Kế khích tướng của Klopp và cái kết ngoài mong đợi

Lê Bảo
10:42 ngày 14-10-2022
Trong trận đấu mang tính chất đặc biệt quan trọng với Rangers, Juergen Klopp bất ngờ xếp Mohamed Salah và Diogo Jota ngồi dự bị. Kết quả, sau khi vào sân, họ đã cùng nhau tạo ra hat-trick bàn thắng giúp The Kop đại thắng 7-1, qua đó vực dậy tinh thần cho trận đại chiến với Man City.

“Chiêu trò” của Juergen Klopp

Tại bảng A Champions League, Liverpool đang thất thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Napoli. Bên cạnh đó, các kết quả tệ hại liên tục tại Premier League khiến The Kop chịu áp lực phải đánh bại Rangers bằng mọi giá. Họ không chỉ cần chiến thắng tại Irbox, mà còn cần một màn trình diễn hoàn hảo, thuyết phục.

Trong bối cảnh đó, không ai ngờ Juergen Klopp lại mạnh tay loại “gà son” Diogo Jota và ngôi sao số 1 Salah. Trong trường hợp khác, sự điều chỉnh này đơn giản mang tính xoay vòng, giữ sức cho trụ cột của HLV người Đức. Tuy nhiên, tình thế hiện tại không cho phép The Kop thoải mái như vậy, đặc biệt khi sự điều chỉnh này khiến họ phải thay đổi cả hệ thống. Từ 4-3-3 yêu thích, Klopp sử dụng 4-4-2 cực kỳ lạ mắt với cặp tiền đạo Firmino và Darwin Nunez. Chưa kể, Jota vốn tham gia họp báo trước trận đấu với Klopp, một dấu hiệu cho thấy tiền đạo này chắc suất đá chính.

Trước truyền thông, Klopp giải thích ông loại Jota vào phút chót vì “lý do y tế”. Cụ thể, bộ phận y tế của Liverpool cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa thể đá chính ở thời điểm này và chỉ có thể ra sân trong thời gian ngắn. Dù vậy, lý do này không thực sự thuyết phục khi Klopp đưa Jota vào sân ở thời điểm Liverpool đã dẫn trước 3-1 và tràn đầy lợi thế giành chiến thắng.

Với Salah, Klopp thậm chí không đề cập đến. Điều này được ngầm hiểu Klopp loại ngôi sao số 1 của Liverpool vì lý do thuần chuyên môn. Cả Salah và Jota đều là những cầu thủ giàu cá tính, thậm chí có phần “ích kỷ”. Họ rõ ràng không sẵn sàng ngồi dự bị cho 2 tài năng trẻ Harvey Elliott và Fabio Carvalho trong một trận đấu mà Liverpool buộc phải thắng.

Quyết định táo bạo của Klopp khiến Liverpool gặp khó khăn trong hiệp 1, họ bị thủng lưới trước và chỉ có kết quả hòa 1-1 khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau đó. Trong 15 phút giữa 2 hiệp, Klopp trực tiếp khích tướng các học trò. Không chỉ Elliott hay Carvalho mà các ngôi sao được chờ đợi như Firmino và Nunez đều tỏa sáng. Tất cả giống như lột xác. Jota và Salah thậm chí bùng nổ khó tin sau khi vào sân. Jota 3 lần kiến tạo cho Salah lập hat-trick trong vòng 6 phút 12 giây - nhanh nhất lịch sử Champions League.

Các học trò của HLV Klopp đã bật dậy đúng lúc sau trận thua Arsenal 2-3

Kịch bản ngoài tưởng tượng

Nếu chỉ theo dõi 45 phút đầu tiên tại Ibrox, không ai có thể tưởng tưởng Liverpool sẽ thắng chung cuộc với tỷ số 7-1. Sau trận đấu, Klopp hồ hởi nói: “Trận thắng này giúp tâm trạng của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi thường uống bia sau khi thắng trận trên sân khách. Đã lâu rồi mọi người không uống, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ uống say sau hôm nay”.

Tất nhiên, Liverpool không thể say men chiến thắng khi Man City đang chờ đón họ tại Premier League cuối tuần này. Hồi đầu mùa, Liverpool từng vùi dập Bournemouth 9-0 sau 3 trận liên tiếp không thắng và được tung hô lên mây xanh. Thế nhưng, họ rơi trở lại khủng hoảng ngay sau đó, và thậm chí mọi chuyện còn tệ hơn.

Nói cách khác, trận đại thắng Rangers sẽ giúp phòng thay đồ Liverpool tìm lại sự tự tin và hưng phấn cần thiết, nhưng chỉ như thế là chưa đủ. Liverpool thực tế đã thu về nhiều hơn từ chuyến hành quân đến Scotland.

Ngôi sao số 1 của họ, Salah đã tìm lại cảm giác ghi bàn. Salah không thực sự vui mừng cho đến khi lập hat-trick. Điều này cho thấy tiêu chuẩn của anh rất cao. Quan trọng không kém, hệ thống phòng ngự của Liverpool cũng chắc chắn giống như cách đây 1 năm. Joe Gomez tạo dấu ấn tích cực khi thay thế Alexander-Arnold, trong khi Konate chứng minh anh là người có thể giúp Van Dijk lấy lại phong độ đỉnh cao. Sức mạnh và tốc độ của trung vệ người Pháp giúp hàng thủ Liverpool mạnh hơn theo nghĩa đen, điều họ thiếu suốt từ đầu mùa.

