Anthony Martial: Đứa trẻ to xác

Đỗ Trung Đỗ Trung
06:53 ngày 03-12-2020
Man United có thể đã không phải nhận một thất bại cay đắng trước PSG, nếu Anthony Martial có trách nhiệm hơn với các pha dứt điểm của mình.

Với những cổ động viên đã cất công thức đêm theo dõi M.U, có lẽ ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối về trận thua của Quỷ đỏ. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thất bại 1-3 dưới tay PSG, song thực tế họ thi đấu không đến nỗi nào và đáng lẽ ra có thể đút túi một kết quả khả quan hơn nhiều.

Trước PSG, M.U thay vì sử dụng sơ đồ kim cương đã chuyển sang 4-2-3-1, với Edinson Cavani đóng vai trò trung phong. Hỗ trợ cho anh ngay phía sau là bộ ba Martial - Bruno Fernandes - Marcus Rashford. Tất nhiên, với cách bài trí như vậy, bên cạnh Cavani, Fernandes và Rashford, Martial cũng là cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng.

Thế nhưng, đáp lại sự tin tưởng của HLV Solskjaer, tiền đạo người Pháp đã chơi một trận dở tệ và là một trong những tội đồ khiến đội bóng bại trận đau đớn. Suốt 45 phút đầu tiên, Martial chẳng khác nào bóng ma. Cựu chân sút Monaco chơi vật vờ, thiếu đột biến nên bị các hậu vệ phía PSG dễ dàng hóa giải. Những gì mà Martial trình diễn đối lập hoàn toàn với Rashford bên cánh phải, người luôn tỏ ra sắc sảo và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách mỗi khi có bóng.

Đỉnh điểm thất vọng với Martial đến ở đầu hiệp 2, khi anh bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để giúp Man United vượt lên dẫn bàn. Rashford đã làm mọi thứ khó nhất rồi chuyền dọn cỗ cho Martial đang chờ sẵn trong vòng cấm. Thế nhưng, ở cự ly chỉ chừng vài mét và trước khung thành gần như bỏ trống, tiền đạo 24 tuổi lại đá lên trời theo cái cách khó tin. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Solskjaer bĩu môi, lắc đầu và hiển nhiên không giấu nổi sự thất vọng.

Nếu cú ra chân ấy của Martial thành bàn, có lẽ số phận của M.U đã khác và cục diện của trận đấu sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, việc Martial thi đấu thiếu trách nhiệm và hời hợt đã khiến Quỷ đỏ phải trả một cái giá quá đắt. Tất nhiên, không thể trút bỏ mọi tội lỗi từ thất bại của M.U lên đầu Martial, song việc tiền đạo này mãi không lớn đã góp phần làm Quỷ đỏ chỉ giậm chân tại chỗ.

Martial gia nhập Man United năm 2015 với giá 36 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu của đội bóng. Thế nhưng, hơn 5 năm đã trôi qua, sự thăng tiến của tuyển thủ Pháp là vô cùng ít ỏi. 

Tình huống đá bóng lên trời khó tin của Martial trước PSG

Có những thời điểm Martial thi đấu đầy bùng nổ, nhưng đó nhìn chung chỉ là sự tỏa sáng mang tính thời điểm thay vì một quá trình phát triển dài hạn, và nó hoàn toàn trái ngược với Rashford - người đang từng bước trở thành thủ lĩnh nơi hàng công của Man United.

Chứng kiến cú đá vọt xà khó tin của Martial, các fan của M.U chắc hẳn thầm ước nếu tình huống ấy người thực hiện là Edinson Cavani, có lẽ mọi chuyện đã rất khác. Martial được trui rèn và "quy hoạch" trở thành trung phong của M.U, song với những gì cầu thù này đã và đang thể hiện, Quỷ đỏ có nên suy nghĩ lại? Thiết nghĩ là có bởi nếu còn trông mong vào tuýp tiền đạo chỉ như "đứa trẻ to xác" kiểu Martial, sẽ rất khó để M.U có thể chinh phục các danh hiệu. 

Martial chơi tệ là vậy nhưng cũng phải chờ tới tận phút 79, anh mới bị HLV Solskjaer rút ra khỏi sân. Rõ ràng, nhà cầm quân người Na Uy đang đặt niềm tin mù quáng cho Martial, và cái kết mà ông nhận lại thực sự chua chát. 

Đã đến lúc M.U cần nghiêm túc nhìn lại thái độ cũng như sự phát triển của Martial nhằm đưa ra một quyết sách đúng đắn hơn cho tương lai. Khả năng của Martial có lẽ chỉ đến vậy, và thật khó để trông chờ điều gì lớn lao hơn nữa từ cầu thủ này.

M.U đã thua PSG, một thất bại khiến họ tự đẩy mình vào thế khó bất chấp vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng H Champions League 2020/21. Ở lượt trận cuối, Quỷ đỏ sẽ phải làm khách trước RB Leipzig trong khi PSG chỉ phải đụng độ Istanbul  Basaksehir trên sân nhà. 

Rất có thể Quỷ đỏ sẽ phải xuống chơi tại Europa League - đấu trường quen thuộc của họ vài năm trước. Và nếu điều tồi tệ này xảy ra, Martial xứng đáng phải hứng chịu chỉ trích vì cú vung chân thiếu trách nhiệm của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x