HLV Scott Parker (Club Brugge): 'Tôi từng không muốn xem một trận đấu nào'

Thanh Sơn
09:33 ngày 15-02-2023
Sau khi treo giày, cựu tiền vệ Scott Parker đã theo nghiệp cầm quân và hiện giờ ông đang dẫn dắt Club Brugge. Trước thềm trận đấu giữa đội nhà và Benfica ở vòng 1/8 Champions League 2022/23, ông đã chia sẻ những câu chuyện thú vị trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ Telegraph.
HLV Scott Parker (Club Brugge): 'Tôi từng không muốn xem một trận đấu nào'

Bị ám ảnh vì trận thua Liverpool 

Trong trận đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng đội bóng cũ Bournemouth, HLV Parker đã có trải nghiệm đáng quên khi đội nhà thảm bại 0-9 dưới tay Liverpool hồi tháng 8 năm ngoái. Nhớ lại trận đấu này, HLV Parker thừa nhận: “Đó là một ngày đau đớn đối với tôi. Tôi không mong muốn ai rơi vào tình cảnh tương tự như những gì mình từng phải chịu đựng”.

Theo HLV Parker, hồi còn là cầu thủ ông luôn bận rộn với nhịp sống hối hả. Lúc nào vị chiến lược gia trẻ tuổi này cũng phải chú tâm đến những trận đấu, cố gắng làm việc và tư duy xem phải làm sao để thu được kết quả có lợi. 

Đến khi treo giày, HLV Parker bỗng giật mình nhận ra: “Tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng và lo lắng một chút. Từ chỗ luôn phải đưa ra những quyết định quan trọng, sau khi ngừng chơi bóng tôi chỉ phải cân nhắc xem mấy giờ thì đi đón lũ trẻ mà thôi”.
Khi có trải nghiệm mới, HLV Parker nhanh chóng nhận ra được tầm quan trọng của việc được lao động và cống hiến. Quan điểm của ông về vấn đề này như sau: “Thời gian đầu sau khi ngừng chơi bóng thật khó khăn với tôi. Tôi hơi lo lắng khi nghĩ tới chuyện mình thức dậy vào mỗi buổi sáng mà không biết phải làm gì tiếp theo”. 

“Bây giờ khi đã là HLV của Club Brugge, tôi tự nhủ mình sẽ lại phải nỗ lực làm việc để tạo ra những giá trị”. 

Gia đình là tất cả 

Ở tuổi 42, Parker đang là người chồng, người cha trong gia đình có 6 thành viên. Chung sống với cô vợ Carly, Parker chăm lo cho 4 cậu con trai là Frankie (19 tuổi), Murphy (18 tuổi), Sonny (15 tuổi) và Rafa (9 tuổi). Nói về tầm quan trọng của gia đình, Parker cho hay: “Biết nói sao nhỉ? Nói chung gia đình là tất cả đối với tôi”.

“Carly và các con chính là động lực để tôi phấn đấu. Tôi rời nhà năm 14 tuổi, sống một mình ở Lilleshall trong 2 năm và gặp Carly. Kể từ lúc có người đồng hành, tôi đã duy trì thói quen sống trong suốt 25 năm qua”.

“Tôi làm việc, ra ngoài giải trí vào mỗi dịp cuối tuần. Nói chung mọi thứ không có gì thay đổi. Thế rồi đột nhiên có lúc tôi rơi vào trạng thái không biết phải làm gì”.

“Rất may là tôi rất giỏi thích nghi với các thành viên trong gia đình. Tôi đơn giản chỉ cố gắng hòa nhập với những người xung quanh, chứ không yêu cầu ai phải làm thế này thế nọ để mình hài lòng”.

May mắn khi được vợ ủng hộ

Về tính cách, có thể nói HLV Parker thuộc  thuộc mẫu người “cả thèm chóng chán”. Lý do là bởi lúc bận rộn HLV Parker chỉ thích nghỉ ngơi, nhưng chỉ được một thời gian là ông lại muốn quay lại với công việc thường ngày. “Tôi không hứng thú với bóng đá và chẳng muốn xem trận đấu nào”.

“Bóng đá đã mang đến cho tôi quá nhiều những mối bận tâm. Ở mỗi mùa giải, tôi luôn háo hức chờ đợi vòng đấu cuối vì sau đó mình sẽ được nghỉ ngơi bên gia đình”. 

“Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần tôi lại bắt đầu cảm thấy “ngứa chân”. Tôi có thể nằm dài trên bãi biển, nhưng trong đầu lại nghĩ tới những trận đấu cũng như quá trình chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo”. 

“Tôi muốn làm nhiều thứ và chỉ muốn trở về nhà. Tôi hài lòng về kỳ nghỉ, nhưng lại không sao xua tan được ý nghĩ mùa giải mới sắp tới rồi”.

“Đó là cảm giác khiến tôi sợ hãi. Tuy nhiên, khi lớn tuổi hơn tư duy của tôi lại diễn ra theo hướng ngược lại. Cảm giác của tôi dễ chịu hơn và những trận đấu không khiến tôi bị ám ảnh nữa”.

Khi nhận được lời đề nghị hợp tác được gửi tới từ Club Brugge, điều khiến Parker băn khoăn nhất là không biết cô vợ Carly vui vẻ cho mình sang Bỉ làm việc hay không. Rất may là kế hoạch của ông đã không vấp phải sự phản đối từ gia đình.

“Lúc vừa nghe tôi bảo rằng mình sẽ dẫn dắt Club Brugge, Carly cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy đã ủng hộ quyết định của tôi. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có người đồng hành như thế”.

“Giống như khi còn là cầu thủ, khi làm HLV tôi cũng thích có được những sự trải nghiệm mới. Tôi thích ra nước ngoài, tìm hiểu một nền văn hóa khác và dẫn dắt một đội bóng mới”, HLV Parker kết luận.

“Hàng hiếm” trong bóng đá
Nhận lời dẫn dắt Club Brugge, HLV Parker đã gia nhập nhóm những HLV hiếm hoi người Anh dẫn dắt đội bóng nước ngoài tham dự Champions League. Trong 25 năm qua, chỉ có 2 đồng hương của Parker làm điều tương tự là Sir Bobby Robson (PSV Eindhoven năm 1998) và Gary Neville (Valencia năm 2015).

Parker mới thắng 1 trận cùng Club Brugge
Kể từ khi “bắt tay” với Club Brugge, HLV Parker vẫn chưa làm được gì nhiều. Ngay ở trận ra quân, ông đã chứng kiến đội nhà để thua Genk 1-3. Đây là kết quả không quá bất ngờ do Genk là đội bóng dẫn đầu giải VĐQG Bỉ. Điều đáng nói là sau đó HLV Parker mới chỉ giành thêm 1 chiến thắng trong 6 trận vừa qua (hòa 5). Tính ra, tỷ lệ thắng của ông ở đội bóng mới chỉ đạt 14,3%, thấp hơn nhiều so với con số  35,2% và 50,9% mà HLV Park có được khi nắm quyền ở Fulham và Bournemouth.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x