Ở Champions League, một trận đấu đôi khi được quyết định chỉ vì một vài khoảnh khắc. Áp lực trong trận chung kết đêm nay giữa Liverpool và Tottenham chắc chắn sẽ càng nặng nề hơn gấp bội. Và theo HLV Arsene Wenger, đội bóng nào kiểm soát được “nỗi sợ” tốt hơn sẽ giành chiến thắng.
Trong những trận đấu ở đẳng cấp Champions League, bạn phải đưa ra những quyết định chỉ trong tích tắc. Chính vì thế, đội bóng nào kiểm soát được cái đầu tốt hơn, khi trái tim đang đập như trống trận còn hơi thở đứt quãng, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng. Theo Wenger, chính yếu tố tâm lý đã tạo nên sự khác biệt giữa Tottenham và Liverpool với các bại tướng của họ ở bán kết, nhất là khi bộ đôi này cùng phải vượt qua cách biệt 3 bàn.
Bình luận trên kênh truyền hình CNN, cựu HLV Arsenal nhận xét: “Một điều thú vị mà tôi nhận thấy khi theo dõi các trận đấu này là ảnh hưởng của yếu tố tâm lý trong những phút cuối trận”. Wenger phân tích: “Nhiều quyết định sai lầm được đưa ra chỉ vì sợ hãi, khi một số cầu thủ bỗng thay đổi lối chơi lúc trận đấu đi vào hồi kết”. Giáo sư cho rằng chính vì thế, Liverpool và Tottenham xứng đáng với những lời khen ngợi, khi vẫn tiếp tục chơi thứ bóng đá của mình một cách không hề sợ hãi.
Arsenal của Wenger cũng từng là nạn nhân của nỗi sợ ở Champions League. Trong trận chung kết mùa 2005/06 với Barca, thủ thành kỳ cựu Jens Lehmann đã mắc sai lầm và lĩnh thẻ đỏ ngay ở phút thứ 18 của trận đấu. Để rồi sau đó, The Gunners thua trận vì 2 bàn thắng muộn của đội bóng xứ Catalunya. Theo Wenger, chính sự sợ hãi cũng đã níu chân dàn cầu thủ trẻ của Ajax trong những phút cuối trận bán kết lượt về với Tottenham. Vì thế, thay vì trung thành với những đường đan bóng đã trở thành thương hiệu, họ chỉ biết nhắm mắt phá bóng rồi phải trả giá.
Theo HLV Wenger, yếu tố tâm lý sẽ tạo nên sự khác biệt giữa Liverpool và Tottenham
Ông phân tích: “Ajax là một ví dụ điển hình. Thay vì giữ bình tĩnh và tập trung chơi bóng, họ đã phá bóng bất cứ khi nào có thể. Đó là biểu hiện của sự sợ hãi”. Mà một khi tâm lý không vững vàng, bạn sẽ rất dễ xuống tinh thần để rồi mất tập trung và mắc sai lầm. Barca là một ví dụ khác, khi cả hàng phòng ngự của đội bóng Catalunya đã đứng hình khi Trent Alexander-Arnold thực hiện quả đá phạt góc tinh quái để Divock Origi ghi bàn quyết định chiến thắng cho Liverpool.
Giờ thì 2 đội bóng cùng vượt qua cách biệt không tưởng 3 bàn ở bán kết chuẩn bị gặp nhau ở Madrid. Tottenham đã liên tục làm nên điều kỳ diệu, khi vượt qua Man City nhờ luật bàn thắng sân khách, rồi đánh bại Ajax bất chấp thua 0-1 ở lượt đi và bị dẫn trước 0-2 tại lượt về. Nhưng đối thủ của họ là Liverpool lại là tác giả của một điều kỳ diệu khác, khi đảo ngược thất bại 0-3 ở lượt đi tại Nou Camp. Và thật khó để xác định, ai sẽ là kẻ... ít sợ hãi hơn.
