Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, thuyền trưởng M.U cho hay: "Cavani rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra. Cậu ấy không có ác ý gì cả. Đó chỉ là một lời chào thân mật tới một người bạn của chúng tôi, nhưng Cavani không ngờ nó lại mang ý nghĩa khác ở Anh. Chúng tôi đã giải thích cho Cavani về chuyện này".
"Cả đội hoàn toàn ủng hộ Cavani. Cậu ấy đơn giản chỉ không gặp may mà thôi. Hãy thông cảm cho Cavani khi cậu ấy đến với giải Ngoại hạng Anh từ Uruguay, đất nước có nền văn hóa khác với những gì quen thuộc ở xứ sở sương mù".
"Chúng tôi đứng về phía Cavani cũng như LĐBĐ Anh (FA). Điều quan trọng là FA cần phải lắng nghe lời giải thích từ Cavani. Trong bất kỳ hoàn cản nào thì chúng tôi cũng muốn đấu tranh chống lại những hành vi sai trái".
"Về trận đấu tới với PSG, tôi có thể khẳng định Cavani đã sẵn sàng ra sân. Đây là trận đấu rất đặc biệt với Cavani bởi cậu ấy sẽ được gặp lại đội bóng cũ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Cavani còn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG".
"Sự cố vừa rồi tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Cavani, nhưng sự hiểu biết về PSG cũng tiếp thêm cho cậu ấy nhiều năng lượng. Cavani là cầu thủ rất chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Tôi tin những cầu thủ đẳng cấp như cậu ấy luôn biết cách gạt rắc rối sang một bên để sẵn sàng tỏa sáng khi cần thiết", thuyền trưởng M.U kết luận.
Cavani mới gia nhập M.U theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với PSG, đội bóng anh từng đóng góp đến 200 bàn thắng trong 7 mùa giải. Cầu thủ 33 tuổi người Uruguay này vừa gây ấn tượng mạnh khi lập cú đúp giúp M.U thắng ngược Southampton 3-2.
Đáng chú ý, do cảm ơn 1 người bạn bằng cách chia sẻ cụm từ "Gracias negrito" lên mạng xã hội mà Cavani đang bị FA "sờ gáy" và không lại trừ khả săng anh sẽ bị treo giò. Nên biết, "Gracias negrito" là thuật ngữ bày tỏ sự thân mật ở Nam Mỹ, nhưng "negro" trong tiếng Anh lại là từ ám chỉ người da đen.