Chào mừng đại hội Đảng các cấp lần thứ XIV
Chào mừng đại hội Đảng các cấp lần thứ XIV

Bóng Đá Plus trên MXH

» CAN

‘Tội đồ’ chung kết AFCON 2025: Brahim Diaz xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm

01 giờ trước
Sau cú sút luân lưu hỏng ăn khiến Morocco gục ngã trước Senegal ở chung kết AFCON 2025, Brahim Diaz đã chính thức lên tiếng. Ngôi sao của Real Madrid không né tránh, công khai nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đầy đau đớn tới người hâm mộ.

    Brahim Diaz trở thành tội đồ của Morocco trong trận chung kết AFCON

    Brahim Diaz đã phá vỡ im lặng sau trận chung kết Cúp châu Phi 2025 đầy nghiệt ngã. Trên mạng xã hội, tuyển thủ Morocco đăng tải thông điệp xin lỗi, thừa nhận sai lầm ở khoảnh khắc quyết định và nhận hoàn toàn trách nhiệm về cú sút penalty hỏng ăn, tình huống trực tiếp cướp đi chức vô địch lịch sử của “Những chú sư tử Atlas”.

    “Trái tim tôi đau nhói. Hôm qua tôi đã thất bại và tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng”, Brahim viết. Đó là lời thú nhận thẳng thắn, không đổ lỗi, không biện minh.

    Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid thừa nhận cú sốc này sẽ còn ám ảnh anh trong thời gian dài. “Tôi sẽ rất khó để hồi phục, bởi vết thương này không dễ lành”, Brahim chia sẻ, trong tâm trạng thất vọng và cay đắng khi Morocco bỏ lỡ cơ hội vô địch AFCON ngay trên sân nhà.

    Dù vậy, Brahim không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Morocco, những người đã tiếp thêm niềm tin cho anh suốt giải đấu. “Tôi đã mơ về danh hiệu này nhờ tình yêu mà các bạn dành cho tôi, từng tin nhắn, từng sự ủng hộ khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc”, anh nhấn mạnh.

    Diaz xin lỗi NHM và nhận trách nhiệm

    Không trốn tránh vai trò “tội đồ”, Brahim chọn cách đối diện trực tiếp với người hâm mộ. “Tôi sẽ cố gắng đứng dậy. Không phải vì bản thân tôi, mà vì tất cả những ai đã tin tưởng tôi và đã cùng tôi chịu đựng nỗi đau này”, tiền vệ 25 tuổi khẳng định, đồng thời hứa sẽ tiếp tục chiến đấu để đáp lại tình cảm đó trên sân cỏ.

    Cú penalty hỏng ăn đã định hình câu chuyện của trận chung kết, nhưng không thể xóa nhòa một kỳ AFCON xuất sắc của Brahim Diaz. Anh khép lại giải đấu với tư cách chân sút số một và là đầu tàu trên hàng công Morocco trong hành trình vào chung kết. Giờ đây, Brahim trở lại Real Madrid với một vết sẹo lớn trong sự nghiệp, nhưng cũng với hình ảnh một cầu thủ dám chịu trách nhiệm ở thời khắc nghiệt ngã nhất.

    Dưới bài đăng xin lỗi của Brahim, nhiều đồng đội tại Real Madrid như Asencio, Rodrygo, Huijsen, Alaba, Vinicius hay Luka Modric đã để lại những lời động viên, cho thấy tiền vệ người Morocco không hề đơn độc sau đêm chung kết định mệnh ấy.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay