Hòa Valencia, Chelsea vẫn có quyền tự quyết

MINH NAM
07:52 ngày 29-11-2019
Trên sân Valencia, mặc dù đã dẫn trước 2-1 nhưng Chelsea cuối cùng lại phải rất vất vả mới có tỷ số hoà 2-2. Thêm một trận đấu nữa The Blues cho thấy những lỗ hổng ở hàng phòng ngự và nếu không may mắn, họ đã có thể bại trận trên đất Tây Ban Nha. Dẫu sao với 1 điểm giành được, Chelsea vẫn nắm trong tay quyền tự quyết định số phận…
Hòa Valencia, Chelsea vẫn có quyền tự quyết

Mất thế trận khi Batshuayi vào sân
Chelsea đã chơi tốt hơn Valencia trong hiệp 1. Đó là quãng thời gian mà họ tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Bầy dơi. Nếu các chân sút của The Blues chính xác hơn, họ đã ghi được nhiều hơn 1 bàn ở 45 phút đầu.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện trong hiệp 1. Tammy Abraham dính chấn thương và phải rời sân ngay sau giờ nghỉ. Người vào sân thay thế là Michy Batshuayi. Và trong hầu hết cả hiệp 2, với Batshuayi trên sân, đại diện Premier League đã đánh mất thế trận. Bất chấp lợi thế dẫn bàn từ khá sớm sau giờ nghỉ, khi Christian Pulisic ghi bàn giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 50, nhưng The Blues vẫn không thể bảo vệ được chiến thắng. Một phần nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng này bởi Batshuayi như bóng ma trên sân và nếu nói Chelsea đã đá như chấp người cũng không sai.

Trong cả hiệp 2, Batshuayi chỉ tung ra được đúng 2 cú sút. Anh thất bại trong mọi tình huống tranh chấp tay đôi. Những pha chạy chỗ của Batshuayi cũng rất tối và thường xuyên khiến các đợt lên bóng của Chelsea trở thành bế tắc. Sự xuất hiện của Batshuayi không tạo ra nổi sức ép nào lên hàng phòng ngự Valencia và điều này khiến tuyến dưới của The Blues liên tục phải đối mặt với những đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Batshuayi thực tế đã chơi tốt khi vào sân thay người trong chuyến làm khách tới sân Ajax. Nhưng đêm thứ Tư, khi trở lại Mestalla, sân đấu anh từng có thời gian thi đấu theo hợp đồng cho mượn, Batshuayi đã trở thành gánh nặng của đồng đội.

Hàng thủ vẫn quá lỏng lẻo
Thêm một vấn đề nữa ở Chelsea là một lần nữa, họ cho thấy những lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự. Tại Mestalla, Frank Lampard chủ động để Fikayo Tomori nghỉ ngơi và người đá chính là Andreas Christensen. Cặp trung vệ của họ là Christensen – Kurt Zouma. Nhưng những thống kê cho thấy The Blues chưa bao giờ an toàn với bộ đôi này trên sân. Trong 4 trận hai cầu thủ này đá cặp trung vệ với nhau mùa này, Chelsea đã để thủng lưới… 9 bàn. Và tính thêm trận đấu đêm qua, The Blues đã phải vào lưới nhặt bóng… 11 bàn/5 trận Christensen – Zouma đá cặp trung vệ. Đó là hiệu suất phòng ngự quá tồi tệ.

Trong những phút cuối trận, nhận thấy sức ép mà Valencia tạo ra ngày càng lớn, Lampard đã phải tung thêm Emerson vào sân và chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. Tuy nhiên, hàng thủ Chelsea vẫn không hề chơi chắc chắn hơn. Có cảm giác cứ mỗi khi Valencia lên bóng là mành lưới Kepa đều có thể sẽ rung lên. Thậm chí, ở phút bù giờ thứ 7, nếu Rodrigo dứt điểm chính xác sau cú căng ngang của đồng đội, Chelsea lẽ ra đã phải nhận thất bại. The Blues đã quá may mắn khi không phải nhận bàn thua thứ 3 sau các cơ hội bỏ lỡ không tưởng của Rodrigo hay Maxi Lopez.

1/3 mùa giải đã qua. Nhưng Lampard vẫn chưa thể có phương án giúp khả năng phòng ngự của Chelsea chắc chắn hơn. Một điểm trên đất Tây Ban Nha giúp họ có quyền tự quyết định số phận. Vòng sau, chỉ cần hạ Lille là The Blues sẽ có vé vào đá vòng knock-out. Nhưng nếu cứ chơi ngây thơ như hiện tại, sẽ rất khó để Chelsea tiến sâu ở Champions League…

Chelsea vẫn lỳ lợm trên đất Tây Ban Nha
Một lần nữa The Blues cho thấy sự lỳ lợm mỗi khi thi đấu trên đất Tây Ban Nha. Bằng chứng là tính cả trận đấu với Valencia thì trong 12 chuyến làm khách gần nhất ở Champions League trên đất Tây Ban Nha, Chelsea chỉ thua 1, hoà 8 và giành 3 chiến thắng. Với thành tích này, The Blues sẽ có thêm tự tin nếu họ đối đầu với các đại diện La Liga ở vòng knock-out, dĩ nhiên là trong trường hợp họ phải có vé đi tiếp.

6 - Trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho Chelsea, Pulisic đã ghi được 6 bàn thắng, bằng với số lần lập công của anh trong 36 trận trước đó cho cả Dortmund và Chelsea.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x