Nhật Bản được đánh giá cao hơn, nhưng Syria mới là đội tạo nên bất ngờ khi có bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 9 sau một pha tổ chức tấn công bài bản. Alomar thọc khe để Al Mustafa thoát xuống tung cú dứt điểm sệt chéo góc, thủ môn Araki phán đoán sai hướng nên bị vặn sườn, đành nhìn bóng lăn vào lưới.
Bàn thua như một gáo nước lạnh làm thức tỉnh U20 Nhật Bản. "Samurai trẻ" vùng lên mạnh mẽ sau đó và có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 ở phút thứ 24. Từ quả treo bóng của Nhật Bản, các hậu vệ Syria bị động trong giải vây nên đánh đầu không dứt khoát, tạo nên cảnh lộn xộn trong khu vực 16m50 để Ozeki băng lên từ tuyến hai tung cú vô-lê trực diện đẹp mắt cân bằng tỷ số.
U20 Syria cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi có thể hình, thể lực tốt và sức càn lướt rất mạnh mẽ. Đội bóng này sẵn sàng đặt khung thành của Nhật Bản vào thế khó một khi có cơ hội. Trong sự tự tin ấy, Syria tiếp tục lần thứ hai vươn lên dẫn điểm. Abdi ôm đầu tiếc nuối sau cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng đập xà dội ra từ quả phạt trực tiếp. Tuy vậy, bóng đi quá tầm nên các hậu vệ Nhật Bản không thể phá bóng dù đã nhảy cao hết mức, để Soufi băng từ tuyến hai tung cú vuốt bóng làm cháy lưới ứng cử viên vô địch ở phút 32.
Trong hiệp 2, Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn bóng ở trên sân. "Samurai trẻ" nắm đến 72% thời lượng bóng nhưng Syria chơi phòng ngự rất tập trung. Áp lực lớn nhưng sự vững chãi trong phòng ngự đã giúp cho đội bóng từng đánh bại U20 Việt Nam ở vòng loại hạn chế đáng kể các pha tấn công của Nhật Bản.
Phải đến phút 85, Nhật Bản mới có bàn thắng san bằng 2-2 sau tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50 của Syria để Takaoka tung cú sút cận thành, mang về 1 điểm cho đội nhà. Hòa 2-2, Nhật Bản có 4 điểm sau 2 trận, trong lúc Syria có 1 điểm. Với điểm số này, cả 2 đội sẽ phải căng sức ở lượt cuối để hy vọng vào 1 suất ở tứ kết.