Sớm vào tứ kết nhưng cả Trung Quốc lẫn Australia đều chơi rất quyết tâm. Ngôi đầu bảng sẽ là động lực, lên tinh thần cho cả 2 đội trong trận đấu của vòng knock-out. Trong thế trận ăn miếng trả miếng, Australia đã tận dụng được sai lầm trong tổ chức phòng ngự của chủ nhà khi lúng túng trong các pha cản phá bóng để Memeti thoát xuống ở cánh trái rồi độc diễn kỹ thuật trước khi tung cú sút đưa bóng lọt qua 2 chân thủ môn Trung Quốc đi vào lưới.
Bàn thắng mở tỉ số giúp Australia chơi hưng phấn hơn và họ nhanh chóng có bàn thứ hai sau khi tiếp tục tận dụng tốt sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà. Agostinho tung cú dứt điểm bật chân hậu vệ Trung Quốc, đưa bóng đổi hướng đi vào lưới ở phút 25.
Đến phút 29, Trung Quốc có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau quả khống chế bóng từ đường chuyền ở cánh phải của đồng đội rồi tung cú vô lê đẹp mắt của Jiwen. Chơi chủ động sau đó, tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng rút cuộc, Trung Quốc vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.
Như vậy, Australia đứng đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng, trong lúc Trung Quốc đứng nhì với 6 điểm. Cũng ở bảng này, Qatar có chiến thắng danh dự 4-0 trước Kyrgyzstan trước khi hai đội dắt tay nhau rời giải, với lần lượt có 3 điểm và 0 điểm.