Man City sẽ mở hội 

Từ 08:45 ngày 15-08-2020
Lyon đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất mùa giải năm nay khi vượt qua Juventus ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng đó là vì Juve tự thua nhiều hơn Lyon tự thắng.

Tỷ số thực tế cũng là Lyon đã thua Juventus trong trận đấu họ chỉ có 2 cú sút trúng đích về phía đối thủ. Sư tử sông Rhone vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Mà kể cả điều đó cũng đáng để xem xét, khi nó tới từ một quả penalty không rõ ràng. Lưu ý cho, người viết không có ý hạ thấp chiến công của Lyon. Nhưng khuôn mặt của Lyon đã bị che lấp bởi việc Cristiano Ronaldo bị loại khỏi Champions League và khiến Maurizio Sarri bị mất ghế.

Còn sự thật đây là một kỳ tích được hình thành bởi đội ít dở hơn trước đội dở nhiều hơn. Và thành thật xin lỗi, vì Manchester City sẽ không như vậy. Vì Pep Guardiola đầy mưu trí, linh động sẽ không như Maurizio Sarri toàn bế tắc, túng quẫn. Vì Manchester City sẽ không như Juventus. Nếu Juve chỉ có một khẩu thần công để bám víu, thì Man City có một tập thể đồng đều, một đội hình ăn rơ với nhau trong sở thích đè bẹp các đội bóng kiểu như Lyon.

Bây giờ chúng ta có một sự so sánh đòn bẩy một chút. Đó là phong độ của Manchester City sau khi giải đấu trở lại. Họ thi đấu 13 trận, giành 11 chiến thắng, chỉ thua đúng 2 trận. Trong 11 chiến thắng ấy, Man City có 4 trận thắng 5-0, có 3 trận thắng 4-0, hạ gục cả Liverpool trong ngày đăng quang của hoàng đế, đá văng luôn hoàng đế của Champions League là Real Madrid, và ghi tới 39 bàn thắng, trung bình cứ 2,5 bàn/trận.

Đó là những con số của lễ hội, của kẻ bá chủ. Ở phía đối thủ Lyon chắc bạn cũng biết, những nhà tổ chức Ligue 1 quyết định chấm dứt luôn mùa giải từ tháng 3/2020. Điều đó đồng nghĩa trong 3 tháng qua, Lyon chỉ biết “ngồi chơi xơi nước”, khi giải đấu trở lại, họ chỉ biết tìm các trận cầu giao hữu để làm nóng người. Chưa kể Lyon cũng chẳng phải giàu có gì để tạo nên các phác đồ y tế tốt nhất cho cầu thủ kiểu PSG. Điều đó có nghĩa, Lyon chiến thắng trước Juventus thuần túy là tai nạn nhiều hơn trình độ.

Và phong độ của Juventus thì trái ngược hoàn toàn với kẻ hung thần đêm nay Manchester City. Tính từ khi mùa giải trở lại, Juve chỉ có Ronaldo biết đá bóng, biết ghi bàn. Còn cả đội thì lấy những trận thua làm thói quen. Juve thua Milan 2-4, “kiên cường cầm hòa” Sassuolo với tỉ số 3-3, bị Roma quật ngã 1-3, thua Udinese 1-2, mất Coppa Italia về tay Napoli. Đội bóng gặp đủ thứ vấn đề trong nội bộ.

Cho nên khi Lyon vượt qua Juventus, thì chính xác họ thắng được mỗi Ronaldo. Quy luật một cánh én không làm nên mùa xuân thì Lyon vào tứ kết là việc hiển nhiên. Còn Man City đâu phải là “cánh én”, Man City đích thực là “một đàn hổ”. Không tin cứ hỏi các cầu thủ Liverpool khi bị Man City bóp nát 4-0.

Lyon đã đi một hành trình thú vị, còn Man City lại đang đi hành trình của kẻ chinh phạt. 

XEM THÊM

Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề

Lyon đón tin vui khi Man City mất Aguero ở tứ kết Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x