
Ngay sau trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, FAM gây chú ý khi gửi lời chúc mừng tới “chú hổ non”, bất chấp thất bại nặng nề trước U17 Việt Nam. “Chúc mừng Malaysia! Đội U16 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Shukor Adan giành ngôi á quân tại giải U17 Đông Nam Á 2026 sau khi thua 0-3 trước Việt Nam trong trận chung kết diễn ra tại Gelora Delta, Sidoarjo (Indonesia)”, trang chủ FAM viết.
Thông điệp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ khu vực, đặc biệt khi FAM nhấn mạnh đội hình Malaysia thực chất chỉ là lứa U16 nhưng vẫn đi tới trận chung kết. Đây được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh tiềm năng phát triển của bóng đá trẻ Malaysia trong tương lai.
Ở trận chung kết, U17 Malaysia gặp nhiều khó khăn trước U17 Việt Nam. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi kiểm soát bóng, chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu. Quý Vương ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam ở phút 11. Sau đó, Văn Dương ghi các bàn thắng ở các phút bù giờ thứ 4 của hiệp một và ở phút 54, ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Việt Nam.

Thất bại 0-3 phần nào phản ánh sự chênh lệch về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, nhất là khi U17 Việt Nam sở hữu đội hình đồng đều và giàu tính tổ chức hơn. Chiến thắng thuyết phục 3-0 mang về chiếc cúp, đồng thời là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại Đông Nam Á. Việt Nam lập kỷ lục 4 lần vô địch giải, vượt qua Thái Lan và Australia với tư cách đội giàu thành tích nhất U16/U17 Đông Nam Á. Trong khi đó, dù thất bại với tỷ số đậm nhưng việc góp mặt ở trận chung kết cũng là thành công ngoài mong đợi với lứa trẻ của Malaysia.
Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

