The Kop đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời trước Barca. Trước trận đấu ở Anfield, HLV Juergen Klopp từng tuyên bố với các cầu thủ Liverpool rằng: “Ngược dòng trước Barca là không thể. Nhưng với các bạn, tôi tin rằng chúng ta sẽ có cơ hội”. Và cuối cùng, họ đã làm được điều không tưởng. Tuy nhiên, đừng quên là Tottenham cũng không còn dễ bị tổn thương như trước, khi HLV Mauricio Pochettino cho biết đội bóng của ông “đã dành nhiều thời gian để luyện tập tâm lý hơn cả chiến thuật hay thể lực”.
Soi KÈO và dự đoán kết quả Tottenham - Liverpool
Xesco Espar, vũ khí bí mật của Pochettino
Để giúp các cầu thủ Tottenham tăng cường sự tự tin, HLV Pochettino đã phải vời đến người bạn cũ Xesco Espar. Cựu HLV đội bóng ném của Barca đã đến London và cho các cầu thủ Spurs tập luyện những bài nâng cao sức mạnh tâm lý. Trong đó có cả bài tập đi trên than nóng mà Pochettino từng áp dụng thời còn dẫn dắt Southampton.
Hiện giờ, Rafael Benitez đang dẫn dắt Newcastle với mục tiêu thường trực là trụ hạng. Nhưng các CĐV Liverpool chắc chắn không quên, chiến lược gia người Tây Ban Nha chính là người đã đem về cho họ chiếc cúp Champions League đầu tiên sau 21 năm chờ đợi.
Nhìn lại sự nghiệp của mình với 2 thất bại trong các trận chung kết Champions League, HLV Juergen Klopp khẳng định mình chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi.
Dù cái vai đã lành lặn, nhưng Mohamed Salah vẫn sẽ thấy nhoi nhói khi bước ra thảm cỏ Wanda Metropolitano. Ký ức về trận chung kết Champions League mùa trước vẫn còn âm vang đâu đây. Salah không chấp nhận mùa thứ hai liên tiếp hụt bước tới vinh quang.
Liverpool đang có một mùa giải tuyệt vời. Trong khi đó, Tottenham không phải đội bóng có phong độ ổn định. Spurs cũng thua xa The Kop về kinh nghiệm thi đấu ở chung kết cúp châu Âu. Sắc đỏ Liverpool sẽ nhuộm đỏ thành Madrid…
Liverpool đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự trận chung kết Champions League 2018/19 với Tottenham. Tiền đạo Roberto Firmino vẫn góp mặt trong khi tiền vệ Naby Keita không kịp bình phục chấn thương.
Liverpool đang nhận được sự ủng hộ khá lớn khi siêu máy tính mới nhất từ SportNation.Bet đã dự đoán họ sẽ giành chiến thắng trước Tottenham ở trận chung kết Champions League 2018/19.
Trong quá khứ, mới chỉ có 5 CLB vô địch cả Cúp C1/Champions League, UEFA Cup/Europa League lẫn European Cup Winners' Cup (Cúp C2 châu Âu). Và Tottenham có thể là đội thứ 6 xuất sắc làm được điều này nếu hạ Liverpool ở trận cầu vào ngày 2/6.
Rất nhiều CĐV của Tottenham có thể sẽ không kịp vào sân theo dõi trận chung kết Champions League, khi hãng hàng không thông báo giờ bay tới Madrid muộn.
Trong 8 mùa giải gần đây, tất cả các nhà vô địch Champions League đều có cầu thủ Pháp trong đội hình. Liverpool lại không có nhân tố nào đến từ bên kia eo biển Manche. Cái dớp này từng “ám” họ trong trận chung kết mùa trước. Còn lần này thì sao?
Juergen Klopp và Mauricio Pochettino. Một người đã đưa Liverpool vào trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 trong vòng 4 năm, nhưng chưa từng vô địch. Người kia vẫn khát khao danh hiệu đầu tiên sau 5 năm vươn tầm cùng Tottenham. Giữa họ đêm mai, ai sẽ chiến thắng?
Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn