Trước trận gặp Hannover, HLV Pep Guardiola ví chức vô địch Bundesliga như một bữa pizza hằng ngày của Bayern. Nhưng nếu nhìn vào những gì đang diễn ra, xem ra chiếc Đĩa bạc giống món bánh mỳ quẹt bơ, món ăn nhanh quen thuộc của người Munich hơn.
Quả thực, với chiến thắng 4-0 trên sân của Hannover, Bayern đang lao về đích với một tốc độ chóng mặt. Đây đã là chiến thắng thứ 14 của Bayern tại Bundesliga 2013/14 (chỉ kém kỷ lục năm 2005 đúng 1 trận thắng). Và trong chuỗi trận này, họ ghi tối thiểu 2 bàn/trận.
Chính những chiến thắng như chẻ tre giúp Hùm xám bỏ xa Leverkusen và Dortmund, hai đội xếp sau, với khoảng cách lần lượt là 19 và 20 điểm. Đây chính là khoảng cách lớn nhất giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 2 trong lịch sử Bundesliga tính sau 22 vòng đấu. Điều đó mở ra cơ hội cho Bayern lần đầu tiên xưng vương trong tháng 3.
Cơ hội này đến rất rõ ràng. Với khoảng cách 19 điểm, nếu Bayern tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và toàn thắng ở 6 vòng đấu tiếp theo, họ sẽ đăng quang ở trận đấu trên sân nhà với Hoffenheim vào 29/3 tới (vòng 28). Ở mùa trước, Bayern của Heynckes cũng từng đăng quang sau vòng 28 nhưng khi đó, loạt trận đấu này diễn ra vào 6/4/2013.
Phải nhấn mạnh rằng nếu Bayern tiếp tục duy trì mạch thắng thì 29/3 là ngày... muộn nhất mà Hùm xám có thể đăng quang. Bởi khó có khả năng cả Leverkusen và Dortmund cũng giành được tối đa 18 điểm sau 6 vòng đấu tới với phong độ thất thường hiện tại. Đặc biệt là Leverkusen sẽ phải làm khách trên sân Allianz Arena ở trận đấu thuộc vòng 25 tới (15/3). Như vậy, đội đang xếp thứ 3 Dortmund mới là đối thủ chính của Hùm xám trong mục tiêu đăng quang sớm.
BUNDESLIGA THÀNH GIẢI... VĐQG SCOTLAND!
Sự áp đảo của Bayern khiến cuộc đua vô địch tại Bundesliga không tồn tại. Nhưng khó có thể trách Leverkusen (43 điểm) và Dortmund (42 điểm). Điểm số mà họ giành được sau 22 vòng ở mùa này không phải là quá thấp nếu so với các đội xếp thứ 2 ở 5 mùa giải gần nhất. Thậm chí, Leverkusen còn có điểm số bằng với đội dẫn đầu Bundesliga 2008/09 sau 22 vòng đấu (Hertha, 43 điểm). Có chăng, chỉ trách là tại Bayern... quá mạnh.
Ai đó đã từng nói khi mùa giải còn chưa khởi tranh rằng đối thủ lớn nhất của Bayern ở mùa này là... chính họ. Nhận định đó đang tỏ ra chính xác. Ở Bayern ở mùa này, Guardiola đã luân phiên một cách khéo léo để duy trì sức mạnh cho Hùm xám. Chính vì thế mà mỗi lần có tên trong đội hình chính, các cầu thủ đều rất muốn tận dụng tối đa cơ hội đó để ghi điểm với chiến lược gia người TBN.
Chỉ cách đây 1 mùa, người ta còn lo ngại giải đấu số một Đức trở thành La Liga mới với cuộc chiến giữa Bayern và Dortmund (như Barcelona và Real) thì giờ đây, đó lại đang là điều mơ ước. Bởi thực tế thì Bundesliga bây giờ giống giải VĐQG của Scotland hơn. Tại đó, sau khi Rangers phá sản, Celtic không còn đối thủ và cũng đang đếm ngược chờ ngày vô địch.
Bayern chưa phải là nhất
Bayern đã bỏ xa Leverkusen tới 19 điểm. Nhưng đây vẫn chưa phải là khoảng cách lớn nhất giữa hai đội đầu bảng ở các giải VĐQG tại châu Âu mùa này. Celtic mới là đội tạo cách biệt lớn nhất với 24 điểm hơn đội xếp nhì Aberdeen. Kế đến là Olympiakos tại Hy Lạp với 20 điểm nhiều hơn đội xếp sau rồi mới tới Bayern.