Cuối cùng, đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp, hàng công của Liverpool ghi bàn đều đặn với cách sắp xếp mới của Klopp. Cả người hùng Firmino và tân binh Nunez đều còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, và hứa hẹn tạo ra sự khác biệt lớn cho The Kop trong chặng đường sắp tới.

Liverpool chắc chắn có vé dự... Europa League
Sau lượt trận đêm qua, Liverpool đã chắc chắn có vé dự vòng 1/8 Europa League nếu không may bị loại ở Champions League mùa này. The Kop đã hơn Rangers 9 điểm và không thể rơi xuống vị trí bét bảng. Họ cũng chỉ cần thêm 1 điểm nữa trong 2 trận còn lại là đi tiếp. Tuy nhiên, cơ hội cho Liverpool giành ngôi đầu còn lại rất ít bởi lẽ họ đã thua Napoli 1-4 ở lượt đi. Liverpool cần thắng đại diện Italia với cách biệt 4 bàn trở lên để vượt lên.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool: Firmino hồi xuân Liverpool: Firmino hồi xuân

    Mohamed Salah lập hat-trick nhưng Roberto Firmino mới là người mở ra chiến thắng giòn giã trước Rangers. Tiền đạo 31 tuổi đang tìm lại phong độ cao nhất sau một mùa giải khó khăn.

  • Atletico xát thêm muối vào nỗi đau của La Liga Atletico xát thêm muối vào nỗi đau của La Liga

    Lượt trận vừa qua quả là đáng buồn với bóng đá Tây Ban Nha! Cả hai đại diện của nền bóng đá sừng sỏ này đều không thi đấu thành công. Trong khi Barca bị Inter cầm hòa trong trận đấu có tới 6 bàn thắng, thì Atletico đã phải chia điểm với Club Brugge, Đội của HLV Diego Simeone đang đứng trước nguy cơ phải xuống chơi ở… Europa League.

  • Barcelona sẽ thiệt hại nặng nếu bị loại từ vòng bảng Champions League Barcelona sẽ thiệt hại nặng nếu bị loại từ vòng bảng Champions League

    Barcelona có thể bị thiệt hại nặng về mặt tài chính nếu họ không thể giành vé vào giai đoạn tiếp theo của Champions League 2022/23.

  • Firmino vượt qua kỷ lục của Steven Gerrard Firmino vượt qua kỷ lục của Steven Gerrard

    Sau màn trình diễn chói sáng trong hiệp hai trước Rangers, tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool hiện đã ghi nhiều bàn thắng tại Champions League hơn huyền thoại là Steven Gerrard.

  • Bellingham, 'động cơ vĩnh cửu' của Dortmund Bellingham, 'động cơ vĩnh cửu' của Dortmund

    Jude Bellingham đã phá kỷ lục ghi bàn của Wayne Rooney với pha lập công vào lưới Sevilla. Cầu thủ người Anh đang trở thành “động cơ vĩnh cữu” của hàng tiền vệ Dortmund.

  • Đối với Juventus, mọi chuyện dường như đã kết thúc! Đối với Juventus, mọi chuyện dường như đã kết thúc!

    Về cơ bản, Juventus đã coi như hết hy vọng giành vé vào vòng knock-out Champions League mùa này. Cuộc sụp đổ trên diện rộng của đội bóng thành Turin khiến giới mộ điệu phải đặt câu hỏi: “Sao thế, Lão phu nhân?”.

  • 'Tiệm cận', khái niệm Guardiola căm thù 'Tiệm cận', khái niệm Pep căm thù

    Trong nhiều bài báo quốc tế và cả những cuốn sách của các ký giả theo chân Pep Guardiola, “tìm kiếm sự hoàn hảo” luôn là từ khóa quan trọng.

  • Mahrez lại tự quẳng đi niềm tin của Pep Mahrez lại tự quẳng đi niềm tin của Pep

    Trong trận thứ 3 liên tiếp được Pep Guardiola cho đá chính, Riyad Mahrez lại trở thành nỗi thất vọng khi đá hỏng quả 11m khiến Man City bị Copenhagen cầm hoà 0-0 rạng sáng qua. Ngôi sao người Algeria lại quẳng đi niềm tin mà anh vừa chiếm được nơi Pep.

  • Timo Werner: 'Chân gỗ' ở Chelsea, hung thần tại Leipzig Timo Werner: 'Chân gỗ' ở Chelsea, hung thần tại Leipzig

    Timo Werner đóng vai người hùng trong chiến thắng 2-0 của Leipzig trước Celtic khi góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, cựu tiền đạo Chelsea đang chơi ngày một hay và hiệu quả trong màu áo Leipzig.

  • Man City không thể thiếu Haaland Man xanh không thể thiếu Haaland

    Vắng Erling Haaland, Man City chấp nhận thủ hòa 0-0 trên sân Copenhagen rạng sáng qua. Đội bóng của Pep Guardiola đã quen với việc có một chân sút hiệu quả trên tuyến đầu.

  • Milan 0-2 Chelsea: Toan tính của Stefano Pioli 'vỡ vụn' vì trọng tài Milan 0-2 Chelsea: Toan tính của Stefano Pioli 'vỡ vụn' vì trọng tài

    Thêm một lần nữa, AC Milan thất bại trước Chelsea. Nhưng trận thua tại San Siro vào rạng sáng qua mang dư vị đắng ngắt từ quyết định có phần nặng tay của trọng tài Daniel Siebert. Những toan tính của HLV Stefano Pioli “vỡ vụn” chỉ sau 18 phút.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x