
Quyết định sút panenka trong một trận chung kết lớn, ở một thời khắc định mệnh, thông thường người làm điều đó hoặc sở hữu thần kinh thép, hoặc thần kinh… có vấn đề. Trong trường hợp của Brahim Diaz, không biết nên xếp anh vào loại nào. Nhưng rõ ràng, tiền vệ đang chơi cho Real Madrid đã đưa ra một lựa chọn không hợp lý.
Trận chung kết AFCON 2025 có số phút bù giờ lên đến… 24 phút. Có vẻ như trọng tài rất mong muốn cho đội chủ nhà lên ngôi vô địch, nên ở phút bù giờ thứ 8, ông bất ngờ thổi phạt đền vì cho rằng một cầu thủ của Senegal đã phạm lỗi với Brahim Diaz trong vòng cấm địa của đội nhà. Bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Senegal, quyết định thổi phạt penalty là không thay đổi.

Quyết định của trọng tài Jean‑Jacques Ngambo Ndala khiến HLV trưởng Pape Thiaw của ĐT Senegal gần như nổi điên. Ông lập tức gọi hết đám học trò về phía mình, sau đó yêu cầu toàn đội bỏ trận. Các cầu thủ Senegal đã nghe theo và lần lượt kéo nhau vào đường hầm. Chỉ có Sadio Mane là ngoại lệ, anh cố nán lại sân, kêu gọi toàn đội quay trở lại. Cuối cùng, sau hơn 10 phút dàn xếp, trận chung kết AFCON 2025 được tiếp tục.
Không ai khác, đích thân Brahim Diaz hăm hở bước lên thực hiện quả penalty. Nếu anh ghi bàn, Morocco sẽ trở thành chủ nhân của chức vô địch giải bóng đá châu Phi năm nay. Trong bối cảnh bầu không khí trên sân vô cùng căng thẳng, có thể khẳng định rằng, pha bóng này có ý nghĩa định thành bại ở trận chung kết. Thật đáng tiếc, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid lại không nhận thức được ý nghĩa quan trọng ấy.

Brahim Diaz chậm rãi chạy đà như thể trêu ngươi thủ môn Edouard Mendy, rồi sau đó anh gây bất ngờ cho tất cả những người có mặt trên sân bằng cách thực hiện động tác panenka với ý định đánh lừa kẻ đối diện. Thế nhưng kỹ thuật của tiền vệ 26 tuổi này còn hơi non. Bóng đi nhẹ và không hiểm, do vậy thủ thành Mendy đã không mấy khó khăn ôm gọn trái bóng. Diaz ôm đầu sau tình huống penalty hỏng ăn trước cơn cuồng nộ của CĐV nhà.
Điều tồi tệ hơn là, sau khi 2 đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức và phải bước sang hiệp phụ, ĐT Morocco đã bị thủng lưới. Cụ thể, ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất, tiền vệ Pape Gueye tung cú sút quyết đoán “cháy lưới” của Morocco. Pha ghi bàn của ngôi sao đang khoác áo CLB Villarreal khiến toàn sân Prince Moulay Abdallah chết lặng, còn Brahim Diaz ôm đầu tỏ vẻ vô cùng hối hận với tình huống sút penalty hỏng ăn của mình.

Dù Morocco đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong phần thời gian còn lại của trận đấu, nhưng họ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Để thua 0-1 trước Senegal, “Sư tử Atlats” vỡ mộng giành chức vô địch AFCON ngay trên sân nhà. Từ người hùng của đội chủ nhà, tiền vệ Brahim Diaz trở thành tội đồ bởi quả panenka không thành công ở thời điểm vô cùng nhạy cảm. Không hề quá lời nếu nói rằng, sao Real Madrid đã mất tất cả sau tình huống xử lý mang tính bốc đồng ấy.
Nên nhớ rằng, Brahim Diaz đã trải qua giải AFCON 2025 với màn trình diễn “tuyệt đỉnh công phu” tính đến trước tình huống sút panenka ở trận chung kết. Tiền vệ 26 tuổi này đã ghi 5 bàn thắng trên dđường đưa ĐT Morocco đến trận chiến cuối cùng, qua đó trở thành “Vua phá lưới” của giải đấu. Nhưng vì là “tội đồ” khiến “Sư tử Atlas” mất chức vô địch, nên anh cũng không được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của giải đấu. Ngôi sao được vinh danh ở hạng mục này là tiền đạo Sadio Mane của Senegal.
Tiếc cho một phút bốc đồng, thành ra cả giải bốc… đất của Brahim Diaz.


























