Liverpool không tận dụng được lợi thế sân nhà
Anfield nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt trong các trận đấu lớn và khiến cho mọi đối thủ chưa đá đã "chùn bước". Tuy nhiên, không khí hừng hực đó mà CĐV Liverpool vốn hay tạo ra sớm bị dội gáo nước lạnh nên cũng sớm bị "dập tắt".
Việc Ousmane Dembele ghi bàn ngay từ những phút đầu trận, khiến fan Liverpool rơi vào trạng thái im lặng và không thể tạo ra áp lực cần thiết lên đối thủ.
Trước khi Liverpool tái đấu với PSG, Slot từng tuyên bố: “PSG không chỉ đối đầu với Liverpool, mà còn phải chiến đấu với Anfield và các CĐV của chúng tôi".
Nhưng thực tế, đội chủ nhà không thể tận dụng lợi thế này và họ cũng bất ngờ trước việc fan nhà "xìu" quá nhanh. Dẫn tới việc tinh thần thi đấu của toàn đội có phần ảnh hưởng, đặc biệt là ở loạt sút luân lưu.
Không sớm thay Jota
Liverpool đã có hiệp hai bùng nổ hơn, đặc biệt là những pha tấn công bên cánh trái với sự xông xáo của Luis Diaz. Tuy nhiên, Jota - cầu thủ được Slot xếp đá cao nhất ở trận này lại tỏ ra kém hiệu quả, không tạo ra đủ sự đột biến.
Nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu khi Slot không thay Jota sớm hơn thay vì để tới phút 73, ông mới chịu sử dụng Darwin Nunez.
Trên mạng xã hội X, các fan cũng không tán đồng việc Slot giữ một cầu thủ thiếu hiệu quả lâu như thế: "Nunez lẽ ra phải vào sân sớm hơn thay vì khi trận đấu chỉ còn gần 20 phút. Jota chơi quá tệ trong những trận gần đây nhưng không hiểu vì sao Slot vẫn tin tưởng". Quyết định chậm trễ này của Klopp khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội xoay chuyển tình thế.
Quá nhiều tình huống việt vị đáng tiếc
Hàng công Liverpool đã có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng lại thiếu đi sự chính xác trong những tình huống dứt điểm và thậm chí là cả may mắn. Dominik Szoboszlai thậm chí đã đưa bóng vào lưới PSG trong hiệp hai, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Jota đã việt vị trước đó.
Không chỉ vậy, Jarell Quansah cũng có một pha dứt điểm trúng cột dọc nhưng bị thổi việt vị. Sự thiếu tập trung trong việc di chuyển và căn chỉnh thời gian để xử lý khiến Liverpool lãng phí nhiều cơ hội quan trọng.
Giờ thì Liverpool sẽ phải quên đi thất bại trước PSG bởi phía trước họ là màn so tài với Newcastle ở chung kết cúp Liên đoàn. Đó là cơ hội đầu tiên để Liverpool giành được 1 danh hiệu trong mùa giải 2024/25.