Đừng vội mừng sớm, Man City!

Việt Hà
18:12 ngày 12-04-2023
Vùi dập Bayern tới 3-0, lối chơi chặt chẽ, các cá nhân bùng nổ. Man City đã mở toang cánh cửa vào bán kết Champions League. Nhưng khoan, vẫn còn 90 phút của trận lượt về cơ mà!

Trong cơn hưng phấn vì chiến thắng vùi dập trước người Đức, HLV Pep Guardiola vẫn giữ được tỉnh táo: “Chúng tôi biết thách thức nặng nề ở trận lượt về. Họ có thể ghi một, hai, ba bàn thắng. Các cầu thủ hiểu điều đó. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm tại Munich”.

Guardiola quá thấm những cú ngã ngựa đau đớn của Man City tại Champions League. Ngay mùa trước, họ từng thắng Real Madrid 4-3 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà. Nhưng tại trận lượt về ở Madrid, Man City đã gục ngã 1-3 bởi bàn thắng vào phút 95 của Karim Benzema.

Những màn thua ngược là nỗi ám ảnh kinh hoàng với Man City tại Champions League. Mùa giải 2016/17, Man City của Pep vùi dập Monaco 5-3 tại trận lượt đi vòng 1/8 trên sân nhà. Các học trò của Guardiola tràn đầy tự tin trước đối thủ dưới cơ để rồi nhận thất bại 1-3 tại Louis II, dẫn tới kết cục bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Bây giờ thì luật bàn thắng sân khách đã bị hủy bỏ, nhưng chính điều đó lại là bất lợi cho Man City trong chuyến làm khách tới Munich vào giữa tuần sau. Bayern chỉ cần thắng cách biệt 3 bàn ở bất kỳ tỷ số nào là có thể kéo trận đấu tới hiệp phụ. Khi đó ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Trong quá khứ, Bayern chưa từng lội ngược dòng thành công sau khi thua với cách biệt 3 bàn ở trận lượt đi vòng knock-out các cúp châu Âu. Nhưng không có nghĩa họ sẽ không bao giờ làm được điều đó. 

Bayern (áo đỏ) vẫn còn hy vọng lội ngược dòng trước Man City

Choupo-Moting sẽ trở lại trong trận lượt về để giúp các pha tấn công của Bayern có trọng điểm hơn, đơn giản hơn và giàu sức công phá hơn. Nên nhớ từ đầu mùa giải Hùm xám đã có 7 trận thắng trên sân nhà với cách biệt ít nhất 3 bàn. Một con số biết nói.

Trong thất bại 0-3 tại Etihad, Bayern chỉ sụp đổ sau bàn thắng thứ hai xuất phát từ sai lầm cá nhân của Dayot Upamecano. Một mắt xích hỏng đã phá hủy cả hệ thống đang vận hành tốt. Chính Guardiola cũng ấn tượng về “sự lấn lướt của Bayern trong phần lớn thời gian trận đấu”.

Trong lịch sử Champions League, đã có 4 trường hợp lội ngược dòng thành công cho dù thua với cách biệt 3 bàn ở trận lượt đi. Đó là Deportivo La Coruna (thắng Milan 4-0 sau khi thua 1-4 tại tứ kết mùa 2003/04), Barcelona (thắng PSG 6-1 sau khi thua 0-4 tại vòng 1/8 mùa 2016/17), Roma (thắng Barcelona 3-0 sau khi thua 1-4 tại tứ kết mùa 2017/18) và gần nhất là Liverpool (thắng Barcelona 4-0 sau khi thua 0-3 tại bán kết mùa 2018/19).

Bayern có thể soi vào những tấm gương trên để có thêm động lực cho trận lượt về. Không thể xem thường người Đức khi họ bị dồn vào chân tường. Ở đẳng cấp của Bayern và Man City, bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. 

Ưu thế của Man City thì đã quá rõ ràng. Họ nắm tất cả trong tay từ lợi thế tỷ số, phong độ lên cao, lối chơi nhuần nhuyễn, các cá nhân kiệt xuất. Nhưng cái gì thuận lợi quá cũng tiềm ẩn cả sự mong manh. Hãy chờ xem!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Rafael Leao, vẻ đẹp của sự hoang dã   Milan vs Napoli: Rafael Leao, vẻ đẹp của sự hoang dã  

    Khi Napoli chỉ còn chờ thời gian để lên ngôi ở Serie A, Champions League bỗng trở thành giấc mơ xa xỉ với Milan đặc biệt khi họ rơi vào nhánh đấu “dễ thở” toàn CLB Italia là Inter, Napoli và Benfia. Rossoneri cần một Leao bùng nổ như những gì anh làm mùa trước, cuốn phăng các đội bóng đồng hương để giành Scudetto sau 11 năm chờ đợi.