CON SỐ:
20 - Với cú đúp vào lưới Hannover, Thomas Mueller đã vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn số 1 cho Bayern ở mùa này với 20 lần lập công trên mọi đấu trường.
61 - Bayern đã có được 61 bàn sau 22 vòng đấu, nhiều nhất tại Bundesliga trong 40 năm qua.
200 - Với việc góp mặt trong trận Bayern đánh bại Hannover 4-0, Bastian Schweinsteiger đã có chiến thắng thứ 200 tại Bundesliga (sau 311 trận).
Trong chiến thắng 4-0 trước Hannover hồi cuối tuần qua, các cầu thủ của Bayern đã thực hiện 1 pha phối hợp đậm chất tiqu-taca để thoát khỏi vòng vây của đối phương.
Với Bayern ở thời điểm hiện tại thì việc Toni Kroos, Thomas Mueller, Thiago... tỏa sáng và ghi bàn là…. bình thường. Điều mà CĐV Bayern chờ đợi chính là những điểm tích cực mới. Và họ đã có được điều đó ở trận thắng Hannover 4-0 tối Chủ nhật vừa qua.
Một Dortmund đang suy kiệt về thể lực sẽ phải đối mặt với một đội bóng đã nghỉ thi đấu từ tháng 12 năm ngoái và chỉ đá các trận giao hữu. Nhưng liệu đó là bất lợi hay lợi thế cho đội đương kim á quân Champions League?
Dortmund vẫn chưa tìm lại được sức mạnh, Leverkusen thì đang ngụp lặn trong khủng hoảng... Song chính những sự thất thường đó đang đem lại tính hấp dẫn cho cuộc đua giành vé dự Champions League phía sau Bayern.
Bayern không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau khi trở về từ Champions League. Đội quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời khi dễ dàng đánh bại Hannover với tỷ số 4-0. Đây là trận thắng 4-0 thứ hai liên tiếp của Hùm Xám tại Bundesliga sau màn vùi dập Freiburg vòng trước.
Trở về sau thắng lợi 2-0 trên sân Arsenal tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Bayern tiếp tục đối mặt thử thách tại HDI Arena, nơi chủ nhà Hannover đã đánh bại 4/7 đội ở nhóm đầu Bundesliga 2013/14...
Hamburg đã vùi dập Dortmund với tỷ số 3-0. Trong số đó, bàn thắng ấn định tỷ số của Calhanoglu từ pha sút phạt gần giữa sân cũng khiến HLV Juergen Klopp phải lắc đầu ngao ngán.
Điểm tin 21/5
- Huỳnh Như sẽ rời Bồ Đào Nha trở về thi đấu ở bến đỗ mới
- Slot kiếm được bao nhiêu tiền tại Liverpool?
- Bayern muốn bổ nhiệm Vincent Kompany làm HLV
- Đại gia Saudi Arabia quan tâm tới Mourinho
- MU chiêu mộ 'người hùng Real' nâng cấp hàng thủ
- Real Madrid giữ chân Luka Modric
- Liverpool nhắm tiền đạo thay thế Salah
Sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, Man City có thể sẽ chia tay với một vài ngôi sao. Trong số này, đáng chú ý là khả năng ra đi của 2 tiền vệ xuất chúng gồm Kevin de Bruyne và Bernardo Silva, cùng với hậu vệ phải Kyle Walker. Đó đều là những trụ cột có đóng góp rất lớn vào sự thành công của nửa xanh thành Manchester trong những năm gần đây.
Khi Kylian Mbappe tuyên bố rời PSG vào cuối mùa, thì tương lai của cậu em trai Ethan tại sân Parc des Princes cũng trở nên không chắc chắn. Và nhiều khả năng Ethan Mbappe cũng sẽ chia tay PSG trong những ngày tới.
Những CĐV của Premier League chắc chắn không thể nào quên được gương mặt của tiền đạo Carlos Tevez, người đã đào tẩu từ MU sang Man City và giúp CLB này giành được chức vô địch Premier League đầu tiên. Song trong ngày Man City đi vào lịch sử vào đêm Chủ nhật, thì Tevez cũng khóc nấc vì đau đớn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn