
Bàn thắng
Senegal: Pape Gueye (94')
Trong ánh mắt nhăn nhó, đầy khó xử của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài, trận chung kết Cúp châu Phi 2025 đã trượt dài vào hỗn loạn bởi một quyết định VAR cực kỳ mềm ở phút bù giờ. Khi trận đấu đang trôi về hiệp phụ, trọng tài Jean-Jacques Ndala bất ngờ chỉ tay vào chấm 11m sau khi xem lại màn hình, cho rằng Brahim Diaz bị kéo áo trong vòng cấm.
Phản ứng lập tức bùng nổ. CĐV Senegal tìm cách tràn xuống sân, trong khi HLV Pape Thiaw yêu cầu các học trò rời thẳng vào đường hầm, từ chối cho Morocco đá phạt đền. Chỉ ít phút trước đó, chính Senegal bị từ chối một bàn thắng của Idrissa Gana Gueye trong tình huống không mấy thuyết phục.
17 phút hỗn loạn trôi qua, cảnh sát chống bạo động phải căng mình giữ trật tự, cầu thủ hai đội suýt lao vào ẩu đả bên đường biên. Trên khán đài, Infantino hẳn chỉ mong mặt cỏ “nuốt chửng” mình. VAR và công tác trọng tài một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích, dù những hình ảnh xấu xí trên sân là điều không thể chấp nhận.

May mắn thay, bi kịch không tiếp diễn theo cách tồi tệ nhất. Trên chấm phạt đền, Brahim Diaz, ngôi sao hay nhất giải thực hiện cú Panenka khó tin và bị Edouard Mendy dễ dàng bắt gọn. Sân Prince Moulay Abdellah chết lặng. Cơ hội vàng của chủ nhà tan biến trong khoảnh khắc.
“Xin hãy giữ bình tĩnh”, loa sân vang lên, nhưng không ai còn giữ được bình tĩnh khi chỉ 4 phút sau đó ở hiệp phụ, Pape Gueye tung cú sút cháy lưới, đưa Senegal vượt lên. Một bàn thắng đến sau hơn hai tiếng bóng lăn, trong bối cảnh trận đấu từng đứng trước nguy cơ bị hủy vì lo ngại an ninh.
30 phút hiệp phụ là một trong những quãng thời gian kịch tính nhất lịch sử các trận chung kết AFCON. Hơn 66.000 khán giả tại sân, một địa điểm World Cup 2030 không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Morocco dốc toàn lực tìm bàn gỡ, nhưng cú đánh đầu của Nayef Aguerd chỉ đưa bóng tìm đến xà ngang.

Trước đó, 90 phút chính thức là màn so tài cân bằng, nơi cả hai đội đều có thể giành chiến thắng. Morocco, sau kỳ World Cup 2022 lịch sử và với sự hậu thuẫn cuồng nhiệt từ cả đất nước, được kỳ vọng sẽ chấm dứt 50 năm chờ đợi chức vô địch châu Phi. Nhưng Senegal một lần nữa đóng vai “kẻ phá bữa tiệc”.
Với Sadio Mane, Mendy, Gueye cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Senegal xứng đáng bước lên ngôi vương lần thứ hai sau năm 2021. Chung kết AFCON 2025 có thể thiếu bàn thắng, nhưng thừa drama, tranh cãi và cảm xúc – đến mức đôi lúc người ta quên mất rằng mình đang xem… một trận bóng đá.
Đội hình thi đấu
Senegal: E Mendy; A Mendy, Sarr, Niakhate, Diouf; Camara, Idrissa, Pape Gueye; Ndiaye, Mane, Jackson
Morocco: Bono; Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi; Saibari, El Aynaoui, El Khannous; Ezzaizuoli, Brahim Diaz, El Kaabi




























