Erling Haaland: Không ghi bàn, không sao cả!

Hà Trang
19:46 ngày 18-05-2023
Từ trước khi trận chung kết diễn ra, danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League" đã được ướm sẵn cho Erling Haaland. Bất chấp việc trung phong người Na Uy không ghi bàn trong cả 2 lượt trận bán kết, tầm quan trọng của anh là không thể phủ nhận. Một cầu thủ giỏi biết cách đóng góp vào chiến thắng chung theo nhiều cách khác nhau.

"Chim mồi" Haaland

Sau trận lượt đi, Antonio Ruediger được ca tụng như người hùng vì chiến tích "bắt chết" Haaland, chỉ cho tiền đạo của Man City chạm bóng 21 lần. Đến trước màn tái đấu ở Manchester, tâm điểm của cuộc chiến vẫn xung quanh cái tên này. Từng thất vọng ra mặt vì hậu bối tại Arsenal - Rob Holding không hoàn thành nhiệm vụ theo kèm Haaland, cựu danh thủ Martin Keown dồn hết tâm huyết cho Ruediger khi mách nước: “Ruediger cần phải làm chủ tình hình và nói ‘Chúng ta sẽ chơi theo luật của tôi, không phải cậu’. Ở thời điểm này, Haaland nghĩ rằng cậu ta có thể đánh bại bất kỳ ai, nhưng bạn phải khiến cậu ta nghi ngờ bản thân. Giống như Yerry Mina của Everton, bạn phải cố gắng sử dụng một vài chiêu hắc ám, dù đó là cấu véo hay giả bộ giẫm vào chân. Nếu bạn véo Haaland, cậu ta có lẽ chỉ chạy đi chỗ khác. Bạn phải cố gắng chui vào trong đầu cậu ta… hay thậm chí bắt nạt luôn”. Nhưng tiếc cho Keown là Ruediger không được sử dụng từ đầu. Còn Man City thì vô cùng thành công khi khiến cho không chỉ một mà rất nhiều đối thủ ám ảnh với "quái vật" của mình.

Giá trị của một trung phong không chỉ được đo bằng những bàn thắng, mà còn bởi vùng phạm vi mà anh ta ảnh hưởng. Pep Guardiola và Man City đã làm quá tốt công việc PR, đánh bóng tên tuổi của Haaland - biến anh thành một siêu nhân tới từ Bắc Âu, có thể nuốt trọn mọi đối thủ. Mẫu tiền đạo mà Man City xây dựng toàn năng như thế, khiến cho mọi đối thủ đều phải dè chừng anh trên 100% thời lượng.

Haaland thu hút sự chú ý của cả hàng thủ Real

Đây thực tế chính là thứ mà Man City thiếu trong những mùa trước, khi hàng công của họ không có một điểm nhấn để đối phương hút vào. Pep đề cao sức mạnh tập thể không sai, nhưng vô hình trung lại biến tất cả mọi người nhạt nhòa như nhau, dù thực tế thì các hộ công của City cũng đều vô cùng xuất sắc chứ không phải dạng tầm thường.

Để rồi bây giờ, họ trình làng một Haaland đã ghi hơn 50 bàn mùa này. Pep nói cậu học trò ở đẳng cấp của Messi và Ronaldo. Vậy thì đúng ý đồ quá rồi còn gì nữa, để kèm Messi hay Ronaldo, đối phương toàn phải cắt cử ít nhất 2-3 người. Eder Militao rồi David Alaba luôn phải thay phiên nhau ôm lấy khối cơ bắp khổng lồ có mái tóc đuôi ngựa. Và hệ quả thì như tất cả chúng ta đã thấy, các khoảng không gian trống hoác trong vòng cấm Real cứ thế lộ ra. Trong bàn mở tỷ số của Bernardo Silva, pha thoát xuống của tiền vệ nhỏ con này là rất tài tình, nhưng nó cũng được hỗ trợ bởi sự hớ hênh của toàn bộ hệ thống phòng ngự Real đã bị hút vào Haaland. Đến khi Alaba nhận ra tình hình và chạy ra be góc thì đã quá muộn.

