
Sau một tuần phẫu thuật và ở lại điều trị tại TP.HCM, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã quay về quê nhà ở xã Tây Phương (Hà Nội) để nghỉ ngơi. Tại đây, chàng trung vệ trẻ của ĐT U23 Việt Nam đã được các fan nhí chào đón nồng nhiệt, khiến anh rất hạnh phúc.
Hiểu Minh kể: “Con về đến nhà vào tối 4/2, nhưng hôm đó không nhiều người biết, chỉ có một cậu bé hàng xóm đến thăm và xin chữ ký. Sau đó chắc cu nhỏ lên khoe trên lớp, nên tối qua (5/2), cả trường của nó kéo đến nhà con chú ạ, làm con ký và chụp ảnh với bọn nhỏ mỏi cả tay, nhưng vui lắm”.
Nhìn cậu con trai bận rộn ký tặng cho các fan nhí, cha mẹ của Hiểu Minh cũng thấy rất hạnh phúc. Anh Tiến Quang - bố của Hiểu Minh, chia sẻ: “Thấy con bị chấn thương nặng, gia đình tôi cũng lo lắm, nhất là sợ cháu nó sẽ buồn khi cần phải từ 9 đến 10 tháng mới có thể quay lại tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, nhìn thấy con mình được mọi người yêu mến, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Việc Hiểu Minh trở về khiến bà con lối xóm của cầu thủ này rất vui. Mọi người kéo đến thăm chàng trung vệ của tuyển U23 Việt Nam chật cả nhà. “Hôm qua con gần như ngồi suốt dưới nhà để tiếp khách chú ạ. Hơi mệt, nhưng con cảm thấy vui lắm vì sự yêu mến của mọi người”, Hiểu Minh cười rạng rỡ bày tỏ.
Hiện chấn thương của Hiểu Minh đã tạm ổn, chỉ còn hơi đau một chút ở vết mổ, dẫu vậy anh vẫn phải cần sự hỗ trợ của đôi nạng trong tháng đầu di chuyển, đặc biệt là không để chân phải sau mổ bị chạm đất. Bên cạnh đó, mỗi ngày Hiểu Minh vẫn tập trị liệu chân theo phác đồ của bác sĩ. Khả năng sau Tết Nguyên đán, anh sẽ quay lại TP.HCM tái khám và tiêm thuốc.

