  • Pioli và Spalletti: Đỉnh cao của 2 cái 'đầu trọc' Pioli và Spalletti: Đỉnh cao của 2 cái 'đầu trọc'

    Suy nghĩ đến rụng tóc, cả Stefano Pioli và Luciano Spalletti mới có lần hiếm hoi đối đầu nhau ở tứ kết Champions League. Giữa họ có những ân oán thú vị, đồng thời cuộc đấu trí trên sa bàn cũng hấp dẫn không kém khi cả Milan và Napoli đều đã giăng sẵn bẫy chờ đối thủ.

  • Trực tiếp Real Madrid vs Chelsea, 02h00 ngày 13/4 Trực tiếp Real Madrid vs Chelsea, 02h00 ngày 13/4

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận Real Madrid vs Chelsea trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 13/4.

  • Lampard và hy vọng từ 'Ngài tạm quyền' Hy vọng gì ở 'Ngài tạm quyền' Frank Lampard?

    Màn tái xuất của Frank Lampard ở Chelsea được coi là sự nối tiếp của một câu chuyện tình lãng mạn. Nhưng một đội bóng đã có 3 HLV chỉ trong 7 ngày, sử dụng 3 đội hình xuất phát khác nhau ở 3 trận gần nhất và không thắng nổi trận nào có thể làm được gì trước Real Madrid?

  • Với Kante, Camavinga ‘so bề tài sắc lại là phần hơn’! Với Kante, Camavinga ‘so bề tài sắc lại là phần hơn’!

    Trong trận đấu giữa chủ nhà Real Madrid với Chelsea rạng sáng mai (13/4), mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào màn so kè giữa Camavinga với Kante. Họ đều là tuyển thủ Pháp, một người sắp trở thành quá khứ, còn người kia là hiện tại và tương lai.

  • Milan vs Napoli: Giroud sẽ đem tới  sự khác biệt Milan vs Napoli: Giroud sẽ đem tới sự khác biệt

    Christian Panucci, cựu danh thủ AC Milan đã có những chia sẻ về quan điểm cá nhân trước trận đấu tới đây giữa Milan và Napoli ở lượt đi tứ kết Champions League 2022/23.

  • Bernardo Silva: Messi của Man City Bernardo Silva - phiên bản Messi kiểu Man City

    Ai nấy đều mải nhắc đến Erling Haaland sau thắng lợi tưng bừng của Man City trước Bayern, song Bernardo Silva mới là cái tên thực sự đáng xem với những pha rê bóng làm gợi nhớ đến Lionel Messi thời đỉnh cao.

  • Real Madrid âm mưu 'gài bẫy' Chelsea Real Madrid âm mưu 'gài bẫy' Chelsea

    Davide Ancelotti - con trai và cũng là trợ lý HLV của Carlo Ancelotti, đang ấp ủ một kế hoạch có thể giúp Real Madrid đánh bại Chelsea trên sân Bernabeu vào rạng sáng mai (13/4), ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

  • Victor Osimhen, đứa bé mồ côi đang buộc châu Âu phải nhớ tên mình Victor Osimhen, từ đứa bé mồ côi tới 'sát thủ' được cả châu Âu săn đón

    Victor Osimhen đang cùng Napoli tiến tới các chức vô địch Scudetto và Champions League mùa này. Họ sẽ đến làm khách của AC Milan vào đêm ngày thứ Tư ở lượt đi tứ kết Champions League. Để đến được thành tựu này, Osimhen đã phải tự giải thoát khỏi nghịch cảnh của một đứa trẻ chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi.  

  • Sếp Bayern Munich 'đánh bạc', Thomas Tuchel còng lưng gánh nợ Sếp Bayern Munich 'đánh bạc', Thomas Tuchel còng lưng gánh nợ

    Bayern Munich vừa nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân của Man City rạng sáng nay. Sau trận, HLV Thomas Tuchel đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Nhưng thực sự mà nói, nếu ông lỗi 1 thì lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria lỗi 10.

  • Stones lý giải vai trò mới được Guardiola chỉ dạy Stones lý giải vai trò mới được Guardiola chỉ dạy

    Trung vệ John Stones đã có bước chuyển mình vượt bậc, khi được HLV Pep Guardiola bố trí nhô cao đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự ở Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x