Cristiano Ronaldo, hung thần knock-out của Atletico Madrid

Kỳ Lâm
14:01 ngày 23-02-2022
Trước trận knock-out Champions League 2021/22 diễn ra, có một nghịch lý hài hước đang diễn ra. Trong khi các CĐV của đội chủ nhà Atletico Madrid cầu nguyện bóng ma Cristiano Ronaldo không trở lại ám ảnh họ thì có tới hơn 50% CĐV của Man United muốn ngôi sao này cuốn gói ngay ở mùa Hè 2022 này.  

Ở cuộc trưng cầu ý kiến NHM này, chỉ có tổng cộng 46,3% CĐV Man United tin rằng những đóng góp trên sân của cầu thủ 37 tuổi này, bao gồm những bàn thắng quý giá vào lưới Atalanta (2 bàn ở 2 lượt trận) và Villarreal giúp Man United lọt vào vòng 16 đội Champions League, có thể được xếp vào loại tốt hoặc rất tốt.

Nhưng có tới 35,8% CĐV đánh giá tác động chiến thuật của Ronaldo với CLB là trung bình, trong khi, 17,9% CĐV tin rằng Ronaldo đã có tác động kém hoặc rất kém đến phong cách chơi của Man United trong sáu tháng qua.  

Rõ ràng, ý kiến của người hâm mộ về hiệu quả trên sân của tiền đạo này kể từ khi quay về Man United sau 12 năm thi đấu cho Real Madrid và Juventus cũng bị chia rẽ. Rất nhiều người còn muốn Ronaldo ra đi ngay ở mùa Hè này cho dù hợp đồng hai bên còn hiệu lực đến mùa Hè 2023.

Thế nhưng, có lẽ các CĐV của Man United sẽ bất ngờ khi biết phản ứng của những CĐV của Atletico trước trận đấu giữa 2 đội tại Champions League. Đội chủ nhà không lo lắng lắm khi phải tiếp đón một CLB thuộc Premier League nhưng họ rất bất an với việc đội khách có Ronaldo trong đội hình.

Theo điều tra của báo Anh, số lượng CĐV MU muốn Ronaldo ra đi ở muà Hè này là hơn 50%

Rõ ràng, Cristiano Ronaldo sắp trở lại thủ đô Tây Ban Nha và Atletico Madrid nên lo lắng. Trong gần một thập kỷ khoác áo Real Madrid, Ronaldo chính là tai họa khủng khiếp của Atletico, đặc biệt ở những trận đấu then chốt, tối hậu ở đấu trường châu Âu như chung kết Champions League.  

Trong 4 mùa giải liên tiếp từ năm 2013 đến 2017, Real Madrid với ngôi sao Ronaldo trên hàng công đã chấm dứt giấc mơ vô địch UEFA Champions League của Atletico. Hai thất bại đó đều đến trong trận chung kết của giải đấu danh giá một cách đau lòng.  

Mùa 2013/14, trong trận chung kết Champions League được tổ chức tại Lisbon, sau khi Sergio Ramos của Real Madrid gỡ hòa ở phút bù giờ 90+3, Ronaldo đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở cuối hiệp phụ để khép lại trận đấu với tỷ số 4-1.  

Màn ăn mừng của Ronaldo đã khiến NHM của Atletico tức giận - anh ấy chạy đến góc cờ và xé áo đấu của mình, khoe phần thân đầy cơ bắp trong  một cử chỉ khiêu khích của một vị thần. Đó chính là hình ảnh Ronaldo điển hình. Sự chỉn chu, sự tự phụ của Ronaldo đã khiến NHM Atletico vừa đau đớn vừa căm thù, vừa thán phục.  

Màn xé áo ăn mừng của Ronaldo tại trận chung kết Champions League năm 2016 khiến ATM căm tức

Hai năm sau tại Milan, Ronaldo sút thành công quả penalty thứ năm trong loạt luân lưu để lại giúp Real Madrid đoạt Cúp Bạc ngay trước mũi thày trò HLV Diego Simeone.  

Mùa giải sau, 2 CLB lại tương phùng tại bán kết Champions League và Ronaldo đã có một màn tàn sát đáng sợ khác. Anh lập một cú hat-trick vào lưới Atletico, đem lại chiến thắng 3-0 để giúp Real đoạt vé vào chung kết cho dù hai đội hoà ở trận lượt đi.  

Ngay cả khi đã chuyển sang Juventus vào năm 2018, Ronaldo vẫn cứ là bóng ma ám ảnh Atletico. Ở vòng knock-out Champions League 2018/19, Ronaldo lại giã một cú hat-trick vào lưới Atletico. Những bàn thắng của Ronaldo đã lại tước đi hy vọng vô địch châu Âu của Atletico cho dù họ đã thắng 2-0 ở trận lượt đi.  

Chỉ ở mùa sau, khi hai đội ở cùng bảng đấu tại vòng bảng Champions League thì Ronaldo mới thôi tác hại Atletico khi anh không ghi bàn thắng nào và cũng không khiến Atletico bị loại. Tuy nhiên, hãy nhớ, đó là vòng đấu bảng và cái dớp của Ronaldo với Atletico luôn là ở những trận đấu loại trực tiếp.  
Chính HLV Diego Simeone cũng đã phải cay đắng thừa nhận: “Dù khi còn hay không còn khoác áo Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều thiệt hại. Nếu không có anh ta, ít nhất, chúng tôi đã có được tối thiểu một chức vô địch Champions League.  

Ronaldo là một cầu thủ phi thường. Dù ở đội bóng nào, anh ta cũng ghi rất nhiều bàn thắng. Tất nhiên chúng tôi hạnh phúc khi anh ta rời La Liga. Đây chính là một trong những cầu thủ mà chúng ta phải tôn trọng. Nếu anh ta không ở trong đội của bạn thì tốt hơn hãy ở CLB nào đó xa lắc lơ”.  

Khi ghi bàn trong màu áo Juventus, Ronaldo lại nhái cách ăn mừng của HLV Simeone để trêu tức đối phương

Thế nhưng, bóng ma của Ronaldo sẽ trở lại trong màu áo đỏ của Man United. Cái tên Ronaldo đang gây bất an cho đoàn quân của Simeone, nhất là khi đội bóng này đang bị tổn thất lực lượng.    

HLV Simeone nhiều khả năng sẽ mất tiền vệ Koke - cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi phòng ngự phản công nổi tiếng của Atletico, tiền đạo Matheu Cunha, bộ đôi người Pháp Antoine Griezmann và Thomas Lemar bởi chấn thương. Trong khi đó, hàng thủ sẽ vắng Yannick Carrasso và Felipe vì bị treo giò.  

Ronaldo, dù đã tuổi cao sức yếu, dù đã cùn mòn năng lực ghi bàn nhưng anh vẫn tạo ra một hỗn hợp cảm xúc bao gồm nỗi ghê tởm trước sự thể hiện tình yêu bản than quá lố, và cả sự tôn trọng miễn cưỡng đối với sự xuất sắc siêu việt của tiền đạo này, người đã ghi 25 bàn thắng trong tổng số 35 trận đối đầu với Atletico.  

Một CĐV trung thành của Atletico đã nói trước màn trở lại sân Wanda Metropolitano của Ronaldo rằng: “Cá nhân tôi không thù hận anh ấy. Rõ ràng, Ronaldo không phải là một chàng trai khiêm tốn. Messi có vẻ như lịch sự hơn, ôn hòa hơn nhưng Ronaldo là một người có chút ích kỷ cần thiết của một tài năng.  

Tôi cầu mong rằng Ronaldo đáng sợ của ngày xưa sẽ không trở lại. Tôi cầu mong rằng, con số bàn thắng của Ronaldo vẫn chỉ là 25 bàn, không thay đổi như 3 năm trước. Tôi cầu mong rằng, Ronaldo sẽ không tiếp tục loại Atletico khỏi Champions League. Chúng tôi không sợ Man United, mà chỉ sợ Ronaldo”.

VIDEO: Atletico Madrid không sợ MU mà chỉ sợ Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x