'Ký ức Bayern' ùa về Chelsea

Kinh Thi Kinh Thi
19:56 ngày 25-02-2020
Đêm nay là lần đầu tiên Chelsea gặp lại Bayern Munich ở trận địa Champions League, sau trận chung kết 2012 đầy kịch tính và bất ngờ. Không thể không nhớ lại ký ức huy hoàng ấy, nhất là khi thủ quân Frank Lampard của Chelsea cách đây 8 năm lại đang dẫn dắt Chelsea trong mùa bóng này.
'Ký ức Bayern' ùa về Chelsea

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Lần đầu tiên huấn luyện bóng đá đỉnh cao, Lampard đã dẫn dắt CLB cũ Chelsea vượt qua hàng loạt khó khăn ngay xuất phát điểm để đang có một thành công nhất định ở Premier League mùa này.

Mới đây, Lampard đã trở thành HLV đầu tiên từng thắng nhân vật nổi tiếng Jose Mourinho ở cả 2 trận trong một mùa bóng tại đấu trường VĐQG. Ngần ấy thành tựu bước đầu là đã đủ để Lampard xua tan mọi áp lực khi quay sang giải đấu lớn Champions League. Tiến xa càng tốt. Bằng không, Lampard cũng chẳng mất gì!

Có 3 chi tiết đáng lưu ý trong câu chuyện hiện tại vừa nêu, để giới hâm mộ Chelsea liên tưởng quá khứ và hy vọng về những điều tốt đẹp khi The Blues gặp lại Bayern ở Champions League: vượt qua những khó khăn ban đầu; thành công khi gặp lại “cố nhân”; và hoàn cảnh không có gì để mất.

Ở mùa bóng 2011/12, Chelsea đã phải sa thải HLV, và “người thế vai” Roberto Di Matteo coi như đã thành công rồi, khi ông dẫn dắt Chelsea vượt qua Barcelona ở vòng bán kết Champions League - một Barcelona đang ở tuyệt đỉnh vinh quang của thời kỳ tiqui-taca. Trận chung kết diễn ra ngay tại SVĐ Allianz Arena của Bayern, nơi đội chủ nhà có đến 3 cơ hội “match point”: dẫn trước ở phút 83; được hưởng phạt đền trong hiệp phụ; và đối phương sút hỏng trước trong loạt luân lưu 11m.

Lampard kể lại khoảnh khắc mà ông cho là quyết định toàn cục: Petr Cech cản phá thành công quả phạt đền của Arjen Robben trong hiệp phụ. Ông nói: “Đấy là lúc bạn tin chắc rằng định mệnh đã ủng hộ mình”. Niềm tin của Lampard chính là lý do vì sao ông bình thản sút thắng quả 11m trong loạt luân lưu mà không hề bị chi phối, rằng Chelsea (Juan Mata) đã sút hỏng trước.

Ngay sau Lampard là Ashley Cole, cũng sút thành công. Ngoài họ, lịch sử chỉ có một cầu thủ khác từng sút luân lưu thành công trong 2 trận chung kết Cúp C1/Champions League khác nhau (Carlos Mozer của Benfica năm 1988 và Marseille năm 1991).

Lampard (phải), HLV hiện tại của Chelsea, là thủ quân trong trận chung kết lịch sử với Bayern năm 2012

Dù là cầu thủ Chelsea duy nhất sút hỏng luân lưu, nhưng Mata chính là người đã tạo dựng niềm tin trước đó. Anh kể lại khoảnh khắc sau bàn mở tỷ số của Thomas Mueller ở phút 83: “Tôi đứng trong vòng tròn giữa sân, chờ đối phương chấm dứt việc ăn mừng. Tôi thấy Didier Drogba có vẻ thất vọng, dù trước đó anh thuộc mẫu cầu thủ không bao giờ thất vọng. Tôi nói với Drogba, rằng đừng chấm dứt niềm tin. Anh cười và bảo OK, hãy tiếp tục”. Chỉ 5 phút sau, Drogba san bằng cách biệt, từ quả phạt góc của Mata!

Drogba kể: “Tôi đã cầu nguyện và hoàn toàn có niềm tin vào Chúa. Đấy là tất cả những gì tôi có thể lý giải. Vì sao chúng tôi có thể thi đấu trên sân Bayern; trước cổ động viên của họ; bị dẫn 1-0; chính tôi gỡ hòa; chính tôi tặng cho họ quả phạt đền; rồi tôi lại sút thắng quả luân lưu cuối cùng. Đấy là một bộ phim mà tôi không bao giờ quên”.

Một trong những chuyện bên lề ầm ĩ sau trận chung kết Champions League 2012 là hình ảnh thủ quân John Terry ăn mừng chiến thắng, trong trang phục hoàn chỉnh, cứ như anh vừa thi đấu trên sân. Trận ấy, Terry bị treo giò, và đã có tranh cãi triền miên về việc anh có được ra sân nâng cúp hay không trong trường hợp Chelsea chiến thắng.

Terry sau này chỉ nói ngắn gọn: “Tôi nghĩ mình xứng đáng ăn mừng với đồng đội. Tôi không thể không tham gia vào sự kiện để đời này”. Thật ra, người ta chỉ nhớ đến Terry vì anh là nhân vật “nổi cộm”. Kỳ thực, Branislav Ivanovic hoặc Raul Meireles cũng bị treo giò và họ cũng đều đã chuẩn bị trang phục thi đấu hoàn chỉnh để lập tức ăn mừng chiến thắng.

Đâu ai quan tâm quyết định của UEFA, cho phép những cầu thủ ấy ra sân nâng cúp trong trường hợp Chelsea vô địch, khi mà mọi chuyện - cả trước lẫn trong trận đấu - đều có vẻ như sẽ đưa đội chủ nhà Bayern lên ngôi vô địch!

Hình ảnh giới lãnh đạo chóp bu chăm chú xem trận chung kết Champions League 2012 ngay trong cuộc họp thượng đỉnh G8 chắc cũng làm các thành viên Chelsea càng nhớ kỹ hơn về cuộc đụng độ của họ với Bayern năm xưa.

9. Bayern bắn phá cầu môn đến 35 lần, hưởng phạt góc 20 lần trong trận chung kết Champions League 2012. Chelsea chỉ có 9 pha dứt điểm, 1 lần được hưởng phạt góc. Nhưng các cầu thủ Chelsea có quan tâm đến khác biệt ấy? Chắc rằng không!

Đã đòi được “chút” nợ nần
Khi Bayern vô địch Champions League mùa bóng 2012/13 thì đấy cũng là mùa bóng mà Chelsea vô địch Europa League, nên đôi bên tái ngộ trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2013. Cũng là sân Arena, nhưng đấy là Eden Arena, tại Prague. Cũng bất phân thắng bại sau 120 phút (2-2), nhưng Bayern thắng ở loạt sút luân lưu. Từ sau năm 2012, Bayern luôn vô địch Bundesliga (7 lần liên tiếp, kỷ lục trước chuỗi này chỉ là 3 lần liên tiếp).

Thất bại là mẹ thành công

Cựu thủ quân Philip Lahm nói: “Có thể thất bại ấy (trận thua Chelsea) chính là động lực thúc đẩy chúng tôi trong những gì xảy ra ngay sau đó”. Chỉ 12 tháng sau, Bayern đã đăng quang ở Champions League, trên sân... Anh (Wembley). Thật ra, Bayern đã phải cay đắng về nhì ở cả ba giải chính trong mùa bóng 2011/12 (Bundesliga, Cúp Quốc gia, Champions League). Đến mùa bóng 2012/13 thì Bayern lại toàn thắng cả ba giải ấy, trở thành CLB Đức đầu tiên trong lịch sử làm được “cú ăn ba”.

XEM THÊM

Chelsea bị đối phương xem thường trước trận gặp Bayern ở Champions League

Sterling bất ngờ tâng bốc Real trong lúc Man City gặp hạn

Lampard giành chiến thắng lịch sử trước Mourinho, Chelsea chắc chân trong top 4

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x