Tầm vóc bóng đá Anh thể hiện qua cú ngoặt bóng của Nat Phillips

Nat Phillips ngoặt bóng ở giữa San Siro cổ kính, nơi từng là thánh địa của Franco Baresi hay Paolo Maldini, chính là màn thị uy khủng khiếp nhất của bóng đá Anh dành cho phần còn lại của châu Âu.

Việc dự án tai tiếng Super League phải dành cho nước Anh tới 6 suất tham gia nói lên rất nhiều điều. Ngoài mặt đại chúng mà ai cũng biết, thì sức mạnh của Ngoại hạng Anh là điều không phải bàn cãi.

Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, cả 4 đại diện của xứ sương mù đều đã giành vé vào vòng 1/8. Trong đó, cá biệt là Liverpool sớm tới 2 vòng đấu. 

Ở trong bảng đấu được mệnh danh là "tử thần" khi bao gồm đội đang đứng đầu Serie A (Milan), đội đang đứng đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha (Porto) và một con quái vật chuyên gây rắc rối (Atletico), Liverpool lại trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành trọn 18 điểm ở vòng bảng. Hóa ra, Liverpool mới là "tử thần".

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Liverpool hành quân tới sân của Milan với không nhiều động lực. Ngược lại, Milan phải thắng Liverpool để nuôi hi vọng mong manh đi tiếp. Đội chủ nhà đã làm rất tốt khi vươn lên dẫn trước ở phút 28, nhưng cho tới đầu hiệp 2, tỷ số đã là 2-1 cho Liverpool.

Và ở phút 68, hình ảnh biểu tượng của trận đấu xuất hiện. Bóng được rót vào vòng cấm Liverpool, hai cầu thủ Milan ập vào, trong đó có cả Zlatan Ibrahimovic. Bạn có biết trung vệ đứng thứ 5 trong danh sách lựa chọn của Klopp - Nat Phillips làm gì không? Anh ta phá bóng? Không! Phillips thực hiện một cú ngoặt mang thương hiệu "Johan Cruyff", giữa vòng cấm, ngay tại San Siro, bỏ lại Ibra và đồng đội trong sự tẽn tò.

Nat Phillips khiến Milan xấu hổ giữa San Siro

Phillips quá tự tin, thực sự là quá tự tin với một cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị. San Siro cứ như thể là sân tập Melwood, với không một chút sức ép nào đáng kể. 

Ngoài trung vệ hạng 5, đến tiền đạo hạng 5 của Liverpool là Divock Origi cũng có một buổi tối đáng nhớ hơn cả siêu sao Ibra. Origi chứng minh vì sao mình là siêu dự bị của The Reds với một pha đánh đầu nối ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Origi không phải siêu sao hàng đầu, nhưng chí ít vẫn có giá trị trong một đội bóng hàng đầu.

Liverpool cùng với Man City và Man United tiến vào vòng trong với tư cách đầu bảng. Chelsea đã tự làm khó mình bằng trận hòa ở lượt cuối và mất đi ngôi đầu vào tay Juve. Nhưng nói về sức mạnh, mấy ai dám cho là Lão bà hơn được The Blues - đội đã hủy diệt Juve tới 4-0 ở lượt thứ 5.

Đương nhiên, vòng knock-out khác hẳn vòng bảng, và đôi khi áp đảo về số lượng không đồng nghĩa với chất lượng. Lịch sử không ít lần chứng kiến sự sụp đổ của những đội bóng Anh cùng dắt tay nhau ở cúp châu Âu.

Champions League 2019/20, cả 4 đội Anh đều vượt qua vòng bảng nhưng 3 đội bị loại ở vòng 1/8, sau đó Man City thua Lyon ở tứ kết.

3/4 đội vượt qua vòng bảng trong mùa 2016/17 nhưng Arsenal chắc hẳn vẫn còn mơ thấy ác mộng đến tận bây giờ sau màn thảm bại với tổng tỷ số sau 2 lượt trận trước Bayern là 2-10. Man City thì thua Monaco, còn Leicester quá non trước Atletico ở vòng 1/8.

Nhưng mùa này có khả năng lặp lại show diễn đỉnh cao của xứ sương mù mùa 2018/19. Tottenham, Liverpool cùng 2 đội bóng thành Manchester tạo nên sự khởi đầu thuận lợi, kết thúc bằng trận chung kết toàn Anh giữa Liverpool và Spurs. Và cũng đừng quên mùa 2020/21, một lần nữa lại là trận chung kết nội bộ của người Anh, với vinh quang sau cuối thuộc về Chelsea chứ không phải Man City.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vòng 1/8 Champions League: MU, Chelsea, Liverpool, Man City, PSG có thể gặp đối thủ nào? Vòng 1/8 Champions League: Đối thủ tiềm năng của các ông lớn là ai?

