Sở dĩ cầu thủ 20 tuổi này không kiểm tra sức khỏe ở Etihad là do chính phủ Anh đang hạn chế các chuyến bay từ Tây Ban Nha sang xứ sở sương mù. Đây là quy định cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp ở Anh nói riêng và toàn thế giới nói chung.
Hệ quả là thay vì thực hiện các bài test ở Man City, Torres lại đến Barcelona để kiểm tra y tế tại phòng khám của bác sỹ Ramon Cugat. Chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng người Tây Ban Nha này vốn chẳng lạ gì Man City. Ông là đối tác quen thuộc của The Citizens do thường xuyên nhận chăm sóc cho các học trò của HLV Pep Guardiola bị chấn thương đầu gối trong những năm gần đây.
Trong trường hợp Cugat không thấy có gì bất ổn, Torres sẽ ký hợp đồng với Man City, nhưng anh chắc chắn phải đợi ít nhất là cho đến tháng tới mới có cơ hội hội quân cùng đội bóng mới. Sở dĩ BLĐ Man City nhắm tới Torres là họ đang cần tìm một nhân tố có thể khỏa lấp vị trí của Leroy Sane, cầu thủ chạy cánh người Đức mới rời Etihad để chuyển sang khoác áo Bayern Munich với giá 55 triệu bảng.
Torres được kỳ vọng sẽ là tân binh đình đám thứ 2 gia nhập Man City trong Hè này sau hậu vệ Nathan Ake tới từ Bournemouth. Cách đây ít hôm, có thông tin khẳng định Bournemouth đã đồng ý bán cầu thủ người Hà Lan cho Man City với giá 40 triệu bảng (chưa kể 1 triệu bảng phí phát sinh). Ake dự kiến sẽ ra mắt Man City sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè vào tuần tới.
XEM THÊM
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn