Kroos: ‘Zidane là thủ lĩnh thiên bẩm; Pep đã thay đổi bóng đá Đức và tôi’

Ngọc Trung Ngọc Trung
19:29 ngày 25-02-2020
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt trên tờ The Athletic, Toni Kroos đưa ra quan điểm rằng Pep Guardiola đã thay đổi cả bóng Đức lẫn bản thân anh nhưng Zinedine Zidane lại là nhà cầm quân có tư chất thủ lĩnh.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Sự tinh túy của Kroos đến trước cả khi anh ấy xuất hiện. Anh ta gửi tin nhắn, xin lỗi rằng anh sẽ đến trễ 11 phút. Tinh túy là ở đó, chỉ với một dòng tin nhắn, phản ánh phẩm chất của một người Đức, với sự chính xác giờ giấc, thái độ ứng xử và sự chuẩn mực. Kroos hẹn 11 phút, không phải 10, không phải 15. Trên hết, sự điềm tĩnh. Anh ta thực sự xin lỗi bạn vì để bạn phải chờ nhưng không hề vội vã, đó chính xác là những gì đã diễn ra.

Toàn bộ sự nghiệp của Kroos, cầu thủ thành công nhất của bóng đá Đức đương đại, được tạo dựng trên nền tảng không bao giờ làm mọi thứ một cách vội vàng hấp tấp.

Sự điềm tĩnh mà tiền vệ 30 tuổi này thể hiện trên sân cỏ cũng được thể hiện rõ rệt trên khía cạnh con người. Sau bữa trưa tại một khách sạn ở ngoại ô Madrid, phong thái Kroos thể hiện là nhẹ nhàng với chính mình, cực kỳ tự tin tưởng vào năng lực bản thân và toàn đội để hướng đến một mùa giải thành công. Với việc Real Madrid đã phải chịu đựng mùa giải 2018/19 thê thảm, trắng tay và hai lần thay tưởng, có một niềm tin mạnh mẽ rằng mọi chuyện đã trở lại đường ray cũ với sự trở lại của HLV Zinedine Zidane. Phong độ của Kroos cũng vậy, hồi sinh một cách mạnh mẽ tương tự các đồng đội.

“Nhiều người trong số chúng tôi đã không đem đến thứ bóng đá tốt nhất vào mùa trước”, Kroos thẳng thắn thừa nhận. “Sau 3 lần đăng quang liên tiếp tại Champions League, sự sắc bén có lẽ phần nào bị bào mòn và chúng tôi cần thời gian để điều chỉnh vì mất 40 đến 50 bàn thắng mà Cristiano Ronaldo cung cấp mỗi mùa. Nhưng tại Real Madrid, điều đó là không thể chấp nhận được. Khi chúng tôi bị loại bởi Ajax (vòng 1/8), nhiều ý kiến đánh giá đó là sự chấm dứt của đội bóng này. Chúng tôi bị xem là những kẻ đã bước qua bên kia sườn dốc nhưng sự đánh giá ấy chỉ tạo thêm động lực để chúng tôi chứng minh tất cả đã sai”.

“Điều đó nhắc nhớ tôi về cách mọi người nhìn vào Roger Federer. Khi anh ấy 34 tuổi, mọi người chắc chắn rằng đã đến lúc kết thúc cho anh ấy, và sau đó một lần nữa ở tuổi 36, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục thi đấu như thể 28. Anh ấy không hề đánh rơi đẳng cấp và chúng tôi vẫn chưa già”.

Kroos và Zidane giống nhau ở chỗ điềm tĩnh khó tin trước mọi tình huống

Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Bernabeu từ Bayern Munich vào năm 2014, Kroos đã cảm nhận được cơn giận của đám đông người hâm mộ khi mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ cách đây hơn 12 tháng.

“Real Madrid có những người hâm mộ rất khắt khe và giàu tình cảm”, anh nói. “Họ ở trên 9 tầng mây hoặc 18 tầng địa ngục. Tôi không giống như thế. Tôi luôn thấy thoải mái. Tôi tránh xa báo chí và chỉ đọc một số thứ trên internet nhưng tất nhiên, rất sai khi bạn không thể hỗ trợ đội bóng thoát khỏi bất ổn”.

“Chủ tịch (Florentino Perez) luôn thoải mái trong giao tiếp với chúng tôi. Điều đó mang rất nhiều ý nghĩa. Quan trọng là chăm chỉ và bình tĩnh. Nói dễ hơn làm khi ngôi nhà đang cháy nhưng tôi may mắn có được một món quả vô giá là không bao giờ âu lo. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng tôi vẫn có thể chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp vốn có”.

