Lăng kính: Vị tướng quân ở Madrid

Trần Minh Trần Minh
15:11 ngày 02-05-2014
Có người nói vui rằng, nếu Diego Simeone kêu các CĐV Atletico nhảy cầu, họ sẽ ra đó và nhảy xuống. Nếu ông yêu cầu họ trao chìa khóa nhà cho mình, họ sẽ làm vậy mà không hỏi lý do.
Lăng kính: Vị tướng quân ở Madrid
Khi còn làm “lính”, Simeone đã là một thần tượng của sân Vicente Calderon. Bây giờ khi đã làm “tướng”, Simeone đã ngày càng khẳng định được địa vị vững vàng trong lòng các CĐV Atletico.

Khi Simeone hỏi Arda Turan có muốn ra đi hay không vào đầu mùa bóng này, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã nói một câu rất sến: “Tôi trao cho ông trái tim mình”. Không chỉ Turan, gần như mọi cầu thủ tại Atletico đều bước ra sân với tâm thế sẵn sàng “chết” vì Simeone. Nói về khả năng thu phục lòng người, có lẽ rất ít người có thể sánh được với nhà cầm quân người Argentina.

Hơn 1 tháng trước, Simeone triệu tập một cuộc họp gấp khi các cầu thủ đang nghỉ ngơi trong khách sạn trước thềm trận đấu với Bilbao tại La Liga. Simeone muốn các cầu thủ gặp một nhân vật đặc biệt: Irene Villa, một nhà báo, nhà văn nữ. Khi 12 tuổi cô mất cả 2 chân và nhiều ngón tay sau cuộc đánh bom của các phần tử cực đoan Xứ Basque. Bố của Irene đã xin các bác sĩ cho cô được chết vì những vết thương quá nặng. Bất kỳ người nào ở vào trường hợp của Irene cũng chỉ muốn chết hơn là sống.

Các bác sĩ đã không đáp ứng nhu cầu của ông bố khốn khổ. Và hôm nay Irene đã trở thành một cây bút lừng danh ở Tây Ban Nha, đồng thời là người mở nhiều chiến dịch kêu gọi quyền lợi cho những người khuyết tật. Bữa nói chuyện ấy đã có ảnh hưởng to lớn lên các cầu thủ Atletico, nó khiến họ tin vào phép màu, tin vào khả năng phi thường của con người để vượt qua những giới hạn của bản thân.



Đấy chỉ là một, trong rất nhiều ví dụ cho thấy cái tài làm tướng của Simeone. Nhiều người đã ví ông giống như vị Vua Leonidas huyền thoại, chỉ có 300 quân nhưng dám đánh lại thiên binh vạn mã của địch thủ. Nhà báo Ruben Uria của tờ AS từng viết: “Simeone đã biến một thây ma trở thành một nhà vô địch”. Thật vậy. Ngày Simeone đến 3 năm về trước, Atletico chỉ cách khu vực rớt hạng 4 điểm, vừa bị một đội bóng hạng Ba loại ra khỏi Cúp Nhà Vua, Ban lãnh đạo bị tình nghi tham nhũng. Và hãy xem đội bóng nghèo nhất vòng knock-out Champions League đã làm được những gì.

Simeone là một người có phần cổ quái. Ông có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển Argentina dù không sở hữu một phẩm chất nào thật sự nổi trội. Dạo gần đây ông theo tông màu đen từ áo đúng kiểu của Will Smith trong “Men in Black”, nhưng lại để mái đầu chải chuốt y hệt Leonardo di Caprio thuở đóng phim teen. Gia đình ông ở Buenos Aires khi ăn cơm đều mở máy tính, ông cũng mở chiếc máy tính của mình ở Madrid rồi cùng ăn cơm và nói chuyện qua... Facetime. Trong cuộc họp báo sau khi loại Chelsea, Simeone đã cám ơn... mẹ của các cầu thủ.

Simeone còn hay ở chỗ khiến cho Mourinho, lần hiếm hoi, thua mà không có nổi một lời biện minh. Vì khi nhìn Simeone, Mourinho cứ như nhìn thấy... chính mình. Mourinho phòng ngự, Simeone phòng ngự hay hơn. Mourinho phản công, Simeone phản công bén hơn. Mourinho biến đường pitch thành sân khấu, Simeone thậm chí còn tỏa sáng hơn trên cái sân khấu đó (bạn có thể lên Youtube mà xem màn ăn mừng của Simeone trận vừa qua). Simeone cũng giống như nhà Mộ Dung ở đất Cô Tô trong truyện Kim Dung, tức chuyên trị màn “gậy ông đập lưng ông”.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng chờ xem Simeone có tiếp tục ... đập được cái lưng của Carlo Ancelotti trong cuộc so tài ở Lisbon hay không. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Chelsea trắng tay, Mourinho vẫn vô sự Chelsea trắng tay, Mourinho vẫn vô sự

    Chelsea đang đối mặt với nguy cơ trắng tay trong mùa này. Song đó chẳng phải là bi kịch, bởi Mourinho cũng như BLĐ Chelsea đã sớm xác định đây chỉ là mùa giải mang tính chất chuyển giao. Nên nhớ, lâu nay, các CLB do Người đặc biệt dẫn dắt thường chỉ bùng nổ trong năm thứ hai mà Mou tại vị.

  • Madrid sẽ là thủ đô của bóng đá châu Âu Madrid sẽ là thủ đô của bóng đá châu Âu

    Thủ đô của TBN đang là điểm nóng của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại, khi cả 2 đại diện xuất sắc nhất của thành phố này sẽ góp mặt trong trận chung kết Champions Leauge tới đây.

