Bóng Đá Plus trên MXH

Trời phun núi lửa giúp Inter đánh bại Pep Guardiola  

15:39 ngày 01/06/2023
Nếu không có vụ núi lửa phun trào, Barcelona hùng mạnh của Pep Guardiola đã không phải đi xe đò tận 1.000 km đến sân của Inter đá trận bán kết lượt đi Champion League 2009/10 và sau đó thua đối thủ. Có thể nói, Inter đã bay lên đỉnh cao châu Âu bằng một đám mây tro núi lửa ở băng đảo.

    CHUYẾN XE ĐÒ KHỦNG KHIẾP NHẤT ĐỜI MESSI

    13 năm trước, vào ngày 14/4/2010, núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland tỉnh giấc ngủ dài và thở lên khí quyển một luồng hơi khủng khiếp, gồm magma lỏng và các đám mây tro núi lửa. Những đám mây độc hại này bay sang châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, khiến các tuyến bay phải đóng cửa. Là một môn thể thao toàn cầu hóa gắn chặt với chuyện di chuyển bằng đường hàng không, bóng đá đã bị ảnh hưởng nặng nề.

    Vào lúc tro bụi lắng xuống, nó đã kịp khiến Barca của Messi và Pep Guardiola thua trận bán kết lượt đi, bên cạnh một số hệ quả đáng chú ý khác như West Ham đổi chủ xong, còn Blackburn vồ hụt Robert Lewandowski. Trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca có lẽ là trận đấu quan trọng nhất bị ảnh hưởng vì vụ núi lửa phun này.

    Đoàn binh mệt mỏi đến từ Catalunya đã phải hành xác trên hành trình 1.000 km, kéo dài 14 tiếng di chuyển bằng xe đò để đến làm khách của một Inter sung sức được HLV Jose Mourinho cầm lái. Đội bóng của Pep nhập cuộc khá hăng hái, và suýt có bàn mở tỉ số nếu pha dứt điểm của Zlatan Ibrahimovic trong những phút đầu không bị chặn. Đến phút 19, Barca vẫn ghi bàn dẫn trước nhờ công của Pedro. Nhưng càng thi đấu, sức lực của các cầu thủ đội khách càng suy giảm.  

    Khi trận đấu mới đến phút 30, Wesley Sneijder đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Kể từ đây, thế trận hoàn toàn thuộc về Inter, cho dù Ibra lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau đường căng ngang của Dani Alves. Sang hiệp hai được 3 phút, Maicon đưa đội chủ nhà vượt lên 2-1 và 13 phút sau, Diego Milito ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter.  

    Inter binh nhàn đã thắng Barca quân mỏi với tỉ số 3-1 ở trận bán kết lượt đi

    Những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Julio Cesar và sự kém mạnh mẽ, nhạy bén ở những cú sút của Barca đã không thể làm thay đổi tình thế. “Không có lợi thế nào tốt như thế trong lịch sử bóng đá. Đội chủ nhà tràn trề năng lượng đã đánh bại đội khách mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần”, Txiki Begiristain - giám đốc thể thao khi đó của Barca, nói.

    Inter tiếp tục lọt vào trận chung kết Champions League gặp Bayern Munich, đội cũng đã hưởng lợi vì việc đối thủ Lyon phải di chuyển đường bộ hơn 700 km để đá trận bán kết lượt đi. Như đã biết, sau khi thắng chung cuộc Barca 3-2, Jose Mourinho và các cầu thủ của mình đã thắng tiếp Bayern ở trận chung kết, và hoàn tất cú ăn ba năm 2010 với chiếc cúp vô địch trên sân Bernabeu của Real Madrid.

    ĐÂU CHỈ BARCA KHÓC RÒNG

    Tại Europa League, Liverpool đã có một chuyến đi 24 giờ bằng đường sắt và đường hàng không tới Madrid để đá trận bán kết với Atletico. The Kop đã thua 1-0, và cho dù trận lượt về thắng 2-1 nhưng họ vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Fulham cũng thất thủ sớm, bởi phải đi xe bus hơn 800 km tới Hamburg ở trận bán kết còn lại.   

    Mourinho chạy như bay ở Camp Nou

    Bjorgolfur Gudmundsson, ông chủ người Iceland của CLB West Ham, vốn đã bị kiệt quệ bởi cơn khủng hoảng ngân hàng từ trước năm 2010. Nay vụ núi lửa phun trào là giọt nước tràn ly buộc ông phải bán nốt 50% sở hữu CLB cho David Sullivan và David Gold vào tháng 5 để tránh phá sản. Sau đám mây tro, Magnusson & Co. biến mất như bụi.  

    Tại Blackburn, HLV Allardyce như phát điên vì chuyến bay của ông sang Ba Lan để thương thảo hợp đồng mua tiền đạo Lewandowski của Lech Poznan đã bị hủy. Sau đó, tiền đạo này đồng ý chuyển sang Dortmund và trở thành chân sút siêu đẳng của CLB này, cũng như của Bayern Munich và giờ là Barca. “Tôi đã xem anh ta chơi bóng, nhưng không có cơ hội gặp để đàm phán. Tôi không thể nay sang Ba Lan vì một đám mây tro núi lửa”, Allardyce cay đắng kể lại.  

    Hơn 100.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ bởi vụ núi lửa phun trào đó. Trên khắp thế giới, nhiều sự kiện thể thao đã bị hủy bỏ, như GP Moto của Nhật Bản hay London Marathon. Ở phương diện cá nhân, tay đua Oliver Townend đã phải chi 1.600 bảng cho chuyến taxi dài 16 tiếng từ Anh sang Madrid, để từ đó bay tới Mỹ thi đấu.

    KỲ LÂM • 15:39 ngày 01/06/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay