nhưng bóng đá vẫn là số một”, Regina nói.

“Thần tượng của tôi là Ronaldo”

Cuối cùng thì sau 11 năm, sự kiên trì của Regina đã chiến thắng. Niềm đam mê cháy bỏng của cô còn lây lan sang cả bà mẹ Tagliabue, khiến bà lập ra đội bóng đá nữ Le Azzurre và cho con mình vào đó. Sau này nó được đổi tên rồi trở thành đội nữ Inter. Regina gắn bó với màu áo này đến tận ngày nay và hiện đeo băng đội trưởng. 

Con trai Edoardo của Franco không thích chơi bóng đá. Simone, cậu út nhà Giuseppe từ giã nghiệp cầu thủ năm 15 tuổi để làm việc trong một công ty bảo hiểm. Thành thử Regina là người duy nhất nối nghiệp cha chú, giữ cho dòng máu bóng đá tiếp tục chảy và trở thành niềm tự hào của nhà Baresi. 


Tuy nhiên, không như nhà Maldini tiếp tục truyền thống đá hậu vệ (từ ông Cesare, bố Paolo đến cháu là Christian), Regina không thích chơi ở hậu tuyến giống bố và chú. Cô đá tiền đạo và đã ghi gần 100 bàn cho đội nữ Inter. “Thần tượng của tôi là Ronaldo thời chơi cho Inter, hiện tôi cũng thích Mauro Icardi”, con gái rượu của Giuseppe nói, “Tôi thích đá cặp với ai đó như Marco Borriello, rồi nhận đường chuyền từ Wesley Sneijder và ghi bàn vào lưới Julio Cesar”. 

Một trong những lợi thế của Regina là ông bố vốn là cầu thủ phòng ngự nổi tiếng với khả năng đọc trận đấu, sự ngoan cường trong các pha tranh chấp tay đôi. Từ phản đối, Giuseppe chuyển sang ủng hộ và tư vấn cho con gái cách di chuyển trong khu cấm địa hay làm thế nào để đánh bại những hậu vệ như ông. Cả nhà Baresi gần như cuốn theo Regina. Bà mẹ với tư cách chủ tịch đội nữ Inter luôn có mặt ở mọi trận đấu của Regina, còn em trai Simone cũng bỏ việc để trở thành trợ lý huấn luyện cho đội bóng của chị gái. 

Hiện tại đội nữ Inter đang chơi ở Serie B. Regina đã từ chối rất nhiều lời mời chuyển ra nước ngoài thi đấu để tiếp tục chiến đấu cùng đội bóng. Như cô tuyên bố, “là một đội trưởng, mục tiêu của tôi là đưa Inter trở lại Serie A, ở lại đó và trở thành nhà vô địch”. Regina nói đầy tự hào: “Milan là nhà tôi, xanh và đen là màu tôi yêu. Tôi là một Interista và trái tim luôn run rẩy sau logo đội bóng trên ngực áo”. Không ai có thể bứt cô ra khỏi Inter, cũng như ra khỏi bóng đá. “Đó là cuộc sống của Regina, nữ hoàng nhà Baresi.

“Chú Franco giỏi hơn bố tôi”

Trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport, Regina thừa nhận chú của cô, tức Franco Baresi, giỏi hơn bố cô, ông Giuseppe Baresi. Nhận định này phù hợp với thực tế, bởi khi cả hai còn thi đấu, Franco nổi tiếng và có ảnh hưởng tới mức người ta gọi Giuseppe là “Baresi khác”. 

Vài nét về Regina Baresi

Sinh năm 1991, Regina vừa bước sang tuổi 26 vào tháng 9. Cô ra sân 190 lần cho đội nữ Inter, không một lần nhận thẻ đỏ, ghi 93 bàn thắng và được triệu tập vào ĐTQG 1 lần năm 2015. Mong muốn lớn nhất của Regina là dành chọn sự nghiệp cho Inter. Vì lý do này, cô cũng ngưỡng mộ Javier Zanetti, người khoác áo Nerazzurri tới 19 năm.  


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x