  • Atletico và Real dắt tay nhau vào chung kết: Madrid trọn niềm vui! Atletico và Real dắt tay nhau vào chung kết: Madrid trọn niềm vui!

    Từng có trận derby Bucharest, derby Moscow cuối thập niên 1960 ở môn… bóng chuyền. Cũng từng có trận chung kết giữa Galatasaray và Fenerbahce ở môn... bóng rổ. Và đến bây giờ là trận derby cùng thành phố của bóng đá. Atletico và Real sẽ đụng nhau trong trận chung kết Champions League tại Lisbon (25/5), sau khi hạ Chelsea và Bayern đầy thuyết phục.

  • Góc nhìn: "Người đặc biệt" mắc sai lầm đặc biệt Góc nhìn: "Người đặc biệt" mắc sai lầm đặc biệt

    Sử dụng tới… 6 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự trên sân, nhưng “chiếc xe bus” truyền thống của Jose Mourinho lại không xuất hiện, và đó là một phần nguyên nhân dẫn Chelsea đến với thất bại không thể chấp nhận được tại Stamford Bridge rạng sáng qua.

  • Quan điểm: Simeone “đặc biệt” hơn cả Mourinho Quan điểm: Simeone “đặc biệt” hơn cả Mourinho

    Báo chí gọi Diego Simeone là Sime-One sau những gì ông tạo lập được tại Atletico. Và có vẻ sau chiến thắng ngay tại Stamford Bridge, HLV người Argentina đã chứng minh báo chí không ngoa khi nói về ông như thế. Xét ở một khía cạnh nào đó, Sime-One còn ấn tượng hơn cả “Special-One” Jose Mourinho.

  • Atletico Madrid: Phần thưởng cho lòng quả cảm Atletico Madrid: Phần thưởng cho lòng quả cảm

    Ở mùa 1973/74, Atletico Madrid đã giành quyền vào chung kết Cúp C1 và để thua Bayern Munich 0-4 tại Heysel. Phải đến 40 năm sau, Atletico mới lặp lại được thành tích vào chung kết. Những gì họ giành được thực sự rất xứng đáng, bởi đội bóng thành Madrid đã chơi đầy quả cảm.

  • Đa số fan ủng hộ Isco đá trận chung kết Champions League 2013/14 Đa số fan ủng hộ Isco đá trận chung kết Champions League 2013/14

    Với chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận bán kết lượt về Champions League 2013/14 với Bayern, tiền vệ Xabi Alonso của Real Madrid sẽ phải làm khán giả ở trận chung kết. Khi Alonso bị treo giò, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ đá thay vị trí của anh?

  • CR7 phá kỷ lục ghi bàn ở Champions League CR7 phá kỷ lục ghi bàn ở Champions League

    Sau nhiều ngày chờ đợi, điều mà tất cả các CĐV Real vừa trở thành hiện thực. Với cú đúp vào lưới Bayern, Ronaldo đã xô đổ cột mốc 14 bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong một mùa ở Cúp C1/Champions League với 16 lần lập công.

  • Trận gặp Atletico là trận cuối cùng của Terry ở Champions League? Trận gặp Atletico là trận cuối cùng của Terry ở Champions League?

    Khi Adrian ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Atletico tại Stamford Bridge vào đêm qua, người cảm thấy đau đớn nhất bên phía Chelsea hẳn phải là trung vệ đội trưởng John Terry. Cái mắt cá chân còn chưa hết đau thật ra không ám ảnh Terry bằng chuyện có thể anh đã chơi trận đấu cuối cùng tại Champions League.

  • Cafe tối: Họ nói gì sau thất bại của Mourinho? Cafe tối: Họ nói gì sau thất bại của Mourinho?

    Jose Mourinho đã chinh phục kỷ lục: 4 lần liên tiếp bị loại ở bán kết Champions League. Mùa bóng đầu tiên của ông sau khi trở lại Chelsea hết 99% là trắng tay. Sau đây là ghi nhanh của Cafe News về phản ứng của người hâm mộ sau khi Chelsea bị Atletico loại ra khỏi bán kết Champions League.

  • Xabi Alonso và những cầu thủ lỡ chung kết Champions League vì thẻ phạt Xabi Alonso và những cầu thủ lỡ chung kết Champions League vì thẻ phạt

    Pha vào bóng để rồi phải nhận thẻ vàng không cần thiết trong trận đấu với Bayern Munich đã khiến Xabi Alonso trở thành cầu thủ thứ 22 vắng mặt vì treo giò tại chung kết Champions League.

  • Chiêm ngưỡng cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Al Wehda Chiêm ngưỡng cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Al Wehda

    Siêu sao Cristiano Ronaldo đã lập cú hat-trick để giúp Al Nassr có được chiến thắng đậm đà 6-0 trước Al Wehda.

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, 22h30 ngày 5/5: Chia đôi nỗi sầu 22h30 ngày 5/5: Liverpool vs Tottenham

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Tottenham trong khuôn khổ vòng 36 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Osasuna vs Betis, 19h00 ngày 5/5: Ôm mộng Top 6 19h00 ngày 5/5: Osasuna vs Betis

    Nhận định bóng đá trận đấu Osasuna vs Betis trong khuôn khổ Vòng 34 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs West Ham, 20h00 ngày 5/5: Tiếp tục thắng derby 20h00 ngày 5/5: Chelsea vs West Ham

    Nhận định bóng đá trận đấu Chelsea vs West Ham trong khuôn khổ Vòng 36 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x