PSG sinh tồn... bằng cảm hứng

Việt Hà
07:35 ngày 30-04-2021
Khi PSG thăng hoa, họ vờn bóng như đi dạo cũng đủ làm Man City khốn khổ. Nhưng vẫn đội bóng ấy khi đánh mất sự tự tin thì lập tức hệ thống bị đổ vỡ. Thất bại 1-2 trước Man City vạch trần bộ mặt chênh vênh mà PSG từng không ít lần bộc lộ tại Champions League mùa này.
PSG sinh tồn... bằng cảm hứng

Riyad Mahrez phải thừa nhận “hai bàn thắng của chúng tôi đều có dấu ấn may mắn”. Một cú câu bóng theo bài của Kevin de Bruyne, một cú sút phạt của Mahrez mà trái bóng tìm đúng kẽ hở duy nhất của hàng rào. Nhưng Man City xứng đáng với sự may mắn đó, bằng nỗ lực gây sức ép lên PSG và chơi theo cách quen thuộc của họ. Còn PSG thì ngược lại, rúm ró và dễ dàng đánh mất chính mình. Hai bộ mặt tương phản của đội bóng Pháp trong hai hiệp đấu đủ nói lên tất cả. Bản lĩnh vẫn là thứ PSG phải kiếm tìm dù họ biết cách chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Tính cả trận thua Man City, PSG đã không thắng cả 3 trận sân nhà gần đây tại Champions League. Trước đó đoàn quân của Pochettino để thua Bayern (0-1) và thủ hòa Barcelona (1-1) tại Công viên các hoàng tử. Điểm chung trong ba màn trình diễn kém thuyết phục này của PSG là họ đều bị đối phương lấn lướt, chống đỡ bị động và không ít thời điểm gần như vỡ trận (kể cả khi tiếp Barcelona, Bayern và Man City). Sự khác biệt giúp PSG sống sót tới vòng bán kết chỉ là Keylor Navas đã chặn được quả phạt đền của Messi trong trận lượt về vòng 1/8, còn Bayern ghi bàn chưa đủ nhiều để lội ngược dòng thành công. Còn trước Man City khi Navas chơi kém hơn thường lệ, hệ thống thiếu chắc chắn của PSG đã phải trả giá.

Lối chơi đậm chất “hoang dã” của PSG (áo sẫm) mang đến cho họ những khoảnh khắc trái chiều ở trận tiếp Man City vừa qua

Nói vậy không có nghĩa PSG không hay, không giỏi. Cứ nhìn vào 45 phút đầu trước Man City là đủ biết chất lượng chơi bóng tuyệt đỉnh của họ. Nhưng đấy là cái hay dựa nhiều vào cảm hứng từ các ngôi sao hàng đầu, từ tốc độ khủng khiếp của Mbappe, từ kỹ thuật trời phú của Neymar hay kèo trái siêu dị của Di Maria. Trong một đội bóng được xây dựng xung quanh một vài cá nhân kiệt xuất, chỉ cần những cầu thủ này tìm được cảm hứng, cả tập thể sẽ “bay” theo. Hãy nhìn một Idrissa Gueye cơ bắp với những pha “tỉa tót” có độ chính xác rất cao ở khu vực giữa sân, hay một Bakker non trẻ nhưng cũng tự tin phối hợp nhỏ trước dàn sao Man City. PSG khi cảm hứng lan tỏa là như vậy. Còn khi chìm dưới sức ép thì sao, vẫn là Gueye với pha vào bóng “tối tăm” dẫn tới thẻ đỏ, còn Bakker không biết làm cách nào kiềm tỏa được Mahrez.

Hiếm đội bóng lớn nào sụp đổ dễ như vậy. Vì đa phần được xây dựng từ một nền móng chắc chắn với bản sắc xuyên suốt qua nhiều năm. Barcelona, Bayern và Man City khi chơi đúng đẳng cấp và phong cách vốn có đều làm PSG run rẩy. Guardiola đã ở Man City được 5 năm, đã dày công vun đắp cả về lực lượng và triết lý chơi bóng. Cũng trong 5 năm đó PSG dùng tới 4 HLV. Họ bỏ qua khâu phát triển cầu thủ cây nhà lá vườn, mua về một vài siêu sao để làm đầu tầu. PSG đã vào chung kết mùa trước bằng nguồn cảm hứng của các siêu sao hơn là sức mạnh bền vững của một tập thể.

Còn mùa này, đội bóng sống dựa vào cảm hứng của Neymar, Mbappe đang đứng trên bờ vực bị loại. Nhưng chỉ là bờ vực thôi vì PSG là một tập thể lạ lùng bậc nhất châu Âu lúc này. Họ đã thắng thuyết phục trên sân Barcelona và Bayern với thứ bóng đá vừa duy mỹ vừa hiệu quả. Cảm hứng của PSG là thứ gì đó mà Guardiola không thể đảm bảo sẽ khắc chế trong mọi thời điểm. Nếu PSG chơi được như 45 phút đầu trận lượt đi, họ hoàn toàn có cơ hội đánh sập Etihad vào tuần sau. 

PSG chỉ còn 7% hy vọng đi tiếp
Dữ liệu thống kê trong quá khứ nói rằng PSG chỉ còn rất nhỏ cơ hội đi tiếp. Cụ thể tính từ mùa giải 1970/71, đã có 378 trường hợp tương tự PSG tức là thua 1-2 trong trận lượt đi trên sân nhà tại các cúp châu Âu. Trong số này chỉ có 28 đội lội ngược dòng thành công trong trận lượt về, tương đương tỷ lệ 7%. Liệu thầy trò Mauricio Pochettino có đủ xuất sắc để lọt vào con số 7% ít ỏi này?

1 - PSG chỉ có một pha dứt điểm duy nhất trong hiệp hai trận gặp Man City. Lần gần nhất họ chơi tệ tương tự là vào tháng 4/2016, trong trận gặp… Man City tại tứ kết lượt về Champions League.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thất vọng Mbappe! Thất vọng Mbappe!

    Kylian Mbappe đã có trận đấu mờ nhạt. Những pha bứt phá của anh hầu hết bị đối phương chặn đứng. Tiền đạo người Pháp gặp khó khăn rất rõ khi phải đối đầu với Kyle Walker. 

  • PSG vs Man City: Đôi chân nhảy múa của Neymar là chưa đủ PSG thất bại trước Man City: Đôi chân nhảy múa của Neymar là chưa đủ

    Trận bán kết lượt đi Champions League 2020/21 giữa PSG vs Man City đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Siêu sao Neymar đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng như thế là chưa đủ.

  • Mbappe bị chế giễu về dòng tweet 'giải đấu nông dân' Mbappe bị chế giễu về dòng tweet 'giải đấu nông dân'

    Khi Man City bị Lyon loại khỏi Champions League mùa trước, Kylian Mbappe đã đăng một dòng tweet với nội dung: "Giải đấu nông dân" và giờ người hâm mộ đã "đào" lại để chế giễu anh.

  • Man City đã ngược dòng trước PSG như thế nào? Man City đã ngược dòng trước PSG như thế nào?

    Cú ra chân nửa chuyền nửa sút của De Bruyne đưa bóng vào góc xa, cú sút phạt không tốt của Mahrez bằng cách nào đó vượt qua hàng rào hay pha vào bóng thô bạo của Gueye khiến PSG chỉ còn 10 người. Không có điều gì trong số này là chìa khóa cho màn lội ngược dòng ấn tượng của Man City tại bán kết lượt đi Champions League.

  • Benzema gồng gánh giấc mơ Real Benzema gồng gánh giấc mơ Real

    Dưới cơn mưa tầm tã ở Madrid, Real tê liệt trước màn trình diễn đầy năng lượng của Chelsea. Tuy nhiên, vẫn có một người vẫn chiến đấu để ngăn chặn sự sụp đổ. Anh là Karim Benzema.

  • Cú đá phạt thành bàn của Mahrez... dở không kém hàng rào phòng ngự PSG Cú đá phạt thành bàn của Mahrez... dở không kém hàng rào phòng ngự PSG

    Đông đảo các cựu danh thủ đã chê bai cú đá phạt của Riyad Mahrez lẫn hàng rào của PSG trong bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Man xanh tại bán kết Champions League.

  • Tuchel giúp Chelsea chế ngự Real như thế nào? Tuchel giúp Chelsea chế ngự Real như thế nào?

    Từ chiến thuật, cách chơi cho đến việc chọn cầu thủ cụ thể cho đội hình chính, HLV Thomas Tuchel của Chelsea đã tỏ ra hợp lý trong mọi quyết định. Tỷ số 1-1 trên sân Real ở trận bán kết lượt đi Champions League là thành công từ cách cầm quân ấy.

  • Real Madrid hòa Chelsea 1-1: Khoảng lặng trước bão Real Madrid hòa Chelsea 1-1: Khoảng lặng trước bão

    Real Madrid rất vất vả mới cầm hòa được Chelsea tại lượt đi bán kết Champions League vào rạng sáng qua. Tuy nhiên, đó không phải một kết quả nằm trong toan tính của họ. Real đã chấp nhận chịu trận ngay trên thánh địa của mình. Với Kền kền trắng, có lẽ cuộc chiến lượt về tại London mới là lúc họ ra tay.

  • Real Madrid: Marcelo đã thuộc về quá khứ Real Madrid: Marcelo đã thuộc về quá khứ

    Với màn trình diễn mờ nhạt trong trận đại chiến với Chelsea rạng sáng qua, Marcelo cho thấy anh đã hoàn toàn thuộc về quá khứ…

  • 'Man City gặp may, năm nay có thể vô địch Champions League' 'Man City gặp may, năm nay có thể vô địch Champions League'

    Cựu danh thủ bóng đá Anh Chris Sutton cho rằng, Man City đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn mới thắng được PSG với tỷ số 2-1 trên sân khách trong trận bán kết lượt đi Champions League 2020/21. Đây là dấu hiệu cho thấy Man City đã sẵn sàng vô địch Champions League mùa này.

  • Pep Guardiola nhắc lại ác mộng lớn nhất đời Pochettino Pep Guardiola nhắc lại ác mộng lớn nhất đời Pochettino

    Đã bỏ Anh sang tận Pháp nhưng Pochettino vẫn chưa thôi ám ảnh bởi Pep Guardiola. Trận bán kết lượt đi Champions League tại Paris một lần nữa cho thấy sự kị giơ giữa 2 chiến lược gia đại tài này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x