Trong buổi tập trước trận đấu, vị thuyền trưởng của Barca ưu tiên dành thời gian làm việc trong phòng thay đồ hơn là trên sân tập. Nếu như trước trận gặp Atletico, buổi nói chuyện kéo dài 45 phút thì vào thứ Ba, cả đội đã ở trong phòng thay đồ gần một tiếng đồng hồ. Flick chỉ bước ra sân tập khi đã trễ 53 phút so với thời gian dự kiến bắt đầu.
Phần còn lại của đội bước ra sân lúc 11 giờ 56 phút sáng (giờ địa phương), trong khi buổi tập theo lịch dự kiến như thường lệ bắt đầu lúc 11 giờ. Việc tập muộn không phải điều lạ, song đáng chú ý là trước trận lượt về bán kết Cúp Nhà Vua và lần này, trước trận lượt đi tứ kết Champions League, thời lượng buổi họp và xem video chiến thuật trong phòng thay đồ lại được kéo dài đặc biệt.
HLV Flick hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đấu vào rạng sáng mai (10/4). Một kết quả tốt tại sân Olimpic Lluis Companys sẽ mang tính then chốt trước khi hành quân đến Dortmund vào tuần sau cho màn tái đấu. Vì vậy, chiến lược gia người Đức không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào và đã dành gần một tiếng đồng hồ với các học trò để phân tích kỹ lưỡng đối thủ - một đội bóng mà ông hiểu rõ, bởi Barca từng chạm trán Dortmund hồi tháng 12 tại vòng phân hạng.
Barca đã tập luyện với 4 thủ môn. Điều đó đồng nghĩa với việc Marc-Andre ter Stegen đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Giờ chỉ còn chờ xem khi nào anh sẽ đủ điều kiện để được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Thủ thành người Đức từng bị rách gân bánh chè đầu gối phải trong trận gặp Villarreal vào tháng 9/2024 và thậm chí đã phải phẫu thuật.