    Vòng bảng Champions League 2021/22 đã khép lại với không nhiều bất ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ hướng đến vòng 1/8 và liệu các ông lớn như MU, Chelsea, Liverpool, Man City hay PSG sẽ gặp các đối thủ nào?

  • Wan-Bissaka gặp tai nan hy hữu với biển quảng cáo Wan-Bissaka gặp tai nạn hy hữu với biển quảng cáo

    Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka đã phải rời sân bằng cáng sau khi va chạm với biển quảng cáo ở cuối trận hòa của Man United trước Young Boys.

  • Atletico Madrid lách qua khe cửa hẹp nhờ đẳng cấp Atletico Madrid lách qua khe cửa hẹp nhờ đẳng cấp

    Đúng vào thời khắc sống còn, đẳng cấp của Atletico đã lên tiếng. Ngay trên đất Bồ Đào Nha, các học trò của HLV Diego Simeone đã đánh bại Porto với tỉ số 3-1 trong ngày họ quay lại với lối đá phòng ngự phản công sở trường.

  • Barca cần cám ơn Bayern đã hạ nhục mình  Barca cần cám ơn Bayern đã hạ nhục mình 

    Vòng đấu cuối cùng vòng bảng Champions League 2021/22 đã khiến các Cules và CLB Barca rốt cuộc cũng phải đối mặt với một sự thực phũ phàng: bị Bayern Munich hành hạ ra trò tại nước Đức và bị đạp xuống giải đấu hạng hai ở châu Âu là Europa League. Ở mùa này, Barca đều thúc thủ 0-3 trước người Đức.  

  • Điểm 10 cho Haaland Điểm 10 cho Haaland

    Dortmund nói lời chia tay vòng bảng bằng chiến thắng đậm đà 5-0 trước Besiktas. Dù chỉ vào sân nửa tiếng đồng hồ, Erling Haaland đã góp cú đúp vào chiến thắng đậm nhất trên sân nhà của Dortmund tại Champions League.

  • 'Đội Barca này thậm chí còn không thể vô địch Europa League' 'Đội Barca này thậm chí còn không thể vô địch Europa League'

    Đó là nhận định chung của người hâm mộ sau khi chứng kiến Barca bị Bayern vùi dập tại lượt cuối vòng bảng Champions League, qua đó phải xuống chơi tại Europa League.

  • Xavi: 'Barca bắt đầu kỷ nguyên mới' Xavi: 'Barca bắt đầu kỷ nguyên mới'

    HLV Xavi Hernandez giận dữ trước kết quả tệ của Barca song chấp nhận sự thật phũ phàng.

  • Liverpool toàn thắng vòng bảng Champions League Liverpool gửi lời thách thức tới khắp châu Âu

    Liverpool khép lại vòng bảng Champions League với thành tích toàn thắng. Bằng thành tích này, The Kop muốn gửi lời thách thức cho phần còn lại ở cuộc đua vô địch Champions League mùa này.

  • Juergen Klopp cũng có nhiều điểm yếu Juergen Klopp cũng có nhiều điểm yếu

    Juergen Klopp đang được ca ngợi rất nhiều vì giúp Liverpool có một chiến dịch Champions League hoàn hảo đến tận lúc này với 6 trận toàn thắng. Tuy nhiên, hãy cảnh giác vì thời điểm khó khăn đang ùa tới.

  • Haller giỏi ngang Ronaldo Haller giỏi ngang Ronaldo

    Chưa hàng thủ nào tại Champions League mùa này ngăn được Sebastien Haller ghi bàn. Tiền đạo đang lên của Ajax trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử giải đấu nổ súng trong cả 6 trận vòng bảng sau Cristiano Ronaldo.

  • Elanga và Diallo phung phí cơ hội ở trận Man United 1-1 Young Boys Elanga và Diallo phung phí cơ hội vàng ở trận Man United 1-1 Young Boys

    Anthony Elanga và Amad Diallo đã có cơ hội để ghi điểm với HLV tạm quyền Ralf Rangnick nhưng cuối cùng, họ lại đều phung phí 1 cách đáng tiếc. Với những gì đã thể hiện rất khó để 2 cầu thủ trẻ này chen chân vào đội một Man United.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x