Kết quả Copenhagen 4-3 MU: Ngược dòng điên rồ

Quang Minh
05:23 ngày 09-11-2023
Trận đấu giữa Copenhagen vs MU đã kết thúc trong cơn mưa bàn thắng, trong đó các cầu thủ chủ nhà đã lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 4-3. Với kết quả này, Copenhagen vươn lên nhì bảng và đẩy MU xuống bét bảng.

Bàn thắng

Copenhagen: Elyounoussi (45'), Goncalves (45'+9, pen), Lerager (83'), Bardghji (87')
MU: Hojlund (3', 28'), Bruno (69', pen)

VIDEO: Copenhagen 4-3 MU

Hành quân tới Đan Mạch, HLV Erik ten Hag chỉ thực hiện duy nhất một sự thay đổi nhân sự so với chiến thắng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, khi Marcus Rashford bình phục chấn thương trở lại đội hình chính thay thế vị trí của Antony - cầu thủ đang thi đấu rất sa sút thời gian qua. Chính sự thay đổi này đã sớm mang lại sự khác biệt dành cho Quỷ đỏ.

Phút thứ 3, MU thực hiện đường phản công cực nhanh đến vị trí của Rashford trước khi cầu thủ mang áo số 10 thực hiện pha chồng biên để Aaron Wan-Bissaka băng lên và chuyền thông minh để Scott Mctominay xâm nhập vòng cấm tung ra đường căng ngang để Ramus Hojlund đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Nếu như ở trận lượt đi MU phải rất vất vả mới có được bàn mở tỷ số ở phút 72 do công của trung vệ Harry Maguire thì ở trận đấu này Quỷ đỏ sau khi có bàn thắng sớm đã thi rất thoải mái và có thêm bàn thắng nữa ở phút 28. Vẫn là một tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh, đội trưởng Bruno Fernandes chuyền thuận lợi để Alejandro Garnacho băng lên dứt điểm bị thủ thành Kamil Grabara cản phá nhưng Hojlund đã băng lên và đá bồi tung lưới đội bóng cũ nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.

Chiếc thẻ đỏ của Rashford đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu

Tưởng như MU sẽ có một trận đấu dễ dàng thì bước ngoặt đến ở phút phút 42, khi Rashford nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống đạp vào chân cầu thủ Copenhagen. Chỉ 3 phút sau khi Rashford rời sân, lưới của MU đã rung lên sau cú dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm của Mohamed Elyounoussi sau đường chuyền tới từ Diogo Goncalves.

Hiệp 1 được bù giờ tới 13 phút sau những tình huống bóng chết bởi cổ động viên vào sân và chấn thương đầu trận của Jonny Evans đã khiến MU đón nhận thêm bàn thua thứ 2. Trung vệ Harry Maguire để tay chạm bóng trong vòng cấm trao cho Copenhagen một quả phạt 11m và tiền vệ Goncalves dễ dàng đánh bại Onana để cân bằng tỷ số ở phút 45+9.

Thi đấu thiếu người nên việc MU chấp nhận chơi với đội hình rất thấp và chờ đợi các đợt phản công nhanh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trước những đợt lên bóng liên tục của đội chủ nhà, hàng thủ MU và đặc biệt là thủ thành Onana đã thi đấu rất tập trung và có nhiều tình huống bắt bóng rất chắc tay để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà.

Khi mà Copenhagen vẫn đang "say đòn" tấn công, bất ngờ đã đến từ một tình huống cố định khi Maguire đánh đầu đưa bóng chạm tay trung vệ Denis Vavro ở phút 68. VAR vào cuộc và xác định đó là quả phạt 11m dành cho MU và đội trưởng Bruno Fernandes dứt điểm hiểm hóc giúp Quỷ đỏ có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Copenhagen ngược dòng thành công

Tưởng như sẽ có chiến thắng rời đất Đan Mạch, nhưng sự thiếu tập trung nơi hàng thủ đã khiến MU trả giá ở những phút cuối trận. Phút 83, Dalot bỏ quên tiền vệ Lukas Lerager để cầu thủ này có tình huống đánh đầu cận thành vào cột dọc gần ghi bàn gỡ hòa cho Copenhagen. Bốn phút sau đó, cầu thủ 17 tuổi Roony Bardghji có cú volley tung nóc lưới Onana ngay trong vòng cấm giúp đội chủ nhà ngược dòng vươn lên dẫn trước.

Pha làm bàn của Bardghji cũng là bàn ấn định chiến thắng dành cho Copenhagen. Với kết quả này, cục diện bảng A đang trở nên rất khó đoán khi ngoài Bayern Munich sớm giành vé vào vòng 1/8 thì ba đội còn lại đều vẫn còn cơ hội. Copenhagen vươn lên thứ hai với 4 điểm, bằng điểm Galatasaray. Trong khi đó, MU là đội bất lợi nhất khi rơi xuống bét bảng với 3 điểm.

