
Ismail Kartal đã tuyên bố từ chức ngay trước truyền thông sau khi Fenerbahce hòa Roma 1-1 trong trận mở màn Champions League. Điều đáng nói, chỉ vài phút sau, Chủ tịch Sadettin Saran khẳng định ông không chấp nhận quyết định này. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, ban lãnh đạo Fenerbahce buộc phải chấp nhận sự ra đi của Kartal.
Kartal thông báo mạnh mẽ rằng: "Tôi chúc mừng các cầu thủ và tôi xin từ chức. Tôi đưa ra quyết định này để mở đường cho CLB. Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra quyết định này với tư cách một tập thể. Từ giờ, để giúp Fenerbahce, các cầu thủ và những HLV tương lai, tôi đã từ chức với ý định không bao giờ trở lại".
Nhà cầm quân 63 tuổi vừa trở lại Fenerbahce hồi tháng 6 cho nhiệm kỳ thứ tư, đồng thời giúp đội bóng giành quyền trở lại Champions League sau 18 năm. Tuy nhiên, phong độ tại giải quốc nội không như kỳ vọng khi Fenerbahce chỉ thắng 2 và thua 2 sau 4 vòng, hiện đứng thứ 9 tại Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ.
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Kartal bị một chai nước ném từ khán đài trúng người. Saran cho rằng sự cố này cùng sức ép và những lời chỉ trích liên tục như "giọt nước tràn ly" khiến HLV quyết định ra đi. Fenerbahce sau đó xác nhận người liên quan đến vụ ném chai đã bị xác định danh tính và cấm vào sân.
Ban đầu, Saran tuyên bố: “Tôi là cấp trên của ông ấy. Tôi bảo ông ấy tiếp tục và thế là xong. Chúng tôi là một gia đình”. Nhưng Kartal không xuất hiện ở buổi tập ngày hôm sau, đồng thời tắt điện thoại và được cho là đã dọn khỏi văn phòng.
Trước tình thế không thể đảo ngược, Fenerbahce cuối cùng chấp nhận đơn từ chức. Huyền thoại CLB Dirk Kuyt, hiện là thành viên ban huấn luyện đội một, được giao quyền tạm thời dẫn dắt đội bóng trong lúc CLB tìm HLV mới.
















_m.jpg)