Không ai xứng đáng hơn

Man City lẽ ra có thể ghi đến 3 bàn trong 20 phút đầu trận nếu Haaland và đồng đội tận dụng tốt cơ hội. Tiền đạo sinh năm 2000 có 2 lần đối mặt Courtois nhưng đều bị thủ thành người Bỉ khuất phục. Trong một tình huống chạm trán khác ở hiệp 2, Haaland tiếp tục không thể chiến thắng Courtois. Cả 2 lượt trận gặp Real, Haaland không có pha lập công nào. Đương nhiên, nếu Haaland có thể tận dụng những cơ hội và ghi bàn nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng chưa cần việc đó, đội bóng của anh đã chiến thắng vẻ vang rồi. Thực tế thì trong bối cảnh bị vây ráp tứ phía  như vậy, việc Haaland vẫn có thể thoát ra khỏi vòng vây trong một vài khoảnh khắc để đánh đầu hay sút bóng thực sự đáng khen. Nó cho thấy khả năng đọc tình huống và ý đồ của đồng đội đang được Haaland thể hiện hoàn hảo.

Haaland quá toàn năng

Đó là lý do mà dù có một nhà vô địch World Cup trên ghế dự bị, Pep vẫn phải dùng Haaland tới tận phút 89. Cựu tiền đạo Dortmund đã có một mùa giải xuất chúng, không ai có thể phủ nhận được. Chưa tính tới kết cục trận chung kết thì Haaland đã chắc suất nhận giải thưởng từ UEFA. Cụ thể, Haaland coi như nắm chắc danh hiệu Vua phá lưới Champions League khi đang dẫn đầu BXH với 12 bàn thắng, bỏ xa những người xếp sau là Salah, Mbappe và Vinicius tới 4 bàn. Quan trọng hơn là cả 3 đều đã bị loại khỏi giải đấu. Trong khi đó, người ghi nhiều bàn nhất tại cúp châu Âu cho Inter là Edin Dzeko cũng mới chỉ có 4 pha lập công, thậm chí chưa lọt vào Top 10. Để lật đổ Haaland, cựu sao Man City sẽ phải ghi tới 9 bàn trở lên trong trận chung kết sắp tới tại Istanbul. Kịch bản sẽ không bao giờ diễn ra. Cùng với đó, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa Champions League” cũng khó thoát khỏi tay Haaland khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng đều là… đồng đội ở Man City như Kevin de Bruyne, Ilkay Guendogan hay Bernardo Silva.

Haaland khó lòng phá kỷ lục của Ronaldo
Hiện Haaland đã có 12 bàn tại Champions League và chỉ còn đúng 1 trận đấu nữa để gia tăng thành tích của mình. Chính vì thế, kỷ lục ghi 17 bàn trong một mùa Champions League của Cristiano Ronaldo đang rất an toàn. Khả năng tiền đạo của Man City có thể ghi tới 5 bàn vào lưới Inter tại Istanbul là rất phi lí.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chiêm ngưỡng Pep Guardiola như một kỳ quan Chiêm ngưỡng Pep Guardiola như một kỳ quan

    Những người Madrid cuối cùng đã bị dập tắt thành kiến về việc Pep Guardiola cần Messi để chinh phục đỉnh cao. Guardiola chẳng cần ai cả, một thiên tài huấn luyện tất yếu sẽ chạm vào thành công.

  • Grealish phá kỷ lục Champions League của Lampard Grealish phá kỷ lục Champions League của Lampard

    Tiền vệ Jack Grealish đã phá kỷ lục Champions League tồn tại 14 năm do Frank Lampard nắm giữ sau màn trình diễn của anh trong trận Man City đánh bại Real Madrid.

