Trong lịch sử, Barcelona không nhắc tới như một đội bóng mạnh về tình huống cố định. Lối chơi mượt mà, giàu kỹ thuật, thiên về kiểm soát bóng mới là truyền thống của họ. Với Barca, chỉ cần đá “bóng sống” cũng đủ hạ gục đối thủ.
Tuy nhiên, quan điểm này đã thay đổi dưới thời Pep Guardiola (2008-2012). Pep đã giao cho trợ lý Tito Vilanova chuyên trách các tình huống cố định. Nhờ đó Barca bắt đầu chú trọng hơn vào bóng chết. Sau này Xavi cũng có một chuyên gia bóng chết trong ban huấn luyện. Và triều đại của Hansi Flick cũng vậy.
Vị HLV người Đức thậm chí đã biến bóng chết thành vũ khí sát thủ cho Barca. Trong 124 bàn thắng mà họ ghi được trên mọi mặt trận mùa này, có tới 22 bàn đến từ tình huống cố định (8 quả phạt đền, 8 quả phạt góc, 5 bàn xuất phát từ đá phạt, 1 bàn từ đá phạt trực tiếp do Pablo Torre ghi vào lưới Sevilla).
Kể từ khi Messi ra đi, Barca vẫn chưa tìm được chuyên gia đá phạt xứng tầm thay thế bất luận trong đội hình có những chân sút thiện nghệ như Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, Pedri. Trong cả mùa giải trước, họ chỉ ghi được vẻn vẹn 2 bàn từ đá phạt trực tiếp do công của Ferran Torres và Lewandowksi.
Trong các tình huống cố định của Barca, cách di chuyển đồng bộ và khôn khéo của các cầu thủ giúp họ tìm ra không gian thuận lợi. Nhưng quan trọng không kém là họ phải có những chân chuyền tốt. Raphinha và Yamal chính là bậc thầy trong các quả phạt góc.
Chỉ trong hai trận gần đây của Barca, họ đã có 3 bàn thắng từ phạt góc và đều xuất phát từ cái chân trái của Raphinha. Đó là các pha lập công của Pau Cubarsi và Inigo Martinez ở trận gặp Atletico Madrid, gần nhất là bàn thắng của Ronald Araujo trong trận thắng Sociedad 4-0.
Vua kiến tạo Raphinha
Raphinha hiện là chân chuyền số một của Barcelona ở mùa giải này với 18 đường kiến tạo trên mọi mặt trận. Đứng thứ hai là Lamine Yamal với 16 pha kiến tạo. Những quả phạt góc từ chân Raphinha luôn có tính sát thương rất cao. Cả 3 bàn thắng gần đây của Barca từ bóng chết đều xuất phát từ những quả phạt góc do cầu thủ người Brazil thực hiện.