Guardiola: 'Có lẽ tôi không đủ giỏi để mang về cho Man City vinh quang Champions League'

Quang Minh
21:42 ngày 06-05-2022
HLV Pep Guardiola trong phát biểu mới đây cho biết ông "không đủ giỏi" để dẫn dắt Man City đến vinh quang Champions League nhưng khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng trong tương lai.
Guardiola: 'Có lẽ tôi không đủ giỏi để mang về cho Man City vinh quang Champions League'

Man City đã có lợi thế rất lớn để có mùa giải thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết Champions League, khi dẫn trước Real Madrid 5-3 chung cuộc đến phút 90 của trận lượt về. Tuy nhiên, 2 bàn thắng chớp nhoáng của Rodrygo (90', 90+1') cũng như bàn thắng ở hiệp phụ của Karim Benzema đã giúp Real Madrid ngược dòng không tưởng để đánh bại Man City với tổng tỷ số 6-5.

Trong phát biểu mới đây của mình, HLV Guardiola đã nói về thất bại của Man City: "Có lẽ tôi không đủ giỏi để giúp đội làm điều đó (vô địch Champions League). Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với những cầu thủ hoặc người quản lý khác. Chúng tôi đã thân thiết - họ biết điều đó, chúng tôi biết điều đó - nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ thử lại vào mùa giải tới".

Guardiola đã được hỏi liệu đội của ông ấy có khả năng vô địch Champions League hay không và đã rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Tôi không biết. Đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Trước Madrid, tôi cũng không biết. Đôi khi bạn đặt câu hỏi cho tôi nhưng tôi không có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn. Bóng đá khó lường vô cùng. Chúng tôi đã thấy điều đó".

"Có lẽ tôi sai, nhưng tôi có cảm giác rằng những ông chủ Abu Dhabi đã mua câu lạc bộ này và đầu tư vào những cơ sở vật chất tuyệt vời cũng những cầu thủ giống như rất nhiều câu lạc bộ khác trên thế giới để có được những gì chúng tôi đã có trong những năm qua - không phải để giành chức vô địch Champions League. Họ đã làm được điều đó để đội bóng có mặt ở tất cả các giải đấu mỗi mùa và thi đấu ở tất cả các giải đấu cho đến khi kết thúc mùa giải. Chúng tôi muốn làm điều đó", HLV Guardiola nói thêm.

HLV Guardiola cũng thừa nhận đã không nói chuyện với các cầu thủ từ sau thất bại tại Champions League: "Chúng tôi không nói chuyện. Không lời nào có thể giúp được những gì mà tất cả chúng tôi trải qua. Nó chỉ là một câu hỏi về thời gian, ngủ càng nhiều càng tốt và nghĩ về mục tiêu tiếp theo.

Ngày mai (thứ bảy) sẽ là ngày đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau và chúng tôi sẽ nói về việc chúng tôi là một đội như thế nào, chúng tôi đã làm được gì trong trận bán kết, chúng tôi đã chơi tốt như thế nào không chỉ trong hai trận đấu này mà cả mùa giải. Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc kể từ khi là HLV mà tôi tự hào nhất khi được ở trong câu lạc bộ này, và cho đến ngày cuối cùng chúng tôi ở đây, chúng tôi đã cống hiến mọi thứ cùng nhau".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bale có thể tái xuất ở chung kết Champions League Bale có thể tái xuất ở chung kết Champions League

    Các fan dự đoán tiền đạo Gareth Bale - hung thần của Liverpool - có thể tái xuất ở chung kết Champions League tại Paris.

  • Salah bị nhắc nhở vì đòi thanh toán nợ nần với Real Tiền bối yêu cầu Salah ngưng dùng 'võ mồm' với Real Madrid

    Cựu tiền vệ Dietmar Hamann tỏ ra không hài lòng khi người đàn em Mohamed Salah ra rả trên mạng xã hội về quyết tâm thanh toán nợ nần với Real Madrid tại chung kết Champions League 2021/22.

