Kết thúc chưa, Bayern?

Hà Trang
10:02 ngày 13-04-2023
Bayern đưa Thomas Tuchel về để hoàn thành mục tiêu “ăn 3” nhưng chỉ sau 1 tuần, họ dừng chân ở Cúp QG Đức và chuẩn bị rời tiếp Champions League. Màn thể hiện trên sân Etihad rạng sáng qua thực sự đáng quên, thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí NHM có lẽ là nụ cười khó hiểu của Tuchel ở những phút cuối trận.
Kết thúc chưa, Bayern?

Sự khó hiểu của hàng thủ?

Giải thích cho sự “phấn khởi” thể hiện trên sân Etihad rạng sáng qua dù đội bóng của mình thua tới 0-3, Tuchel cho biết: “Hôm nay tôi thêm yêu Bayern một chút. Tôi thực sự thích cách cầu thủ phòng ngự một đối một. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng trận đấu hôm nay thực sự vui”.

Vui? Đó là cảm giác mà đại bộ phận fan Bayern khó có thể đồng cảm với Tuchel. Ông thầy “tưng tửng” thế này, bảo sao các học trò cũng có một trận đấu đầy tính “giải trí”. Đặc biệt ở hàng phòng ngự, ngoài thủ môn Sommer và trung vệ De Ligt, phần còn lại thi đấu như những kẻ nghiệp dư. Nổi bật nhất trong số này là Upamecano. Có lẽ cầu thủ người Pháp bị cơn mưa nặng hạt ở Manchester làm choáng váng, dẫn tới một loạt những pha xử lý báo hại đồng đội. Điển hình trong số này là pha dẫn bóng tự tin thái quá trên phần sân nhà, Upamecano hoàn toàn có thể làm việc đơn giản hơn là chuyền ra biên. Nhưng không, anh cố ngoặt bóng và bị Jack Grealish bắt bài, dẫn tới bàn thua thứ 2 của Bayern.

Cách Upamecano bị “dụ” rời khỏi vị trí cũng quá dễ dàng. Ở những điểm nóng cần sự có mặt của anh nhất, Upamecano đều chẳng ở đó. Cuối cùng, với những pha đấu tay đôi với Erling Haaland, Upamecano lép vế hơn hẳn. Cựu cầu thủ RB Leipzig còn có một hình ảnh “tấu hài” khủng khiếp khi chọn sai điểm rơi bóng trong vòng cấm, khiến anh ngã nhoài xuống đất trong khi không chịu tác động của bất cứ ai, báo hại thủ thành Sommer phải vất vả cứu thua bọc lót cho đồng đội.

Trung vệ trụ cột lóng ngóng, các hậu vệ cánh cũng bối rối theo. Cả Davies và Pavard liên tục có những pha phá bóng, chuyền bóng không hợp lý chút nào. Họ như “chơi dao” mỗi khi phối hợp với nhau ở 1/3 sân nhà và khiến cho CĐV Bayern nín thở. Từ Tuchel tới các cầu thủ đều nói rằng, Bayern không đáng phải chịu 3 bàn thua. Nhưng trong một ngày Man City chơi như “lên đồng”, còn hàng thủ của đại diện Bundesliga báo hại thế này, kết quả sau 90 phút thực tế rất hợp lý.

Các cầu thủ Bayern thất thểu rời sân sau trận thua tan tác trước Man City

Dùng ai đá cắm?

Hàng thủ phải chịu nhiều sức ép cũng vì tuyến trên không làm tốt nhiệm vụ của mình. Từ trước khi trận đấu diễn ra, các chuyên gia đã lo ngại về việc Tuchel không tìm ra nổi trung phong đúng nghĩa nào thay thế Choupo-Moting chấn thương và những lo ngại này đã trở thành sự thật. Thiếu “bãi đáp” Choupo-Moting, các đường lên bóng của đội khách mất đi một điểm tựa, để rồi các cầu thủ hộ công phía dưới phải dùng phẩm chất cá nhân để tạo ra khác biệt.

Sane, Coman và Musiala tung ra tổng cộng 7 pha dứt điểm, nhiều nhất là Sane với 5 lần nhưng đều không phải là những cơ hội thực sự rõ ràng. Trong khi đó, tiền đạo cắm được Tuchel lựa chọn là Gnabry mất hút giữa dàn trung vệ lực lưỡng của Man City, đến mức không tung ra nổi cú sút nào. Người hâm mộ thắc mắc trong thế trận khó khăn như vậy, tại sao không dùng kinh nghiệm của Thomas Mueller. Tuchel giải thích rằng Mueller là cầu thủ đẳng cấp thế giới ở khoảng 30m cuối sân. “Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ chơi bóng chủ yếu ở khu vực đó trong trận này”, ông nói. “Chúng tôi đề cao tốc độ hơn”. Rốt cuộc thì tính toán của Tuchel lại sai.

Hiển nhiên, nếu cứ tấn công kiểu này thì đừng nói là ngược dòng, tới ghi 1 bàn vào lưới Man City cũng khó. Chắc chắn, Tuchel sẽ phải thay đổi rất nhiều trong trận lượt về sau đây một tuần. Đến lúc đó, khả năng cao là Choupo-Moting đã kịp trở lại. Mueller hay Sadio Mane cũng xứng đáng nhận sự tin tưởng khi họ sở hữu những phẩm chất tạo đột biến cực lớn. Chỉ là khi Tuchel nhận ra thứ cần phải làm, mọi thứ dường như đã quá muộn với Bayern. Thôi thì dù sao người đứng đầu của đội bóng vẫn đang lạc quan, fan Bayern nên học theo thay vì vùi mình vào những kịch bản đen tối. “Đó là một ngọn núi khổng lồ để có thể vượt qua. Nhưng tôi sẽ không cho phép các cầu thủ của mình có ý nghĩ buông xuôi. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối”, Tuchel phát đi chiến thư cho trận tái đấu tại Allianz vào ngày 20/4.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x