Có âm mưu loại Atalanta?

GIA HƯNG
10:16 ngày 26-02-2021
Atalanta gặp Real Madrid đáng ra phải là một trận cầu đẹp nếu nó diễn ra với sự công bằng phải có của một trận bóng đá, huống hồ là một trận vòng 1/8 chứa đựng bao ước mơ và hy vọng của Atalanta. Thay vào đó, ông trọng tài Tobias Stieler đã “giết chết” cơ hội của đội bóng Italia, với quyết định rút thẻ đỏ cho Remo Freuler ngay ở phút 17.
Có âm mưu loại Atalanta?

Tất nhiên, Atalanta vẫn còn cơ hội ngược dòng với kết quả thua 0-1, nhưng điều đáng nói nhất sau trận đấu này không phải chuyện chuyên môn, mà là quyết định của trọng tài Stieler ở phút 17. Trong tình huống tấn công của Ferland Mendy, Freuler đã tiếp cận và phạm lỗi ở rìa vòng cấm. Lỗi là rõ ràng, nhưng thẻ đỏ là quá nặng. Sau lưng Mendy còn có Rafael Toloi, trước mặt còn Pierluigi Gollini và ngay bên cạnh thì trung vệ Cristian Romero đã lùi về, trong khi hướng bóng không trực diện về khung thành mà chếch sang cánh phải theo hướng đẩy bóng của Mendy.

Đấy rõ ràng là quyết định gây sốc của ông Stieler, người khăng khăng giữ lập trường bất chấp sau lưng có tổ trọng tài VAR. Gần như mọi nhà chuyên môn đều đánh giá thẻ đỏ đó là quá ưu ái với Real Madrid, và bất lợi cho đội chủ nhà. Truyền thông Madrid bênh ông Stieler chằm chặp, tờ Marca thậm chí dẫn giải 4 lý do bảo vệ cho thẻ đỏ này và nhấn mạnh: “Ranh giới giữa thẻ vàng và thẻ đỏ trong pha này là rất nhỏ”, tức phạt thẻ vàng cũng được, nhưng thẻ đỏ cũng không sai.

Cái đúng và cái sai ở đây không đơn giản như thế. Vì thẻ đỏ - nói như HLV Gian Piero Gasperini - là “hủy hoại cả trận đấu”, trong khi một thẻ vàng sẽ khiến hai bên tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không sai trong khi bảo vệ được tính chuyên môn của 90 phút này - một nhiệm vụ mà mọi trọng tài phải thực hiện.

Chiếc thẻ đỏ trọng tài Stieler dành cho Freuler của Atalanta ở trận gặp Real gây nhiều nghi ngờ

Chấp nhận nguy cơ bị UEFA phạt, HLV Gasperini xả hết bực tức trong phòng họp báo: “Nếu không phân biệt được thế nào là tranh chấp, thế nào là lỗi, ông trọng tài này nên tìm việc khác mà làm, tôi đành phải nói thẳng như vậy. UEFA chỉ nên dùng trọng tài đã từng ra sân đá bóng. Chúng tôi đợi trận này quá lâu rồi và giờ nó bị hủy hoại thế này đây. Tôi chấp nhận thua, không càm ràm về kết quả, nhưng ít nhất chúng tôi cũng cần có cơ hội để đá bóng”.

Trên sóng Sky Sports, HLV Fabio Capello thậm chí đẩy vấn đề đi xa hơn, khi nói về một âm mưu chống lại các đội bóng Italia: “Tôi bắt đầu thấy gợn rồi đấy, Lazio cũng có một phạt đền không được công nhận, Juventus cũng có tình huống không được hưởng penalty trong trận thua Porto 1-2”. 

Tuttosport gọi quyết định là “quá đáng”, trong khi Corriere dello Sport vạch ra thêm hàng loạt lỗi nhận định nữa của ông Stieler trong trận và kết luận ông không đủ trình bắt trận này, còn Gazzetta dello Sport viết: “Hoàn toàn phản đối quyết định của trọng tài”.

Câu hỏi về khả năng Real Madrid được thiên vị đã tồn tại xuyên suốt nhiệm kỳ 1 của Zinedine Zidane. Bóng chạm tay Marcelo mười mươi trong vòng cấm, nhưng Bayern không có phạt đền ở bán kết lượt đi Champions League 2017/18. Bàn thắng của Juan Cuadrado ở lượt đi tứ kết mùa đó và quả phạt đền quyết định ở lượt về giúp Real hạ Juventus. Trước đó nữa, hàng loạt quyết định thiên vị Real, trong trận đấu với Bayern ở lượt về tứ kết Champions League 2016/17, khiến CEO Karl-Heinz Rummenigge của đội bóng Đức phải thốt lên: “Lần đầu trong đời, tôi thấy giận như muốn nổ tung. Tất cả chúng ta đều bị lừa, theo đúng nghĩa đen của từ này”. 

Các CĐV Real Madrid có thể không thích, nhưng hành trình vô địch 3 lần liên tiếp của Zidane trong nhiệm kỳ đầu có không ít những khoảnh khắc như vậy. Chẳng lẽ, Zidane lại may mắn đến mức ấy hay sao?

Chiếc thẻ đỏ nhanh nhất của một đội bóng Italia
Freuler đã nhận thẻ đỏ ở phút thứ 17, chính xác là phút thứ 16 lẻ 57 giây, và là cầu thủ của một đội bóng Italia bị đuổi sớm nhất trong một trận Champions League. Người bị đuổi sớm thứ nhì là Riccardo Montolivo trong trận Milan - Ajax diễn ra vào tháng 12/2013, với thẻ đỏ ở phút thứ 21 lẻ 20 giây.

0 - Đá thiếu người từ quá sớm, Atalanta có trận đầu tiên không sút được cú nào trúng đích kể từ tháng 4/2019, trận gặp Inter ở Serie A.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Những ngôi sao vượt lên nghịch cảnh Những ngôi sao vươn tới đỉnh cao từ 'đáy xã hội'

    Rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới không có một con đường bằng phẳng trong sự nghiệp. Họ đã phải đi đường vòng để đến được thành công, để được thừa nhận và có chỗ đứng ở cả CLB lẫn màu cờ sắc áo ĐTQG mà họ cống hiến, phục vụ…

  • Nhận định bóng đá U19 Italia vs U19 Scotland, 21h00 ngày 20/3: Đối thủ cứng đầu  21h00 ngày 20/3: U19 Italia vs U19 Scotland

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa U19 Italia vs U19 Scotland trong khuôn khổ vòng loại U19 châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Ba Lan vs Estonia, 02h45 ngày 22/3: Đại bàng nhẹ nhàng đi tiếp 02h45 ngày 22/3: Ba Lan vs Estonia

    Nhận định bóng đá trận đấu Ba Lan vs Estonia trong khuôn khổ Vòng Play-off giải EURO 2024 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 22/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Sir Ratcliffe: 'Không phải là thông minh khi mua Mbappe hay Bellingham' Sir Ratcliffe: 'MU không định mua Mbappe hay Bellingham'

    Sir Jim Ratcliffe đã bác bỏ ý tưởng ký hợp đồng với những tên tuổi siêu sao như Jude Bellingham và Kylian Mbappe khi ông tiết lộ kế hoạch của mình tại Man United trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x