Tâm sự của Drogba nhân dịp tròn 8 năm vô địch Champions League

Vũ Qua
13:44 ngày 20-05-2020
Cựu tiền đạo danh tiếng Didier Drogba của Chelsea đã mở lòng kể về câu chuyện đằng sau chiến thắng chung cuộc Champions League nhân lễ kỷ niệm 8 năm The Blues đoạt danh hiệu này. 
Tâm sự của Drogba nhân dịp tròn 8 năm vô địch Champions League

Didier Drogba đã ghi bàn thắng gỡ hòa buộc Bayern Munich và Chelsea bước vào hiệp phụ và loạt luân lưu 11m. Anh cũng là người sút penalty thành công giúp Chelsea đánh bại Bayern Munich để giành Cúp Bạc Champions League lịch sử cách đây 8 năm.

Hôm qua, Thứ Ba ngày 19/5, trong lễ kỷ niệm thành tích đoạt chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB Chelsea năm 2012, huyền thoại Didier Drogba đã kể câu chuyện đằng sau chiến thắng lịch sử Champions League của CLB thành London.

Chelsea đã bị đánh giá thấp trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich. Lý do là bởi họ được dẫn dắt bởi HLV Roberto Di Matteo, người được đôn lên làm "thợ hàn" kể từ khi CLB này sa thải HLV Andre Villas Boas hồi tháng 3/2012.

Trận đấu này cũng được tổ chức ở sân nhà của Bayern. Nhưng mặc dù mọi bất lợi đó, Drogba vẫn cứ bóp nát trái tim của hàng trăm nghìn NHM Bayern theo dõi trận đấu đó. Và người hùng của Chelsea chính là nhân vật được nêu tên trên phương tiện truyền thông xã hội, bởi những dấu ấn của anh.

Trên Twitter của mình, Drogba đã viết: Tám năm trước, HLV trưởng đã bị ban lãnh đạo CLB sa thải và các cầu thủ chúng tôi đã có một cuộc họp nhóm kín, nơi chúng tôi cũng thừa nhận một phần trách nhiệm của mình với sự kiện đáng buồn này.

Đội trưởng John Terry đã nói chuyện, Frank Lampard, Petr Cech và các cầu thủ chủ chốt khác trong nhóm. Chúng tôi quyết định tất cả sẽ dồn hết sức vóc cho mặt trận này mọi thứ, bất chấp thất bại 4-1 trước Napoli trong trận lượt đi. Chúng tôi đã theo đuổi Cúp Bạc này suốt tám năm và á quân là thành tích cao nhất.

Tất cả mọi người đều đồng ý đặt cái Tôi sang một bên và cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu chung. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi đã nói Juan Mata - một tiền vệ trẻ 23 tuổi - rằng hãy giúp tôi giành Cúp Bạc. Cậu ta như nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nói 'Đại ca điên à, em lúc nào chẳng sẵn sàng làm điều ấy'.

Sau đó tôi nói với Mata rằng tôi đã ở đây 8 năm và vẫn chưa bao giờ giành được danh hiệu đó, vì vậy tôi tin rằng cậu là người sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi hứa sẽ tặng quà cho Mata nếu chúng tôi giành vô địch Champions League, đó là vào cuối tháng Hai.

Ba tháng sau, chúng tôi đã ở Munich, trong trận chung kết, trên sân vận động của họ, và bị nhấn chìm trong một làn sóng đỏ. Bayern Munich vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8. Khi trận đấu chỉ còn 8 phút, tôi đã rất nản lòng và tự nói với mình: "Drogba, tao tin mày làm được". Nhưng tin vào cái gì đây, mọi thứ gần như sắp kết thúc và tôi sẽ lại khóc như năm xưa. 

Phút cuối cùng, tình huống đá phạt góc cuối cùng, người đá phạt góc là Juan Mata. Bóng bay vào lưới từ tôi và phần còn lại lịch sử. Tôi đã có ấn chứng một bài học: LUÔN LUÔN GIỮ VỮNG NIỀM TIN. Xin chúc mừng lễ kỷ niệm thứ 8 của chúng tôi!".

XEM THÊM

Cựu sao M.U xếp Ronaldo và Rooney vào đội bóng 6 người trong mơ

Ronaldo có tên, Messi vắng mặt trong biệt đội 'dội bom' ở từng vị trí

Ronaldo đã trở thành 'con quái vật' ở M.U như thế nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x