U17 Việt Nam đã xuất sắc cầm chân ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là U17 Nhật Bản trong trận đấu của lượt thứ 2 bảng B. Cần biết rằng trước đó, đội bóng này đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm đá 4-1 trước U17 UAE. Cũng ở lượt trận thứ hai này, U17 UAE đã đánh bại U17 Australia để bỏ túi 3 điểm.
Như vậy sau 2 vòng, U17 Nhật Bản đang xếp nhất bảng B với 4 điểm. Đứng nhì là U17 UAE với 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam đứng thứ ba với 2 điểm, còn U17 Australia xếp chót với 1 điểm. Ở lượt cuối, U17 Nhật Bản sẽ gặp U17 Australia trong lúc U17 UAE sẽ chạm trán với U17 Việt Nam.
Theo điều lệ, hai đội đứng nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Đây cũng là hai vé giành quyền đến với Qatar để dự U17 World Cup 2025. Với cục diện trên thì để giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2025 cũng như dự sân chơi trẻ thế giới, U17 Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là đánh bại U17 UAE.
Khi ấy, U17 Việt Nam sẽ được 5 điểm. Dù trận đấu còn lại có kết quả nào đi chăng nữa thì U17 Việt Nam ít nhất cũng đứng thứ nhì bảng B, qua đó hoàn thành “mục tiêu kép”. Trong trường hợp hòa hoặc thua, vị trí cao nhất của Gia Bảo và đồng đội là thứ ba chung cuộc của bảng đấu. Điều này cũng đồng nghĩa, U17 Việt Nam sẽ giã từ cuộc chơi sớm.
So với U17 UAE, U17 Việt Nam tiếp tục bị đánh giá thấp hơn. Tuy vậy, hình ảnh chiến đấu ngoan cường trước 2 đối thủ mạnh hơn là U17 Australia và đặc biệt là U17 Nhật Bản ít nhiều đã đem đến niềm tin về điều kỳ diệu ở đoàn quân của ông Cristiano Roland trước trận quyết chiến cuối cùng.