Bayern Munich vô địch khó gấp 10 lần vì thiếu Lewandowski

Hà Trang
21:53 ngày 27-05-2023
Lần đầu tiên sau 8 mùa giải, Bayern trải nghiệm cuộc sống không Robert Lewandowski và nó khó khăn hơn tưởng tượng của Hùm xám quá nhiều.

Tại Tây Ban Nha, bến đỗ mới của Lewy - Barcelona vô địch La Liga lần đầu tiên sau 4 năm, lại còn sớm trước 4 vòng đấu. Trong khi đó, ở Bundesliga, phải đến tận vòng cuối cùng, Bayern mới có thể đăng quang giải đấu họ đã thống trị cả thập kỷ trước đó mà phần lớn là "nhờ" Dortmund tự vấp ngã. Phải chăng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Không hề, trong lối chơi mà Bayern xây dựng, vị trí "số 9" tối quan trọng. Đó không chỉ là một tiền đạo cao lớn luôn có mặt trong vòng cấm để dứt điểm cận thành. Đó còn là đích đến cho những đường bóng bổng từ phần sân nhà, một người làm tường cho đồng đội băng lên, một "chim mồi" lôi kéo và xô lệch hàng thủ đối phương. Nếu "số 9" đấy là Lewy thì còn tuyệt hơn nữa. Bayern đã hưởng lợi quá nhiều từ sự toàn năng của trung phong người Ba Lan khi anh vừa có thể hoạt động độc lập, vừa kết nối với các vệ tinh xung quanh hoàn hảo.

Khi không còn Lewy, Bayern đưa Sadio Mane về với hi vọng anh có thể khỏa lấp phần nào vai trò chủ công. Nhưng nước cờ của BLĐ Hùm xám đã sai lầm. Mane là "bom xịt". Tiền đạo người Senegal không hòa nhập được với lối chơi chung, anh chơi kém hiệu quả kể cả khi đâ cao nhất trên hàng công hay dạt trái sở trường. Cộng thêm chấn thương hành hạ và những lùm xùm sau đó, chẳng ai còn nhớ tới sự hiện diện của Mane tại sân Allianz Arena nữa.

Mane không thể thay thế được Lewy

Từ lúc nhận ra đã sai lầm với Mane, Bayern mới càng trân quý giá trị của một trung phong đúng nghĩa như Choupo-Moting. Một tiền đạo 34 tuổi, gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, vốn sở hữu kỹ năng tầm trung vẫn ghi được tới 10 bàn chỉ sau chưa đầy 20 lần ra sân ở Bundesliga đã bộc lộ rõ tầm quan trọng của một "số 9" là như thế nào với Bayern. Nếu Choupo-Moting trẻ hơn hoặc nhanh nhẹn hơn một chút, Hùm xám có lẽ đã giải quyết đấu trường quốc nội đơn giản hơn rất nhiều.

Từ Julian Nagelsmann đến sau này là Thomas Tuchel cứ mãi loay hoay với vị trí cao nhất trên hàng công. Lúc thì Choupo-Moting, lúc thì Thomas Muller, và vào cuối mùa thường xuyên là Serge Gnabry. Tất cả đều giống như những giải pháp tạm bợ hơn là có tính toán cụ thể. Có thể thấy chỉ từ một thiếu xót trong khâu nhân sự hồi đầu mùa giải ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách vận hành của cả đội bóng xuyên suốt 10 tháng qua.

Thật may là đội hình toàn ngôi sao của Bayern vẫn biết phát huy điểm mạnh khi cần thiết. Không có một chân sút nào thực sự nổi trội nhưng từ Gnabry, Sane, Coman, Choupo-Moting, Mane, Muller tới Musiala đều ghi trên dưới 10 bàn và giúp Bayern vẫn là đội có hàng công xuất sắc nhất nước Đức. Thế nhưng nếu cho trải nghiệm lại mùa này, chắc chắn BHL Hùm xám sẽ lắc đầu ngay lập tức. Cuộc sống không có một trung phong đẳng cấp thế giới thật sự quá khổ sở và trước khi nghĩ ra một hệ thống vận hành khác, Bayern vẫn phải đi tìm bằng được một người kế tục Lewandowski. Mùa hè tới sẽ là nơi để Bayern trút hết những ấm ức trong lòng bằng những tân binh kiểu như Harry Kane hay Osimhen.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x