Kroos nói thêm rằng Real Madrid đã hỗ trợ anh bằng cách thể hiện niềm tin qua việc ký mới hợp đồng vào tháng 5 năm ngoái, một bản hợp đồng có thời hạn đến tận năm 2023. “Tôi đã nghĩ về họ vì đội bóng Galacticos này khá tàn nhẫn trước khi tôi đến nhưng định kiến ấy hoàn toàn sai lầm”, anh nói. “Những thành viên của đội bóng, từ Chủ tịch đến nhân viên của ông ấy đều thật ấm áp. Họ luôn trao nhiều cái ôm nồng thắm khi bạn gặp họ, tôi không như thế tại Đức. Có lẽ đó là tâm tính của người Tây Ban Nha nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu với mọi người ở đây”.

Để đề kháng lại những chấn thương lặn vặt, điều đã cản trở Kroos trong suốt mùa 2018/19, tiền vệ người Đức đã dành nhiều thời gian hơn ở giai đoạn tiền mùa giải để luyện thể chất. Nhưng, Kroos nói rằng nguyên nhân chính cho sự hồi sinh của anh và đội bóng, “biểu đồ phong độ của tôi và đội bóng có xu hướng chạy song song”, là cái đầu lạnh của Zidane, người đang lần thứ hai tạo ra phép màu ở Bernabeu.

“Zidane nói với chúng tôi: “Hãy bình tĩnh và tin tưởng vào năng lực bản thân. Mọi cầu thủ lớn ở Madrid này đều từng bị la ó tại Bernabeu nhưng những cầu thủ lớn thực sự đã chiến thắng ngược đám đông”. Lợi thế lớn của Zidane là ông ấy đã trải nghiệm mọi điều ở đây khi còn là một cầu thủ. Vì vậy bạn nên tin vào những gì ông ấy nói. Zidane có phẩm chất của một nhà lãnh đạo và mỗi khi ông ở đó, hào quang của sự an nhiên tỏa ra xung quanh ông và lan tỏa vào chúng tôi. Tất nhiên điều đó không có nghĩa ông ấy không thúc ép chúng tôi tập luyện nhưng ông không ngừng truyền đến chúng tôi sự tự tin to lớn mà ông ấy có. Nếu bạn làm việc chăm chỉ và làm mọi việc đúng cách, thành công sẽ tự động đến vì thành công luôn đồng hành với chất lượng. Ông ấy đã đúng cho đến bây giờ”.

Trò chuyện với Kroos, bạn sẽ hiểu thành công vô tiền khoáng hậu Zidane đạt được không có gì khó hiểu, ông là một nhà cầm quân xuất chúng.

“Ông kiểm soát phòng thay đồ một cách mặc nhiên, bằng thứ uy quyền thiên bẩm”, Kroos cho biết. “Zidane không áp đặt, không chỉ đạo. Điều này vô cùng quan trọng. Đặc biệt tại một đội bóng như Real Madrid, bạn cần được các cầu thủ hậu thuẫn. Mọi người cần cảm thấy có giá trị và là một phần của đội bóng. Điều đó không hề dễ dàng vì một số cầu thủ sẽ ra sân thi đấu nhiều hơn những người khác nhưng anh ta hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc”.

Điều đó thật khó thể tin ngay bây giờ nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Kroos trước khi anh chuyển đến Tây Ban Nha. Trong nhiều năm, những cầu thủ đồng hương của Kroos luôn hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến những đường chuyền tuyệt hảo và lạnh như băng của anh mà không biết tại sao anh có thể chơi bóng như vậy. Kroos sinh ra ở vùng đông bắc dân cư thưa thớt của Đức, nơi việc chạy nhiều bị chê là thấp kém và suy tôn thứ bóng đá tư duy, thế nên anh không phải là mẫu tiền vệ máu lửa và sấm sét truyền thông như Michael Ballack, cũng không cá tính mạnh mẽ và thể chất vượt trội như Lothar Matthaus và Stefan Effenberg, anh tạo ra những khoảnh khắc diệu vợi theo cách rất riêng.

Rất nhiều nhà bình luận bóng đá cho rằng việc Kroos tập trung vào khâu cầm bóng là không cần thiết và lề mề, cầm bóng ở giữa sân vẫn bị xem như chiếc xe di chuyển quá lâu trong khu vực cằn cỗi thay vì hướng đến những nơi trù phú, tức các khu vực trọng điểm trên sân.

“Tại Đức, mọi người quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra trong vòng cấm địa, phòng ngự và tấn công”, Kroos chia sẻ. “Không bình luận viên nào thèm cất tiếng khi bóng ở giữa sân. Chúng tôi, những kẻ chơi ở giữa sân, hầu như không quan trọng. Thi thoảng, họ không thèm nhìn chúng tôi”.

Nhưng sau đó, một HLV Tây Ban Nha đã đến Munich vào năm 2013 và vẽ lại bản đồ một cách triệt để. Hàng tiền vệ đột nhiên trở lại vị thế vốn có và các tiền vệ như Kroos, những người giỏi trong việc chiếm lĩnh không gian và kiểm soát bóng, trở thành những ông vua. Tiền vệ 30 tuổi này chưa bao giờ hoài nghi đóng góp to lớn mà Pep Guardiola đã tạo ra tại quê nhà, anh và người Đức biết ơn nhà cầm quân này.

