Bayern Munich: Buông thả hay đuối sức?

Hải Phong
10:51 ngày 14-04-2014
Sau khi bất bại 53 trận và giành chức vô địch Bundesliga một cách nhàn hạ, Bayern Munich bất ngờ để thua tới 2 trận liên tiếp. Nếu đó là một nỗ lực “giữ chân” để hướng tới Champions League, thì có vẻ nó đang đi quá đà.
Bayern Munich: Buông thả hay đuối sức?
MUỐN THẮNG, KHÔNG THỂ THẮNG
Ngay cả sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Dortmund, chưa có lý do gì để nói rằng Bayern Munich đang trải qua một cuộc khủng hoảng, bởi đội bóng của HLV Klopp dù sao cũng là một đối thủ mạnh. Nhưng trận thua Dortmund rất khác với trận thua Augsburg trước đó.

Trước Augsburg, HLV Pep Guardiola chủ động tung ra sân một đội hình dự bị và không giấu diếm ý đồ giữ sức cho trận tứ kết lượt về Champions League gặp Man United. Robben, Ribery, Lahm, Dante đều không ra sân mà thay vào đó là các cầu thủ trẻ vô danh. Đó là một trận đấu mà có thể coi như Bayern chủ động thua.

Nhưng trước Dortmund, Bayern tung ra sân đội hình có thể xem là mạnh nhất, khi Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger quay trở lại. Họ muốn thắng, hay ít nhất là HLV Pep Guardiola muốn thắng. Nhưng các nhà vô địch nước Đức lại chơi một trận đấu cực kỳ hời hợt và để thua Dortmund trong một ngày mà chính Dortmund cũng... không thăng hoa.

Cầm bóng 71%, chuyền bóng chính xác 85%, tung ra 14 pha dứt điểm, thoạt nhìn vào những thống kê ấy vẫn thấy một Bayern Munich “chuẩn” của Pep. Nhưng trong số 14 pha dứt điểm ấy, chỉ có 3 lần bóng đi trúng khung thành. Tất cả các vị trí đều chơi dưới sức.

Trong các bàn thắng của Dortmund, hàng công của họ phối hợp với nhau rất thuận lợi khi không có một ai được theo kèm gắt gao, đặc biệt là trong bàn thắng mở tỷ số, khi Mkhitaryan nhận bóng trong một tư thế không thể trống trải hơn ngay trong vòng cấm, khi cách anh khoảng 10 mét có đến 6-7 cầu thủ áo đỏ. Khả năng chống phản công, hay nói cách khác là sự tập trung trong phòng ngự, đang trở thành một vấn đề lớn của Bayern.

Trong khi đó, hàng công cũng hoạt động rất hời hợt và công tác chủ yếu của họ là... bỏ lỡ cơ hội.


NHM Munich đang khao khát nhìn lại hình ảnh này

CHỈ VÌ HẾT ĐỘNG LỰC?
Bayern Munich hoàn toàn không có động lực trong trận đấu này ngoài cái “danh”, thứ mà họ đã có quá nhiều. Đó có thể là nguyên nhân quan trọng cho những thất bại gần đây.

Nhưng ngay cả khi vấn đề là động lực thi đấu, thì trận thua này cũng có tác hại khôn lường: nó đặt Bayern trước những chỉ trích của truyền thông và dư luận Đức, trong khi suốt hơn một năm qua họ chỉ sống trong những lời tán tụng. Một cú ngã khá đau, không phải về mặt thành tích mà về tâm lý.

Và càng nguy hại hơn nếu như đây là vấn đề điểm rơi phong độ. Mặc dù đã vượt qua Man United trong 2 loạt đấu tứ kết, nhưng không thể nói rằng Bayern đã chơi hay, khi so sánh với chính họ thời gian trước đó. Có 2 nhược điểm đã liên tục xuất hiện trong cả trận lượt đi gặp M.U và trận thua Dortmund mới đây, đó là khả năng chống phản công và khả năng tận dụng cơ hội. 

Bayern đang quá chủ quan, đang xuống sức hay là chệch điểm rơi phong độ? Cho dù là yếu tố nào, họ cũng còn nhiều việc phải làm nếu muốn vào đến chung kết Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x