Bayern khởi đầu không mấy suôn sẻ khi cú sút của Fisnik Asllani đưa bóng chạm mép cột dọc, buộc thủ môn Manuel Neuer phải trổ tài cứu thua hai lần liên tiếp. Nhưng một lần nữa, Kane lại sắm vai người hùng khi khéo léo dứt điểm từ quả phạt góc của tài năng 17 tuổi Lennart Karl ở phút 44.
Ở bên kia sân, Wouter Burger sút chệch cột trong khi Kim Min-jae xuất sắc cản phá nỗ lực của Muhammed Damar ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Albian Hajdari bị thổi phạt vì để bóng chạm tay sau cú sút của Sacha Boey, và Kane dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đưa Bayern nắm quyền kiểm soát trận đấu.
Kane tiếp tục tỏa sáng khi thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai ở phút 77, sau khi Michael Olise bị Bernardo phạm lỗi trong vòng cấm. Đội chủ nhà chỉ kịp gỡ lại một bàn khi cú sút của Coufal chạm Joshua Kimmich đổi hướng khiến Neuer bó tay ở phút 82.
Đến phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai, Serge Gnabry ghi bàn thứ tư, ấn định chiến thắng đậm đà và giúp Bayern duy trì chuỗi khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải mới.
Ở tuổi 32, Kane đã tham gia vào 11 bàn thắng chỉ trong 4 trận Bundesliga, một thành tích đáng kinh ngạc cho một cầu thủ tưởng như đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Tính rộng ra, anh góp công vào 16 bàn sau 7 trận trên mọi đấu trường.
Dù giành chiến thắng dễ dàng, HLV Vincent Kompany vẫn có lý do để lo lắng khi Kim Min-jae phải rời sân vì chấn thương chỉ hơn 20 phút trước khi kết thúc trận đấu. Trung vệ người Hàn Quốc cần sự trợ giúp để rời sân và Dayot Upamecano vào thay. Với việc Bayern không có lực lượng quá dày, đây có thể là vấn đề đáng quan ngại.
Kane và các đồng đội sẽ hy vọng duy trì phong độ ấn tượng này khi tiếp Werder Bremen ở Bundesliga vào thứ Sáu tới, trước khi kết thúc tháng bằng chuyến làm khách của Pafos tại Champions League vào ngày 30/9.