
Bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ sau nỗi thất vọng không thể giành vé dự World Cup 2026, Cameroon, đội tuyển từng 5 lần vô địch châu Phi sớm cho thấy bản lĩnh của một ông lớn. Dù vậy, Nam Phi mới là đội nhập cuộc tốt hơn với hai cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận, trong đó đáng chú ý là cú đánh đầu chệch cột của Lyle Foster và pha dứt điểm vọt xà của Relebogile Mofokeng trong thế đối mặt.
Sau quãng thời gian đầu chệch choạc, Cameroon dần kiểm soát thế trận với sự năng nổ của Bryan Mbeumo. Phút 34, sức ép của Sư tử bất khuất được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Từ cú sút tuyến hai của Carlos Baleba bật ra, Junior Tchamadeu băng lên dứt điểm gọn gàng, đưa Cameroon vượt lên dẫn trước.
Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Cameroon đã nhân đôi cách biệt. Tài năng trẻ 19 tuổi, Christian Kofane không bị ai theo kèm ở cột xa và dễ dàng đánh đầu tung lưới Nam Phi, ghi bàn thứ hai liên tiếp của anh tại giải đấu.

Bị dẫn sâu, Nam Phi vùng lên mạnh mẽ. Samkelo Kabini từng có cú sút bị phá ngay trên vạch vôi, trong khi thủ môn Devis Epassy phải trổ tài cản phá cú đá phạt hiểm hóc của Teboho Mokoena. Tuy nhiên, Cameroon cũng suýt có bàn thứ ba nếu không có pha ra vào hợp lý của thủ môn Ronwen Williams để chặn đứng Arthur Avom trong một tình huống phản công nhanh.
Những nỗ lực muộn màng của Nam Phi chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 88, khi tiền đạo vào sân thay người, Evidence Makgopa tận dụng được tình huống lộn xộn trước khung thành. Dẫu vậy, chừng đó là không đủ để lật ngược thế cờ.
Thắng chung cuộc 2-1, Cameroon hiên ngang vào tứ kết và sẵn sàng cho màn so tài rất được chờ đợi với Morocco, đội chủ nhà đang có phong độ cao và nhận được sự hậu thuẫn cuồng nhiệt từ khán giả nhà và đã có chiến thắng tối thiểu trước Tanzania nhờ pha làm bàn của Brahim Diaz ở phút 64.

























