Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Càng thắng to, nỗi lo càng lớn

Viva Barca CĐV Barcelona
02 giờ trước
Barca vừa có màn thị uy sức mạnh với chiến thắng hủy diệt 6-1 trước đội khách Olympiakos. Nhưng thầy trò HLV Hansi Flick càng thắng đậm, nỗi lo của các cule càng dày lên.

Barca vừa đại thắng 6-1 trước đội khách Olympiacos

Một chiến thắng quá hoành tráng trên sân nhà dành cho Barca đêm 21/10. Dù đội hình thiếu vắng các ngôi sao tấn công như Raphinha, Robert Lewandowski, đội bóng của HLV Hansi Flick vẫn hủy diệt đối thủ Olympiakos với tỉ số 6-1 ở vòng phân hạng UEFA Champions League. Đó là trận đấu mà cầu thủ chạy cánh 22 tuổi Fermin Lopez đã tỏa sáng với 1 hat-trick, còn ngôi sao người Anh, Marcus Rashford đóng góp 1 cú đúp. 

Vui. Thì đương nhiên là có nhiều điều đáng để vui mừng. Trận đại thắng trước Olympiacos có thể xem là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò HLV Hansi Flick trước thềm trận El Clasico tại vòng 10 La Liga, diễn ra trên sân của “kẻ thù truyền kiếp” Real Madrid vào cuối tuần này. Nhưng ẩn sau phía nụ cười của các cule là nỗi lo lắng âm ỉ. Bởi đã có tiền lệ với Barca, họ khởi đầu càng “bay”, lại càng dễ ngã… lăn quay ở giai đoạn then chốt.

Barca càng thắng đậm, nỗi lo càng dày lên

Các fan của Barca hẳn vẫn chưa quên khúc ca bi tráng của thầy trò HLV Hansi Flick ở đấu trường châu lục mùa giải trước. Cũng ở vòng phân hạng UEFA Champions League (mùa 2024/25), đội bóng xứ Catalunya đã chơi hay đến mức tạo cảm giác họ sắp “bỏ túi” chiếc cúp Tai voi danh giá đến nơi. Họ bước vào vòng knock-out với tư cách đội xếp nhì bảng, với hàng công mạnh nhất ở vòng đấu phân hạng khi ghi tới 28 bàn sau 8 lượt trận.

Đã có rất nhiều chiến thắng hủy diệt được Barca tạo ra ở Champions League mùa trước. Tại vòng phân hạng, họ nghiền nát Young Boys 5 bàn không gỡ ở lượt trận thứ 2, thắng oanh liệt 4-1 trước Bayern Munich ở loạt trận thứ 3, đại thắng 5-2 trên sân của Sao đỏ Belgrade ở loạt trận thứ 4 và ở loạt trận thứ 7 là chiến thắng 5-4 trên sân của Benfica. Đến vòng tứ kết, họ tiếp tục gây sốc khi khuất phục Dortmund với tỉ số 4-0 ở lượt đi. Thứ bóng đá tấn công của Barca khiến các đối thủ choáng váng.

Barca từng thua hú vía 1-3 trên sân của Dortmund ở tứ kết lượt về Champions League 2024/25

Nhưng Barca thi đấu đúng theo kiểu “ngực tấn công”, mà “mông lại… không chịu phòng thủ”. Lối đá ưa mạo hiểm, thích dâng cao lên gần vòng tròn giữa sân để bẫy việt vị của thầy trò HLV Flick có thể tạo ra những chiến thắng chấn động châu Âu, khiến nhiều “ông lớn” ngỡ ngàng và nhiều “ông bé” xanh mặt. Nhưng khi gặp phải những đối thủ vừa mạnh lại vừa xuất sắc trong những tình huống chuyển trạng thái tấn công nhanh, đội bóng xứ Catalunya lập tức bị… “ăn hành”.

Còn nhớ ở vòng tứ kết Champions League mùa trước, Barca đã thua hú vía trước Dortmund ở lượt về. Lợi thế dẫn 4-0 ở lượt đi của thầy trò HLV Flick trở nên mong manh trước những đòn “hồi mã thương” sắc như… dao cạo râu của đội bóng áo vàng. Những đường chuyền dài vượt tuyến trở thành thứ vũ khí vô cùng lợi hại để Dortmund trừng phạt hệ thống phòng ngự thích dâng quá cao để bẫy việt vị của Barca. Tuy ở Westfalenstadion hôm đó, Dortmund không thể lật ngược tình thế khi chỉ thắng 3-1, nhưng họ đã “mở mắt” cho các đối thủ của Barca. 

Barca dưới thời của HLV Hansi Flick thích dâng cao bẫy việt vị và đó là con dao 2 lưỡi

Nhờ vậy, ở 2 trận đấu bán kết Champions League, Inter đã khai thác triệt để thói quen thích “đùa với lửa” của hệ thống phòng ngự Barca để giành chiến thắng với tổng tỉ số 7-6 sau 2 lượt trận. 

Nếu quan sát kỹ cách thầy trò HLV Hansi Flick vùi dập Olympiakos vừa qua, không quá khó để nhận thấy rằng, Barca chẳng có gì thay đổi trong lối chơi so với mùa giải trước. Họ vẫn vậy, vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy, vẫn lối chơi thích công theo kiểu “tất tay” và sẵn sàng “đánh bạc” với hệ thống phòng ngự. Đó là lý do giải thích tại sao dù không quá sắc sảo, đội bóng đến từ Hy Lạp vẫn có không dưới 2 lần uy hiếp khung thành của Wojciech Szczesny, bên cạnh 1 bàn thắng ghi được từ chấm phạt đền do lỗi của hậu vệ Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm địa đội nhà.

Thế mới nói Barca thắng lớn chưa chắc đã là điều hay. Thà họ cứ “lừ đừ như ông từ vào đền” để có được thành công, còn hơn là đá theo kiểu “hùng hục như trâu húc mả” để rồi chưa đi hết một vòng chợ đã… “hết tiền”.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay