Bóng Đá Plus trên MXH

PSG đối mặt ‘tử thần’
Tiểu Lý • 09:49 ngày 29/11/2023
PSG tuy “sống sót” trên sân nhà trước Newcastle, nhưng vẫn đang phải đối mặt với “tử thần”. Đội bóng thủ đô nước Pháp hoàn toàn có khả năng bị loại khỏi Champions League 2023/24 ở loạt trận cuối cùng của vòng đấu bảng.

    Dortmund đã thắng Milan 3-1. Và nếu như PSG tận dụng được lợi thế sân nhà để đánh bại Newcastle ở trận đấu rạng sáng nay (29/11) thì cục diện bảng F ngã ngũ. Khi đó, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ theo chân đại diện của nước Đức thẳng tiến vào vòng knock-out tại Champions League 2023/24. Nhưng đời không như là mơ. Tệ hơn, PSG còn suýt một lần nữa chịu nhục trước đội bóng vùng Đông Bắc của nước Anh.

    Ở Parc des Princes, PSG đã bị Newcastle làm tung lưới trước. Tiền đạo Alexander Isak là người đã khiến trái tim của những người Paris tan nát sau một pha đá bồi tung lưới của thủ thành Gianluigi Donnarumma ở giữa hiệp 1. Phải đến phút bù giờ thứ 8 của trận đấu, “gã nhà giàu” thành Paris mới thở phào, khi tiền đạo Kylian Mbappe san bằng cách biệt từ chấm phạt đền. Trong đó, quả penalty mà PSG được hưởng bị HLV Eddie Howe của Newcastle gọi là “nỗi ô nhục”, vì nó thể hiện rõ sự thiên vị của trọng tài dành cho đội chủ nhà.

    PSG (phải) không thắng nổi Newcastle trong cả 2 trận lượt đi và về ở "bảng tử thần"

    Với kết quả hòa 1-1 này, PSG vẫn xếp thứ nhì tại bảng F, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ bị “tử thần” gọi đi. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ở loạt trận cuối – diễn ra vào ngày 14/12, trong trường hợp thầy trò HLV Enrique phải nhận thất bại trên sân của Dortmund, đồng thời cặp đấu giữa chủ nhà Newcastle với Milan sẽ có kẻ giành chiến thắng. Nói cách khác, chuyến hành quân đến đất Đức giữa tháng tới đối với PSG chẳng khác gì một trận chung kết.

    Trong suốt nhiều năm qua, PSG luôn tỏ rõ tham vọng trở thành bá chủ châu Âu. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện lại vô cùng thất vọng. Ở 2 mùa giải liên tiếp gần đây, đội bóng thành Paris đều phải dừng bước ngay tại vòng 1/8. Tình hình hiện giờ của họ còn tệ hơn. Nếu chỉ tính sau 5 lượt trận, đây là mùa bóng có thành tích vòng bảng Champions League kém cỏi nhất kể từ mùa 2004/05 – mùa giải mà họ đã bị loại ở vòng bảng khi giành được vỏn vẹn 5 điểm.

    HLV Enrique còn nhiều việc phải làm với PSG

    Có quá nhiều vấn đề đang tồn tại trong cơ thể rệu rã của PSG: Đó là một Donnarumma hay mắc sai lầm trong khung gỗ; là hàng công thiếu tính sát thương – ngay bản thân chân sút Kylian Mbappe cũng thiếu sắc sảo hơn hẳn so với chính anh ở mùa trước; là sự thiếu khát khao chiến thắng của các cầu thủ mỗi khi ra sân trong nhiều trận đấu ở mùa này; và tất nhiên là cả sự rối rắm trong lối chơi bắt cầu thủ phải chuyền rất nhiều những đường chuyền vô thưởng vô phạt của HLV Enrique…

    Vẫn biết PSG đã trải qua mùa Hè 2013 với những biến động rất lớn. Nhiều siêu sao đã lần lượt rời bỏ đội bóng thủ đô Paris, trong đó có thể kể đến các tiền vệ Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, trung vệ Sergio Ramos, tiền đạo Neymar và đặc biệt là siêu sao Lionel Messi… Đội bóng thành Paris gần như đã được đập đi xây mới lại cùng với thuyền trưởng mới là ông Enrique. Nhưng với khoản đầu tư rất mạnh tay lên đến gần 350 triệu euro của giới chủ Qatar trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, những gì PSG thể hiện đến nay ở vòng bảng Champions League 2023/24 gói gọn trong 2 từ thất vọng.

    Ở lượt trận cuối tại “bảng tử thần”, PSG sẽ có chuyến hành quân đến đất Đức. Về mặt lý thuyết, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội đang dẫn đầu bảng F. Nhưng trên thực tế, thầy trò HLV Enrique lại có nhiều thuận lợi. Do đã sớm giành vé, lượt trận cuối đối với Dortmund không còn quá nhiều ý nghĩa. Có thể đội bóng của HLV Edin Terzic sẽ chỉ đá với đội hình B và thi đấu cầm chừng. Đó là cơ hội để PSG giành 3 điểm, qua đó giật tấm vé còn lại vào vòng knock-out.

    Nhưng ngay cả khi thầy trò HLV Enrique sẽ giành vé đi tiếp thì đã sao? Nếu tiếp tục thể hiện lối chơi như hiện nay, với tinh thần thi đấu như hiện nay, rồi PSG cũng sẽ lại phải ngậm ngùi dừng chân ngay ở vòng 1/8 trước đối thủ nào đó – giống như cách họ đã phải rời cuộc chơi ở 2 mùa gần đây, lần lượt trước Bayern Munich và Real Madrid.

    VIDEO bàn thắng PSG vs Newcastle: 1-1 (Vòng bảng Champions League 2023/24)

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay