U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 mà không thể có Trần Thành Trung. Nguồn tin từ VFF cho hay, anh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương háng để sẵn sàng đồng hành với U23 Việt Nam ở giải đầu tiên kể từ khi chuyển đổi liên đoàn thi đấu Đó cũng có thể là lý do đến từ thủ tục đăng ký danh sách sơ bộ lên AFC, khi cột mốc này đã diễn ra trước vài ngày khi Trần Thành Trung kịp thực hiện đăng ký chuyển đổi quốc gia chơi bóng của mình.
Không sao cả. Bởi chứng kiến Trần Thành Trung trò chuyện hồ hởi với nhiều thành viên trong đội hình U23 Việt Nam, người hâm mộ cũng có thể tin rằng sẽ sớm thôi, gương mặt triển vọng trưởng thành từ bóng đá Bulgaria sẽ hiện diện ở các trận chính thức của U23 và ĐTQG Việt Nam ngay trong năm 2025 này. Sau trận đội nhà thắng 2-0 U23 Bangladesh, Trần Thành Trung gặp gỡ và rôm rả bàn luận về trận đấu với người bạn Nguyễn Đình Bắc. Cả hai hồ hởi tâm sự khi đi hết cả sân, từ chào khán giả cho đến chụp ảnh kỷ niệm. Rồi Trần Thành Trung cũng gặp và nói chuyện với Võ Anh Quân, hậu vệ chủ lực đã thi đấu nổi bật bên hành lang phải của Những chiến binh trẻ sao Vàng.
Ngoài ra, Viktor Lê cũng nhờ Thành Trung cõng khi toàn đội cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc sau chiến thắng trước Bangladesh. Khoảnh khắc này gợi lên sự đoàn kết của U23 Việt Nam. Những người mới, hay chính xác là các cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung, Viktor Lê đã và đang từng bước hội nhập, trở thành một phần quan trọng của chặng đường U23 Việt Nam.
Riêng với Trần Thành Trung, một mặt, anh ngày càng hoà nhập với tập thể “Những chiến binh trẻ sao Vàng”. Mặt khác, cầu thủ 20 tuổi này cũng được các anh, các bạn tại đội tuyển từng bước mở lòng, đón chào như một thành viên thân thiết của đại gia đình ĐTQG Việt Nam.