  • Giá vé máy bay sang Istanbul tăng phi mã ngay sau hiệp 1 trận Man City vs Real Madrid Giá vé máy bay sang Istanbul tăng phi mã ngay sau hiệp 1 trận Man City vs Real Madrid

    Chứng kiến hiệp 1 trận Man City vs Real Madrid, hàng ngàn người hâm mộ đội bóng nước Anh đã lập tức đặt vé máy bay sang Istanbul để xem chung kết, qua đó đẩy mức giá lên cao khó tin.

  • Julian Alvarez sắp vượt qua Messi để trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên giành 4 danh hiệu lớn Julian Alvarez sắp vượt Messi để trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên giành 4 danh hiệu lớn

    Tiền đạo trẻ Julian Alvarez đang đứng trước một cột mốc lịch sử. Anh có thể vượt qua huyền thoại Lionel Messi để trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên vô  địch cả World Cup, Copa America, Copa Libertadores và Champions League.

  • Quyền lực tuyệt đối của Man City Quyền lực tuyệt đối của Man City

    Nhắc đến Champions League trong một thập kỷ qua, nếu Real Madrid là số 1 thì Bayern Munich là số 2. Man City, dĩ nhiên không có chỗ đứng bất chấp luôn được đánh giá cao kể từ khi Pep Guardiola xuất hiện. Thế nhưng vật đổi sao dời, Man xanh mùa này hủy diệt cả hai "ông kẹ" để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

  •  Man City sẽ ‘nuốt chửng’ Inter Man City sẽ ‘nuốt chửng’ Inter

    Man City đã đè bẹp Real Madrid 4-0 ở bán kết lượt về Champions League, để thẳng tiến vào chung kết với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Và dù bóng chưa lăn, nhưng xem ra Man City cũng sẽ “nuốt chửng” đối thủ ở trận chung kết là Inter nếu nhìn vào những thông số tiêu biểu.

  • Đối đầu Pep Guardiola - Simone Inzaghi tại chung kết Champions League   Đối đầu Pep Guardiola - Simone Inzaghi tại chung kết Champions League  

    Từng chạm trán nhau trên sân cỏ Serie A khi còn là cầu thủ, giờ đây Pep Guardiola và Simone Inzaghi sẽ tái ngộ trên cương vị HLV của 2 CLB mạnh nhất châu Âu là Man City và Inter Milan, tại trận chung kết Champions League mùa này.

  • Bernardo Silva: 'Con quái vật' của vòng knock-out Champions League Bernardo Silva: 'Con quái vật' của vòng knock-out Champions League

    Bernardo Silva đã trải qua trận đấu chói sáng trước Real Madrid với cú đúp bàn thắng. Nhiều người có thể cảm thấy bất ngờ khi tiền vệ nhỏ con này "bén" đến vậy, song thực tế Silva đích thị là một "con quái vật" của vòng knock-out Champions League.

  • Evra hỗn chiến với thành viên BHL Man City Evra hỗn chiến với thành viên BHL Man City

    Đến sân Etihad với vai trò một chuyên gia của đài truyền hình Pháp, nhưng cựu danh thủ MU Patrice Evra lại tham gia vào vụ hỗn chiến với một thành viên trong BHL Man City, trong lúc các cầu thủ The Citizens ăn mừng đã giành vé vào chung kết Champions League.

  • Cảm ơn Benzema, Modric, Kroos vì một miền hồi ức đẹp Cảm ơn Benzema, Modric, Kroos vì một miền hồi ức đẹp

    Real Madrid thất bại, lần ngã ngựa này cho thấy khoảng cách giữa họ với Man City không hề nhỏ và nhóm 3 công thần Karim Benzema, Luka Modric và Toni Kroos cũng không còn có thể "gánh đội" được nữa. Nhưng bất chấp những điều đó, cả 3 vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi.

  • De Bruyne mắng thầy Pep 'Im đi'! De Bruyne mắng thầy Pep 'Im đi'!

    Tiền vệ Kevin de Bruyne và HLV Pep Guardiola đã to tiếng với nhau trong trận Man City đại thắng Real Madrid 4-0 ở bán kết lượt về Champions League 2022/23, sau một tình huống cầu thủ người Bỉ để mất bóng bên phần sân đối phương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x