M.U đã rũ bỏ được bộ mặt rề rà, bế tắc ở hai trận đầu tiên Premier League. Thay vào đó là một M.U tấn công sắc sảo và đầy hứng khởi trước Club Brugge. Chiến thắng đầu tay tại Champions League chính là những gì mà thầy trò Van Gaal cần hướng đến và vun đắp.
Depay đã có hai bàn thắng xứng tầm “siêu phẩm”. Fellaini đã có pha đánh đầu đẳng cấp từ quả tạt hoàn hảo của Depay. Nhưng nếu để lột tả chính xác lối chơi thuyết phục của M.U trước đối thủ Bỉ, cần nhắc đến một tình huống khác. Phút 64, Luke Shaw cướp bóng từ sân nhà, leo biên như cơn lốc sau pha bật tường với Mata.
Hậu vệ người Anh căng bóng cho Rooney đánh gót nghệ thuật đưa Depay vào vị trí trống trải. Tiếc rằng tiền đạo người Hà Lan lại dứt điểm vọt xà. Trong chưa đầy 10 giây và qua chân 4 cầu thủ, bóng được phát động từ sân nhà tới tận “cửa gôn” đối phương. Tính nhịp nhàng, chính xác và tinh tế hòa quyện trong một pha tấn công kiểu mẫu.
VIDEO: M.U 3-1 Brugge (Play-off Champions League 2015/16)
Rõ ràng, M.U hoàn toàn có thể chơi một thứ bóng đá ở chất lượng cao nhất. Có thể Club Brugge yếu hơn các đối thủ Premier League, có thể bàn thua sớm đẩy các học trò Van Gaal vào thế buộc phải vùng lên. Nhưng không thể phủ nhận màn lội ngược dòng ở Old Trafford chính là M.U mà Van Gaal trông đợi bấy lâu.
Đấy là khi Quỷ đỏ chuyển hóa được tài năng của các cá nhân thành sức mạnh tập thể, trong một lối chơi gắn kết và sắc sảo. Depay ghi bàn từ những pha kiến tạo đúng “sách” của Carrick và Blind. Fellaini lập công từ quả tạt không thể chính xác hơn của tiền đạo người Hà Lan.
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của các cầu thủ M.U lên tới 88%, cao nhất từ đầu mùa. Nếu xem trận gặp Brugge là một bài tập tấn công của M.U, thì Van Gaal có lẽ cũng phải ngỡ ngàng trước các học trò.
M.U (phải) chơi cực tốt sau khi bị dẫn trước
Nếu so với hai trận đầu tại Premier League thì M.U quả đã tiến bộ vượt bậc về lối chơi. Ở đây, cần ghi nhận những tính toán đúng đắn của Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan đã giữ nguyên đội hình xuất phát từ trận gặp Aston Villa sang trận gặp Club Brugge, bất luận đội hình này đã thể hiện chưa thuyết phục trước Aston Villa. 11 cầu thủ M.U trong lần thứ hai lắp ghép đã chơi ăn ý và hiểu nhau hơn hẳn so với trận đấu tại Premier League.
Còn nhớ đầu mùa giải trước, Van Gaal luôn xáo tung đội hình xuất phát mỗi trận để đi tìm công thức lý tưởng. Còn bây giờ vị HLV 64 tuổi lại chọn cách ngược lại. Van Gaal kiên định với lựa chọn đội hình của ông bất chấp những màn thể hiện chưa tốt ở Premier League. Và thực tế cho thấy Van Gaal đã làm đúng. Sau từng trận đấu, cỗ máy M.U vận hành ngày một trơn tru.
Các mắt xích gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. Mata nguy hiểm với những pha xâm nhập từ biên phải vào trung lộ, Januzaj tung hoành phía sau Rooney còn Depay phát huy tốt nhất khi chơi lệch trái.
M.U của Van Gaal vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng điều quan trọng là họ đã tìm thấy con đường phải đi. Đó là phát huy những gì vừa thể hiện trước Club Brugge.
7 phút, 1 bàn thắng
Đó là thành tích ấn tượng của Marouane Fellaini. Tiền vệ người Bỉ chưa ra sân phút nào tại Premier League 2015/16. Tới trận gặp Club Brugge, Fellaini chỉ được vào sân trong 7 phút cuối. Nhưng từng đó cũng đủ để cựu cầu thủ Everton tỏa sáng với pha đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho M.U. Fellaini hứa hẹn là phương án B hiệu quả của Van Gaal.
Fellaini (áo đỏ) ghi bàn ấn định chiến thắng cho M.U sau khi vào sân thay người
Trong cuộc so tài đáng chờ đợi nhất ở loạt trận lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng nay, Valencia đã tạo được lợi thế đáng kể trước Monaco. Đội bóng mang biệt danh Bầy dơi đánh bại đại diện Ligue 1 với tỷ số 3-1 để tạo lưng vốn rất lớn cho trận lượt về vào giữa tuần sau.
Theo thông tin chưa chính thức thì ở mùa giải 2015/16, giải đấu danh giá Champions League sẽ không được phát trực tiếp trên sóng VTV3. Một thông tin khiến nhiều người hâm mộ không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Tiền vệ Memphis Depay của Manchester United vừa có một ngày thi đấu chói sáng khi đóng góp 2 bàn giúp Quỷ đỏ đánh bại Club Brugge 3-1 ở trận lượt đi vòng play-off Champions League 2015/16. Những gì mà Depay thể hiện khiến ngay cả các fan của Real Madrid (chưa nói đến fan M.U) cũng phải phát cuồng vì anh.
Malmo đang trở thành hiện tượng ở vòng play-off Champions League năm nay. Dù không được đánh giá cao nhưng đại diện của Thụy Điển đã lọt vào tới tận vòng play-off tranh vé dự vòng bảng sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Đáng chú ý nhất là chiến tích ngược dòng ngoạn mục trước Red Bull Salzburg.
Trước cuộc đón tiếp Monaco vào đêm nay, Valencia gặp rất nhiều bất lợi cả về phong độ và lực lượng. Vì thế, nhiều khả năng Bầy dơi sẽ lạc lối tại chính tổ ấm của mình.
Với 1 cú đúp và 1 pha kiến tạo, Memphis Depay hiển nhiên là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Club Brugge ở lượt đi vòng play-off Champions League.
Cầu thủ chạy cánh Memphis Depay thừa nhận anh khá thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội để lập cú hat-trick trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Club Brugge (Bỉ) ở lượt đi play-off Champions League.
Bàn thắng duy nhất của Balde Diao đã giúp Lazio có chiến thắng quan trọng 1-0 trước các vị khách Bayer Leverkusen. Trong khi đó, Sporting Lisbon cũng nhẹ nhàng vượt qua CSKA Moscow trên sân nhà ở lượt đi vòng play-off Champions League 2015/16.
Chỉ thi đấu ở PSG hai mùa, nhưng Ronaldinho luôn dành tình yêu đặc biệt với đội bóng Thủ đô nước Pháp. Mới đây, cựu danh thủ người Brazil mong Kylian Mbappe gia hạn và giành Quả bóng vàng cùng PSG.
Tiền đạo Erling Haaland có tình huống bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn khiến nhiều người nhớ tới Darwin Nunez. Ngoài ra, anh cũng đối diện án phạt từ FA vì vạ miệng trên MXH.
Hậu vệ Trent Alexander-Arnold nghĩ rằng anh đã có một bàn thắng tuyệt đẹp từ đá phạt vào lưới Fulham. Nhưng rốt cuộc các trọng tài lại quyết định đó là bàn phản lưới nhà của thủ thành Bernd Leno.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn