Cứ ngỡ ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn của bảng B khá nhẹ nhàng, khi đối đầu với đội bóng trẻ xứ Triệu voi không quá mạnh. Thực tế đã chứng minh điều đó, khi U23 Việt Nam nắm thế trận và chơi tấn công ngay từ đầu, thậm chí có thời điểm các học trò của HLV Kim Sang Sik đã kiểm soát bóng đến 89% - một tỷ lệ quá vượt trội và điều gì đến đã đến, khi Khuất Văn Khang đã có bàn mở tỷ số ở phút 18.
Ngỡ bàn thắng sẽ giải toả áp lực, qua đó giúp tinh thần các cầu thủ trẻ Việt Nam thoải mái và tự tin hơn để tiếp tục có thêm bàn thắng. Vậy nhưng, trước lối đá phòng ngự chặt chẽ của U23 Lào, những phương án tấn công của các học trò HLV Kim Sang Sik đã rất bế tắc. Chưa kể có thời điểm các cầu thủ trẻ Việt Nam còn để đối thủ nắm thế trận và triển khai tấn công. May là U23 Lào chơi không hay, nếu không cũng chưa biết điều gì xảy ra…
Nhiều người cho rằng, do là trận mở màn, nên các tuyển thủ trẻ Việt Nam có chút áp lực. Bên cạnh đó, U23 Lào cũng cho thấy sự tiến bộ và đá rất khó chịu, nên muốn áp đặt lối chơi với họ chẳng phải đơn giản. Điều này cũng dễ hiểu và hoàn toàn có thể thông cảm. Dẫu vậy, nhìn vào lối chơi của U23 Việt Nam, giới chuyên môn và người hâm mộ đều cảm thấy chưa yên tâm khi đội thi đấu khá bế tắc, không có sự biến ảo và chuyền hỏng quá nhiều. Thực tế, điều này không chỉ đến từ ĐT U23 Việt Nam, bởi ngay cả ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang Sik cũng thế!
Âu lo là thế, nhưng kết quả thắng chung cuộc 3-0 của U23 Việt Nam cũng có thể làm nhiều người hài lòng. Tuy nhiên, 2/3 bàn thắng đến từ tình huống cố định và đều do một trung vệ là Hiểu Minh ghi bàn, nên có lẽ cũng nói lên nhiều điều.
May mắn là ĐT U23 Việt Nam thi đấu vòng bảng với 2 đối thủ U23 Lào và U23 Campuchia không mạnh, nên việc lọt vào bán kết của thầy trò ông Kim Sang Sik được xem là đương nhiên. Tuy nhiên, để bảo vệ được ngôi vô địch, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là khắc phục những đường chuyền lạc địa chỉ.