Đội hình thi đấu

Copenhagen: Grabara; Ankersen (Sorensen 70'), Vavro (Boilesen 78'), Diks, Jelert; Lerager, Falk, Goncalves (Oskarsson 70'); Elyounoussi (Bardghji 63'), Achouri (Larsson 78'), Claesson
MU: Onana; Dalot, Evans (Varane 15'), Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Eriksen (Amrabat 46'), Bruno Fernandes; Garnacho, Rashford, Hojlund (Mount 84')

Thống kê trận đấu

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Eriksen phản ứng quyết liệt khi HLV Copenhagen chê Old Trafford Eriksen phản ứng quyết liệt khi HLV Copenhagen chê Old Trafford

    Tiền vệ Christian Eriksen của MU mỉa mai HLV Jacob Neestrup sau khi vị thuyền trưởng FC Copenhagen chê bai sân Old Trafford ở trận lượt đi giữa 2 CLB tại vòng bảng Champions League 2023/24.

  • Berbatov chỉ cách để Antony thoát cảnh đen tối tại MU Berbatov chỉ cách để Antony thoát cảnh đen tối tại MU

    Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đã đưa ra lời khuyên cho Antony để có thể cải thiện phong độ tại Man United. Theo đó, Antony nên bớt làm "những trò ngu ngốc".

  • Bonucci, 'quạ đen' của Union Berlin Bonucci, 'quạ đen' của Union Berlin

    Kể từ khi có ‘quạ đen’ Bonucci, Union Berlin thua 12 trận trên mọi mặt trận, trong đó có 8 trận tại Bundesliga, để từ đỉnh bảng lao thẳng xuống thứ 16/18 đội, vị trí sẽ phải đá play-off trụ hạng.

  • Ten Hag đăng kí cầu thủ lạ dự trận Copenhagen vs MU ở Champions League Ten Hag đăng kí cầu thủ lạ dự trận Copenhagen vs MU ở Champions League

    HLV Ten Hag đã điền tên tiền vệ Omari Forson cho trận làm khách Copenhagen của MU ở bảng A Champions League 2023/24 diễn ra vào ngày mai, 9/11.

  • Nực cười  ADN vô địch của MU Nực cười ADN vô địch của MU

    Khi MU mua những cựu binh của Real Madrid như Rafael Varane hay Casemiro, họ không nói là mua những ngôi sao đã qua đỉnh cao phong độ bởi đều ở tuổi “băm”. MU tuyên bố là mua những mã gien vô địch Champions League để bổ sung cho đội bóng.

  • Trong miền ký ức Jose Antonio Reyes Trong miền ký ức Jose Antonio Reyes

    Emirates sẽ chứng kiến 60.000 CĐV cả chủ lẫn khách đồng thanh hô vang cái tên Jose Antonio Reyes, như họ từng làm ở trận lượt đi ở Sanchez Pizjuan cách đây 2 tuần. Nếu có một nét gạch nối giữa Arsenal và Sevilla thì đó chính là Reyes.

  • Hakan Calhanoglu, bộ não của Inter Hakan Calhanoglu, bộ não của Inter

    Nếu Lautaro Martinez đang là họng pháo của cỗ máy đang cuốn phăng mọi vật cản, thì Hakan Calhanoglu chính là bộ não của nó. Không chỉ là người đá ở vị trí trung tâm của đội bóng, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ còn đang giữ vai trò điều tiết, kiến tạo lối chơi và thậm chí còn làm luôn nhiệm vụ ghi bàn. 

  • Chỉ 2 đội bóng có thể lật đổ Man City ở Champions League Chỉ 2 đội bóng có thể lật đổ Man City ở Champions League

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand đã nêu tên 2 CLB mà anh tin rằng có thể thách thức Man City cho chức vô địch Champions League mùa này.

  • Brandt khiến Newcastle 'tan chảy' trong ngày Dortmund lập kỷ lục Brandt khiến Newcastle 'tan chảy' trong ngày Dortmund lập kỷ lục

    Ngay sau thất bại tan nát 0-4 dưới tay Bayern trong trận Der Klassiker, Dortmund đã gượng dậy rất nhanh nhờ nguồn cảm hứng mang tên Julian Brandt. Trước Newcastle, cầu thủ người Đức với mái tóc vàng óng ả đã chơi một trận tuyệt hay để giúp đội chủ nhà đánh bại đối phương 2 bàn không gỡ.

  • Real Madrid và nỗi lo hàng dự bị khô hạn Real Madrid và nỗi lo hàng dự bị khô hạn

    Real Madrid đang quá phụ thuộc vào đội hình chính và một khi phương án A không hiệu quả, họ cũng chẳng biết dùng tới phương án B nào cho ra hồn.

  • Cựu sao Ruben Loftus-Cheek Chelsea như con thú sổ lồng Cựu sao Chelsea như con thú sổ lồng

    Hai bàn thắng đẹp của Rafael Leao và Olivier Giroud giúp Milan đánh bại PSG với tỷ số 2-1. Nhưng tại San Siro, sức mạnh của Ruben Loftus-Cheek mới là điểm tựa quan trọng cho đội bóng áo sọc đỏ đen.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x