  • Tổ chức 'tuần chung kết' Champions League là ý tưởng điên khùng? Tổ chức 'tuần chung kết' Champions League là ý tưởng điên khùng?

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã đề xuất ý tưởng mới liên quan đến thể thức Champions League. Cụ thể, họ đang cân nhắc bỏ các trận bán kết đi và về. Thay vào đó, 4 đội mạnh nhất sẽ tham dự "tuần chung kết" được tổ chức ở 1 địa điểm.

  • Man City vẫn chưa thể thắng được chính mình Man City vẫn chưa thể thắng được chính mình

    Tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League vẫn nằm trong tay Man City cho đến tận phút 90 trước khi bị Real Madrid tước đoạt một cách chóng vánh. Man City trải qua quãng thời gian rất dài để chứng minh họ đã đủ chín ở Champions League nhưng rốt cuộc, chỉ trong vỏn vẹn 5 phút tất cả bàng hoàng nhận ra, Man xanh vẫn còn quá non.

  • Juergen Klopp vs. Carlo Ancelotti: Cuộc hẹn hò của 2 'quý ngài Champions League' Klopp vs. Ancelotti: Cuộc hẹn hò của 2 'quý ngài Champions League'

    Carlo Ancelotti là HLV có số lần dự chung kết Champions League nhiều nhất lịch sử. Xếp ở vị trí thứ 2 sau Ance chính là Juergen Klopp. Đây quả là cuộc hò hẹn lịch sử của 2 “quý ngài Champions League”.

  • Liverpool tái ngộ Real ở chung kết Champions League: Cán cân bây giờ đã khác Liverpool tái ngộ Real ở chung kết: Cán cân bây giờ đã khác

    Sau 4 năm, Liverpool gặp lại Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Lần này, The Kop không còn đóng vai kẻ nổi loạn dưới trướng “nhà vua” mà ngược lại, họ đã phát triển trở thành đội bóng mạnh nhất châu Âu.

  • Man City: 'Chết' bởi viên đạn từ phía sau Man City 'chết' bởi viên đạn từ phía sau

    Thêm một lần nữa, Pep Guardiola lại phải trả giá đắt cho những sai lầm của các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Bàn thua khép lại hành trình Champions League của Man City đến sau quả penalty mà Ruben Dias là người gây ra.

  • Mark Ogden (Chuyên gia bóng đá ESPN): Real mạnh hơn Man City nhờ di sản bóng đá Real mạnh hơn Man City nhờ di sản bóng đá

    Man City đã thua ngược trước Real Madrid. Họ thua đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bởi yếu tố duy nhất là di sản bóng đá.

  • Khi Rodrygo là 'người được chọn' Real Madrid: Khi Rodrygo là 'người được chọn'

    Một lần nữa, Karim Benzema ghi bàn quyết định vào lưới Man City giúp Real Madrid giành quyền đi tiếp tại Champions League. Nhưng người hùng thực sự của Los Blancos phải là Rodrygo Goes, tác giả của cú đúp muộn màng đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở về từ cõi chết.

  • Mohamed Salah: Quân tử trả thù... 4 năm chưa muộn Mohamed Salah: Quân tử trả thù... 4 năm chưa muộn

    Chưa bao giờ Mohamed Salah che giấu nỗi uất hận ở trận chung kết Champions League 2018, nơi anh phải rời sân sớm vì đòn kín của đối thủ và chứng kiến Liverpool thảm bại trước Real Madrid. Sau 4 năm, cơ hội trả thù của Salah đã đến và anh tự tin sẽ giải quyết được món nợ với Los Blancos.

  • Ở Real Madrid luôn tồn tại 'DNA chiến thắng' Ở Real Madrid luôn tồn tại 'DNA Champions League'

    Nhờ có “DNA chiến thắng”, Real Madrid đã tạo nên cú lội ngược dòng kỳ vĩ trước Man City ở Bernbeu rạng sáng qua để giành quyền vào chung kết Champions League. Họ đã sẵn sàng tâm lý đánh bại Liverpool để chứng minh trong mình mang “chân mệnh thiên tử”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x