“Ông ấy là yếu nhân của bóng đá Đức và cá nhân tôi. Ông ấy khai sáng cho mọi người về tầm quan trọng của việc kiểm soát bóng”, tiền vệ của Real Madrid nói về cựu HLV của Barcelona. “Nhiều HLV và quan chức các CLB đã đến Sabener Strasse, sân tập của Bayern để xem ông ấy huấn luyện và tiếp chuyện ông về lối chơi tân kỳ ông tạo ra. Tiền vệ luôn là mối quan tâm chính của Pep. Vì màn trình diễn chói sáng của đội bóng do ông dẫn dắt, nhận thức đã thay đổi. Mọ người bắt đầu xem bóng đá bằng cái nhìn hoàn toàn khác về các tiền vệ. Pep là người tiên phong, tạo ra cả lối đi cho HLV lẫn người hâm mộ”.

Guardiola đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Kroos

Nếu không có nền tảng Guardiola tạo ra cùng Kroos, Schweinsteiger, Thomas Mueller và Philipp Lahm tại Bayern ở mùa 2013/14, Joachim Loew khó lòng biến ĐT trở thành nhà vô địch thế giới tại World Cup 2014.

“Cho đến ngày hôm nay, nếu bạn hỏi bất kỳ cầu thủ Bayern nào, họ vẫn sẽ nói với bạn rằng Pep là HLV giỏi nhất họ từng làm việc cùng. Tôi hạnh phúc vì từng cộng tác với ông ấy trong 1 năm”, tiền vệ người Đức thừa nhận.

Tuy nhiên, Kroos khó lòng trở thành học trò của Pep thêm lần nữa. “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid, vì vậy điều đó rất khó xảy ra”, Kroos cười. “Nhưng tôi thích làm học trò của ông ấy và dĩ nhiên có thể gia hạn hợp đồng khi còn ở Bayern. Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên ký hợp đồng chỉ vì HLV. Pep muốn tôi gia hạn nhưng tôi sẽ không còn cơ hội tìm bến đỗ mới nếu ký hợp đồng 5 năm, và ông ấy sẽ không ở Bayern lâu như vậy”.

“Hai năm sau, Pep đến Man City và chúng tôi vẫn liên lạc và giữ mối quan hệ tôt đẹp. Tôi sẽ không bao giờ quên Pep vì nhờ ông ấy, tôi đã học được rất nhiều”.

Nói về Real, Kroos cho biết: “Khi tôi đến vào năm 2014, về cơ bản, chúng tôi là đội chơi phản công, lùi sâu đội hình để tạo khoảng trống cho Bale, Ronaldo và Benzema bứt phá tốc độ. Tuy nhiên, dưới thời Zidane, triết lý của chúng tôi đã thay đổi. Ông ấy muốn chúng tôi cầm bóng và đoạt lại bóng thật nhanh. Chúng tôi tấn công đối phương ở tâm cao và thi triển nhiều cấu trúc đội hình. Tôi thích như vậy. Tôi muốn có bóng và khiến đối thủ phải chạy theo bóng hơn là chạy theo bóng trong 80% thời gian trận đấu và chỉ thực hiện 2 hoặc 3 đường chuyền quyết định. Điều đó không thỏa mãn tôi. Tôi được hưởng lợi từ chiến thuật của Zidane. Mọi người đều như vậy. Ông ấy xứng đáng được tin tưởng cho việc thay đổi phong cách và tích hợp những cầu thủ tương thích”.

Cuối cùng, Kroos nhận định về cuộc thư hùng giữa Real Madrid và Man City hay cuộc đấu trí giữa Zidane và Pep: “Tôi biết HLV của Man City, biết đội bóng này có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi không cần xem nhiều trận đấu để biết thử thách trước mắt cực kỳ khó khăn. Cơ hội là 50-50. Tôi đang mong chờ trận đấu này. Nó sẽ cực kỳ thú vị. Kiểm soát đương đầu kiểm soát. Man City sẽ đặt cược tất cả vào Champions League nhưng chúng tôi cũng rất quyết tâm.

“Cả hai đội có thể chiến đấu trong cả giờ nghỉ giải lao nhưng mục đích chính là phải có bóng. Điều quan trọng là phải phòng ngự thật tốt và khi có thể đoạt lại bóng, ngay lập tức xuyên phá vào các khe không gian đối phương để hở trong quá trình chuyển trạng thái. Một vài khoảnh khắc như thế sẽ quyết định trận đấu”. Và có thể, sự điềm tĩnh mà Kroos và Zidane có sẽ giúp Real chiến thắng.

XEM THÊM

Chelsea bị đối phương xem thường trước trận gặp Bayern ở Champions League

Sterling bất ngờ tâng bốc Real trong lúc Man City gặp hạn

Lampard giành chiến thắng lịch sử

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x