Juventus và Cristiano Ronaldo: Thời gian ngày một cạn, bao giờ xong tâm nguyện Champions League?

Hồng Duy Hồng Duy
21:08 ngày 29-12-2020
Cristiano Ronaldo vẫn còn giao kèo với Juventus tới tháng 6/2022 nhưng sang năm mới 2021, anh sẽ bước sang tuổi 36. Thật khó để còn có thể mơ mộng với một cầu thủ đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Ronaldo và có lẽ, giấc mơ Champions League của "Bà đầm già" khó thành hiện thực.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha năm nay 35 tuổi - anh ấy bước sang tuổi 36 vào tháng 2/2021 và hợp đồng hiện tại của Cristiano Ronaldo với đội bóng thành Turin có thời hạn đến tháng 6 năm 2022. Thời gian chắc chắn không dành cho Ronaldo. Với tuổi tác của mình, Ronaldo hoàn toàn có thể treo giày bất kỳ lúc nào nếu không may dính chấn thương nặng. Quan trọng hơn, mức lương "ngoại hạng" 31 triệu euro mỗi năm của Ronaldo đang trở thành gánh nặng với Juventus trong thời buổi mọi CLB đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Các báo cáo tại Italia vào tháng 3/2020 cho biết Ronaldo đã đồng ý hy sinh 3,8 triệu euro tiền lương hàng năm của mình do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng điều đó vẫn giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn ba lần so với người có thu nhập cao nhất tiếp theo ở Serie A và cũng là đồng đội tại Juventus, trung vệ Matthijs de Ligt. Vì vậy, Juventus đang phải vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan: liệu họ có nên dành sáu tháng tới để cố gắng gia hạn với Ronaldo nhưng kèm theo mức lương thấp hơn hoặc dùng mùa Hè 2021 để bán anh với giá cao nhất có thể? Vâng, có suy nghĩ hay tính toán ra sao thì thời gian đang trôi qua cho cả hai bên.

Ronaldo đã ghi 12 bàn sau 10 trận ở Serie A mùa này và vươn lên dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới (cộng thêm 4 bàn ở Champions League). Ở lễ trao giải FIFA The Best 2020, Ronaldo giành vị trí thứ 2 sau Robert Lewandowski của Bayern Munich rồi giành giải thưởng Golden Foot 2020. Thậm chí, Ronaldo còn vượt qua Robert Lewandowski để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm 2020 tại giải VĐQG ở châu Âu... Với chừng đó đóng góp, Ronaldo vẫn là một trong những số 9 chết chóc nhất châu Âu. Anh và Zlatan Ibrahimovic là những ví dụ sống động về một cầu thủ gần 40 tuổi vẫn có ảnh hưởng quan trọng đến CLB chủ quản ở góc độ chuyên môn. Tuy nhiên tất cả đều biết, Ronaldo còn hơn thế bởi những hợp đồng quảng cáo từ các nhà tài trợ. 

Ronaldo vẫn đầy khát khao và đam mê

Tuy nhiên, nếu Juventus thực sự quyết tâm đi theo con đường của Pep Guardiola về phong cách chơi của họ, như thể hiện với việc bổ nhiệm Maurizio Sarri và Andrea Pirlo, họ cần phải loại bỏ Ronaldo bởi xét cho cùng, CR7 đang lão hóa. Đương nhiên, nếu Juventus chấp nhận điều đó, họ sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm bàn thắng trầm trọng như khi Real bán anh cho chính đội bóng Italia. Nhưng ở khía cạnh tích cực, không còn Ronaldo, Juventus chắc chắn sẽ thi đấu gắn kết và tập thể hơn cũng như cho các cá nhân thêm cơ hội "làm lại" mà Paulo Dybala là một ví dụ. 

Vấn đề ngược lại, Ronaldo nếu chấp nhận rời Juventus, anh đi đâu và Juventus sẽ bán Ronaldo tới đâu để thu về "nhiều nhất có thể"? Juve hoàn toàn có thể nghĩ với M.U trong trường hợp này. Lý do tới từ việc Juve chưa bao giờ ngừng nghĩ việc tái hợp với Pogba và Pogba một phần nào đó cũng chung cảnh tương tư. Giống Ronaldo, giao kèo giữa Pogba và M.U còn thời hạn tới năm 2022, ít nhất là vệ mặt giấy tờ.

Gần đây Mino Raiola liên tục nói về sự bất mãn của Pogba tại M.U và mơ đến viễn cảnh được về lại mái nhà Juventus. Có lẽ chẳng phải vô cớ mà Raiola nói những điều đó. Nhưng kể cả trong trường hợp M.U chấp thuận đàm phán thì Juventus sẽ phải "trả thêm" cho đối tác khoản tiền tuổi tác bởi Ronaldo đã 35 và sắp 36 còn Pogba mới 27 và sắp 28 - tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ.

Không chỉ M.U, còn nhiều CLB khác được cho có quan tâm Ronaldo như PSG, Man City và phần nào đó là từ Real Madrid. Dù vậy, Real có lẽ sẽ chẳng dại dột gì mà đưa Ronaldo về lại Tây Ban Nha bởi họ đang tiết kiệm tiền để "nổ bom tấn" Kylian Mbappe vào mùa Hè 2021 còn PSG, họ có thích Ronaldo nhưng sẽ lăn tăn bởi tuổi tác của anh và riêng Man City, họ khát khao Lionel Messi hơn.

Rõ ràng, lựa chọn của Ronaldo cho bến đỗ tương lai là rất ít. Còn Juventus, họ cũng đang tự làm khó mình với bài toán: chiến thắng bằng mọi giá hoặc chiến thắng bằng phong cách. Chia tay Ronaldo sẽ cho phép Bà đầm già đặt trọn niềm tin vào lối chơi mà Pirlo đang cố gắng thực hiện, nhưng họ sẽ đánh mất đi một ngôi sao có thể tự quyết định trận đấu bằng một khoảnh khắc. Đó là 1 câu hỏi của bài toán kinh tế và cũng có chút triết học.

Chỉ còn sáu tháng nữa là Ronaldo bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, một quyết định sẽ phải được đưa ra.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x