Nhắc cho những ai đã quên, PSV không phải một kẻ lót đường lang thang bất ngờ có mặt ở vòng 1/8 Champions League. Họ đã đánh bại Juventus 3-1 trong trận lượt về để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục ở vòng play-off. Một đội bóng như thế thì không thể yếu được, mà Champions League thì làm gì có đội yếu?
Nhưng Arsenal lại làm lung lay luận điểm đó bằng một tỷ số không tưởng: 7-1. Xin nhắc lại, nó còn hơn một sét tennis, khi có tới 7 bàn thắng được ghi do công của 6 cầu thủ. Và để cho mọi thứ khó tin hơn, Mikel Arteta thậm chí còn chẳng bố trí một trung phong đích thực nào trong đội hình!
Nói thế cho oai chứ Arteta có muốn cũng chẳng được. Ông làm gì còn tiền đạo mà dùng và tam tấu trên hàng công là một tiền vệ trung tâm, một cậu nhóc và một siêu dự bị. Chính với hàng tiền đạo này, Arsenal đã thua trên sân của West Ham cách đây 2 tuần.
Nói ra những điều này để thấy rằng: Không có bất cứ một sự may mắn nào ở đây cả, tất cả hoàn toàn là sự vượt khó của thầy trò Arteta. Một đội bóng với quá nhiều mất mát và sự suy sụp tinh thần vẫn đang ưỡn ngực bước đi hiên ngang, để rồi tạo nên kỳ tích.
Mùa giải này có thể sẽ chẳng đi về đâu, khi Arsenal tay trắng lại hoàn trắng tay. Nhưng, với những khoảnh khắc kiểu này, Arsenal đã khiến cho hàng triệu người hâm mộ hạnh phúc. Bởi lẽ với thực lực hiện tại, chỉ lết được thôi đã là một thành công rồi.
Câu chuyện về chiến thắng 7-1 sẽ còn được nói đến trong nhiều tuần nữa, thậm chí tới cuối mùa giải. Nó nhắc nhở Arsenal rằng họ tuyệt vời như thế nào, và chỉ cần kiên định với những gì mình tin, họ sẽ tạo nên kỳ tích.
Với chiến thắng này, Arsenal coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết. Với tất cả sự tôn trọng dành cho PSV, để họ tạo nên một màn ngược dòng nữa vào tuần sau là điều không tưởng. Thậm chí, Arsenal còn đang trên đà phá kỷ lục Champions League với một cặp đấu vòng knock-out có tổng tỷ số đậm nhất.
Vào tới vòng 8 đội mạnh nhất châu lục, một mình đuổi theo Liverpool ở Premier League, Arsenal đang làm nên những chiến công mà rất nhiều đội bóng có tiềm lực lớn hơn rất nhiều chỉ nghĩ còn không dám.
Vậy đấy, không "gáy" lúc này thì còn lúc nào, Gooner? Hãy tận hưởng đi, và mang MU đến đây!