Khi Newcastle United quyết định chi 69 triệu bảng mua Nick Woltemade về từ Stuttgart, nhiều lãnh đạo Bayern Munich không ngần ngại mỉa mai thương vụ này là “ngu ngốc”. Chiều ngược lại, fan Newcastle cũng... "choáng" thật sự bởi dù sao Woltemade còn quá trẻ mà số tiền lại quá lớn.
Chưa hết, một tân binh 23 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao, lại phải thích nghi ngay lập tức với môi trường khắc nghiệt của Premier League để thay thế cái tên Isak - lúc đó đang làm mọi cách để sang Liverpool, bất chấp mọi lời cảnh báo.
Bản thân Woltemade cũng chẳng có phát biểu nào làm an lòng CĐV nhưng thứ anh làm lại mang tới sự tự tin và cảm mến từ chính "người nhà". Chỉ sau bốn lần đá chính, Woltemade kịp ghi ba bàn cho Newcastle và mới nhất là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước Union Saint-Gilloise tại Champions League rạng sáng 2/10.
Với chiều cao 1m98 nhưng Woltemade lại chẳng hề vụng về một chút nào. Anh có đủ mọi kỹ năng của trung phong hiện đại. Không chỉ đánh gót khéo léo ghi bàn lưới Union Saint-Gilloise, Woltemade luôn biết cách tận dụng lợi thế về chiều cao và thể hình. Nhiều lần anh phải nhận bóng trong tư thế bị áp sát vẫn khéo léo xoay người thoát khỏi kèm cặp rồi tung ra những đường chuyền sáng nước, mở ra cơ hội cho đồng đội.
HLV Eddie Howe không giấu được sự hài lòng khi chứng kiến cậu học trò mới dần tỏa sáng dù đến ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng Hè 2025: “Sự kết nối trong lối chơi của cậu ấy với các đồng đội là điểm đặc biệt. Chúng tôi cần thêm thời gian để rèn luyện thể lực và chiến thuật, nhưng tiềm năng của Woltemade thì không phải bàn cãi”.
Nhìn sang Isak đang chật vật khổ sở ở Liverpool, nhiều fan Newcastle cảm thấy vừa giận, vừa tiếc cho trung phong người Thụy Điển. Nhiều người cho rằng nếu Isak ở lại, có lẽ Newcastle sẽ có cặp trung phong cực kỳ chất lượng, đủ sức cạnh tranh top 4 và thậm chí là ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, nhiều CĐV cũng mỉa mai lựa chọn của Isak khi ở 2 trận đấu vừa qua, Liverpool đều thua và cựu cầu thủ của họ lại chẳng để lại dấu ấn gì.